Bóng đá Quốc tế 2024 - Bàn luận các giải đấu quốc tế

Thắng được Bỉ và xỉu góc :x, nhưng cũng phải nói Bỉ nay đá dở vc. Ông dự bị cho HAzard kém vãi.
 
2 thằng cùng đáng thua, chuyên môn cả trận như cđb
 
Jota cũng với Sterling đều giữ clip sex của HLV, thành ra trận nào cũng đc đá
 
Bỉ vào vòng sau gặp ý cũng nhiều gỗ ko kém :))
 
Bỉ ko có De Bruyne đá cũng nhạt vl :(fight)
 
Thôi, nguyên team Bồ sút như cl thì thua phải đạo rồi. Thằng Bỉ đá cũng chả có vị mẹ j mà ko ăn được. Má, mấy ông Bồ sút xa khéo thua cả Thái Lan.
Đm sút xa thà hướng vào khung thành còn đỡ. Đằng này chắc chết mấy chục con chim.
 
Bỉ ổi trận này dc quả siêu phẩm thôi chứ cũng đá như loằn. Thêm KDB vs Hành Giá ko biết tình trạng chấn thương thế nào. Ý giờ chắc đang mừng thầm
 
Bóng bánh lolz j trận 2h toàn xỉu queo :4cool_doubt:
 
Bỉ nay mấy pha cuối trận thằng loằn Carrasco xử lý ngu như con bò
 
Trận brassil copa lên kèo luôn ae ơi, làm mã -1,25 Ft rồi ngủ
 
Bỉ mấy pha phản công khá ngon mà xử lý như loằn.
Dự vào tk thua Ý ;)
 
Má 2 đội đá chán như nhau sao ko qua hiệp 2 hãy ghi bàn :8cool_cry:
 
Mà dm Hà Lan thua nên giờ cái nhánh bên phải chênh lệch vcl. Dc 2 thằng mạnh nhất là Anh vs Duck thì cbi gặp nhau. Thằng nào mà win là 90% vào CK cmnr
 
Screenshot_20210628-041259.png
Bruno trận này thật ra ko tệ đâu chửi hơi oan, đóng góp gấp mấy lần B Silva trong thời gian bằng nửa. Vẫn là cụ Santos ko chịu thay Bruno với A Silva mà cố để Jota B Silva đá thôi :<
 
Các phen chửi căng quá. Đội tuyển lớn với nhau mà đá cúp nó rất hay ra cái thế trận kiểu này, vì cơ bản là tuyển quốc gia là sự lắp ráp nên ko bao giờ vận hành trơn tru như clb, đã vậy knockout nên thằng nào cũng đá thận trọng. Thành ra chúng ta hay có cảm giác các cầu thủ tấn công đá như loằng.

Nói chung thể thức WC, Euro, vào đến knockout thì các yếu tố ngẫu nhiên lên ngôi, kiểu 1 khoảnh khắc tỏa sáng, 1 tình huống cố định, 1 pha bóng lập bập, 1 hậu vệ ngáo đá,... Chứ từ HLV đến cầu thủ, chả phải đợi đến trận này mới lộ ra là kém giỏi đến đâu.
 
Các phen chửi căng quá. Đội tuyển lớn với nhau mà đá cúp nó rất hay ra cái thế trận kiểu này, vì cơ bản là tuyển quốc gia là sự lắp ráp nên ko bao giờ vận hành trơn tru như clb, đã vậy knockout nên thằng nào cũng đá thận trọng. Thành ra chúng ta hay có cảm giác các cầu thủ tấn công đá như loằng.

Nói chung thể thức WC, Euro, vào đến knockout thì các yếu tố ngẫu nhiên lên ngôi, kiểu 1 khoảnh khắc tỏa sáng, 1 tình huống cố định, 1 pha bóng lập bập, 1 hậu vệ ngáo đá,... Chứ từ HLV đến cầu thủ, chả phải đợi đến trận này mới lộ ra là kém giỏi đến đâu.
Mấy thanh niên cá độ mùa Euro có nhiều cậu bình thường ko xem đá banh ko hiểu ở CLB nó có cả một hệ thống vệ tinh xung quanh để nó toả sáng. Nên h` tới Euro ko ghi bàn hay múa quẩy gì đặc biệt là phải chửi thôi :)) đến cả Messi về Arghen còn phế thì ko chê trách ai đc hết. Bóng là lối chơi 11 người, giỏi mấy mà ko ăn rơ cũng vậy. Chưa kể còn trận cầu khó, HLV giao nhiệm vụ khác
 
Giờ chỉ sướng nhất là thằng Anh lợn.

Gặp Đức đúng lúc nó đang yếu, lại được đá sân nhà. Sau đó thì gặp Thụy Điển/Ukraine rồi Đan Mạch/Czech. Chung kết lại sân nhà.

Cửa Nam HLV như loằng thật, nhưng max mẹ luck, cái WC trước cũng bốc được cái nhánh siđa vãi =))
 
Trận Brazil tự nhiên đang đá hay xong chùng mẹ xuống bóng bánh khó hiểu vkl
 
Đm kèo hay vãi các bác ạ. Kèo T/X 2.5 góc 11 lúc đầu hiệp 2 đá khí thế vkl xong từ nhiên chùng xuống k đúng nữa. Kết thúc 1-1, đúng 11 góc mới vkl
 
Back
Top