Mang tiếng là giải đấu có slogan "United 2026" (Đoàn kết 2026), nhưng nhìn cái cách 3 ông chủ nhà Mỹ - Canada - Mexico dắt tay nhau tổ chức giải thì fan bóng đá chỉ biết cười trừ: "Đoàn kết hay đếch còn"
Dưới đây là những pha "bằng mặt không bằng lòng" của bộ 3 tam quốc diễn nghĩa này:
1. Linh vật: Đứa nào xài con nấy cho lẹ!
Thay vì chọn 1 con đại diện chung, 3 anh quyết định "việc ai nấy làm". Canada xài Nai sừng tấm, Mexico chơi Báo đốm, Mỹ thì xách Đại bàng ra.
️ 2. Khai mạc: "Ai cũng muốn làm nam chính!"
Không ai chịu nhường ai làm nền. Kết quả? Cả 3 nước tự tổ chức 3 trận "khai mạc trên sân nhà" khác nhau! Khán giả xác định chạy show xem lễ hội mệt nghỉ từ Mexico sang Bắc Mỹ.
3. Chia trận đấu: Cú lừa thế kỷ
Gọi là "đồng đăng cai" cho sang miệng, chứ tổng 104 trận thì anh Mỹ "húp" trọn 78 trận. Canada và Mexico mỗi anh được phát cho 13 trận gọi là có tham gia cho vui.
Đặc biệt từ vòng Tứ kết trở đi: "Tụi em tổ chức xong vòng bảng rồi thì về nghỉ ngơi đi, phần còn lại để anh lo!". Toàn bộ các trận cầu đinh cuối giải chỉ đá ở Mỹ.
4. Cơn ác mộng Visa
Nhớ cái thời cầm thẻ Fan ID đi muôn nơi ở Nga hay Qatar không? Quên đi! Ở đây 3 nước là 3 cái biên giới, 3 luật lệ, 3 loại tiền tệ, 3 hệ thống đo lường. Đội bóng yêu thích của bạn mà di chuyển qua lại giữa 3 nước thì xác định đóng đinh ở đại sứ quán để xin 3 cái Visa riêng biệt nhé!
Tóm lại, World Cup 2026 cơ bản là một giải đấu do Mỹ làm "host chính", còn Canada và Mexico đóng vai trò "cộng tác viên hỗ trợ sự kiện" vòng gửi xe.