caothulata
T.E.T.Я.I.S
- 17/6/03
- 521
- 0
Khi biết đến hattrick lúc này việt nam chỉ mới có 31 active ! đây chỉ là con số ảo mà thôi ! thật sự số đội mà có đội quản lý lúc đó chắc được khoảng 10 đội mà thôi !
Khi thành lập đội , tôi được đăng nhập vào II .1 , bảng đấu khá gay cấn và tạm xếp vị trí thứ 8 khi mà chỉ còn 3 vòng đấu nữa . ( lúc này mà được đăng nhập hạng 1 của II.2 thì hay biết mấy ) . Tôi đã đối mặt với hai đội mạnh nhất bây giờ , các bạn biết chứ ? ( gặp Paper Dragon vòng 7 , và Saigon Saint vòng 8 ) chắc chắn là không thể có điểm và may mắn là tôi cũng ghi được bàn thắng . Mùa đó hai đội rớt hạng là hai đội nào ? thưa là Jeek`s Kid và ĐH An Ninh (Ánh Tuyết sau này ) .
Mời vào bỡ ngờ không ai hướng dẫn chơi như các bạn sau này nên liên tục phạm các sai lấm liên tục . Mình xây sân 50 ngàn chỗ (các bạn đừng cười ) ngay lập tức số tiền âm lên tới 5tr7 ! không thể ngờ ! ngay lập tức GM báo cho sự việc –5tr là khoá đội thế là tôi fãi nhanh chóng bán gấp các trụ cột nhưng chỉ có thể gỡ xuống -3tr mà thôi ! và hàng tuần fải trả số tiền cho sân là khá lớn nên tuần nào cũng là con số âm và đỡ hơn khi mà đá sân nhà ( -600 ngàn sân nhà , 1tr 2 sân khách ) .
Không chỉ vậy mà còn rất khó khăn trong việc mua bán cầu thủ , các cầu thủ trong đội chỉ có 2 , 3 người đạt được chỉ số Solid mà thôi nên cứ ngờ solid là mạnh nhất và chỉ mua các cầu thủ 10 ngàn , 20 ngàn thậm chí là 0 đ và cuối cùng là fải sa thải ( sau này )
Rất khó khăn để kiếm ra đồng tiền trong hattrick , cũng như cuộc sống ! vấn đề rất nóng bỏng và tế nhị này đã khiến khá nhiều đội fải out rồi !
Không một chút kiến thức nào vế tró này , tôi fải tìm rất nhiều tài liệu về nghiên cúư đồng thời liên lạc với các đội đá giao hũư với mình mong học hỏi kinh nghiệm ! ( thậm chí in cả ruler về đọc mặc dù lên tới 23 trang ) .
Bắt đầu đam mê từ đó , Tôi muốn hattick ở viêt nam và trò này fải trở nên phổ biến nên đã có bài viết khá khoái lạc song châu và là bài viết đầu tiên của tôi được đưa lên mạng cho mọi người cùng xem ! có thể khả năng viết của tôi có hạn nhưng tôi rất hài lòng về bài viết đó , tôi đả đưa nó lên những diễn đán mà tôi đã bếit mặc dù trước đó tôi chưa từng là thành viên và có trang tôi chỉ đăng kí thành viên để gửi duy nhất một bài ! ( như Ttvnnet .com vvv)
Bây giờ khi tôi đã có thể cho là biết chút ít về hattrick thì trò này ở việt nam đã phổ biến , số đội đã tăng lên đáng kể . Không biết fải là do sự quảng cáo của tôi không nhưng với số lưỡng như vậy , sự cạnh tranh sẽ tăng lên hẳn đòi hỏi bạn fải đầu tư nhiều nhưng tôi rất vui khi VN như vậy , cứ đá này thì chỉ khoảng 5 hay 6 mùa nữa nước ta có thể tranh huy chương với các nươc khác rồi ( hiện nay đã xếp 16 rồi , mặc dù vẫn vào 2 là thành công)
Nhưng bù lại Việt Nam vẫn là Việt Nam ! các tệ nạn liên tục xảy ra từ trong game đến thực tế ! Các member sau này được hướng dẫn khá kĩ từ cách chơi đến cách đăng kí , các sự cố sẽ gặp khi chơi và chơi rất hay nhưng chính vì vậy mà họ muốn mình có những bước tiến thần tốc , họ muốn ngay lập tức hạ bệ người mà đã đi trước họ , fải chịu nhiều thiệt thòi để có kinh nghiệm để truyền lại cho họ và đã sinh ra tiêu cực !
Tôi nói vậy không có nghĩa là không cho các member sau này vựot qua mà rất khuyến khích mọi người chơi ngày cáng lên tay , càng mau chóng theo kịp như vậy thì mới có sự cạnh tranh mau chóng được và VN mới có thể có những anh tài góp mặt trong đội tuyển được ! Tại sao các bạn không chơi như Manbay , Young Talent .. Tôi chỉ đưa ra hai đội để dẫn chứng mà thôi !
Lúc đầu khi manbay vào , kinh nghiệm hoàn toàn không có . Nhưng với sự hướng dẫn và rất chịu học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước ( jeek`s kid và các người bạn friendly ) tiến rất thần tốc ! Tôi nói thiệt là không thích đội này vì đã e sợ đội này một ngày nào đó sẽ hạ nhục người mang tiếng di trước nhưng như vậy là suy nghĩ không tiến bộ và tôi hiện nay rất khâm phục Manbay một người rất có đầu óc ( thông minh ) và đặc biệt là chơi hatrick bằng cả trái tim của mình (đây là yếu tố fần chính của thắng lợi )
Các bạn đăng kí đội mới với rất nhiều lý do ! nào là đội đó quá yếu , đội đó âm tiền nhiều quá không trả được ? ?? vậy ai cũng như các bạn thì sao ? lúc đó các bạn sẽ thấy Việt Nam mình lên tới con số 110 đội các bạn mừng lắm hả ? Tại sao các nước khác số đội active ngày càng tăng còn VN thì lúc nào cũng ngược lại ? tại sao lại chỉ còn 92 đội vào thời điểm này ! 92 ??? liệu có được 30 người chơi ko ?? các đội bạn bỏ để chúng cho ai ? hay là bỏ mặc cho chúng chịu những trận thua 5-0 ( xử thua ) hay là kỉ lục 11-0 ( của Manbay , liệu có được nếu đội đó có người quản lý ?? )
Mùa bóng mới chuẩn bị bắt đầu , tất cả các sự việc thì các bạn cũng đã biết . GM rất khắt khe trong việc tranfer và cũng vì vậy mà nhiều đội bị oan ( những đội oan thì chỉ bị trừ tiên không log off đội ) Sự việc hàng loạt đội bị khoá mùa nào cũng có , cứ giữa mùa trở đi Gm sẽ kiểm tra tất cả và lúc đó thì chuỵên gì cũng sáng tỏ ! Mùa này là mùa mà số đội bị khoá rất cao , có thể lên tới 20 đội ( mùa trước chỉ 6 đội ) . Mình hy vọng mùa này sẽ không xảy ra viêc đáng tiếc như vậy nữa và hy vọng các bạn giữ trong sạch mình cũng như cho mọi người . Bóng đá là môn thể thao vua khi không có những tệ nạn ngoài đó , chúng ta hãy công chính liêm minh , và làm công bằng cho mọi người !
Khi thành lập đội , tôi được đăng nhập vào II .1 , bảng đấu khá gay cấn và tạm xếp vị trí thứ 8 khi mà chỉ còn 3 vòng đấu nữa . ( lúc này mà được đăng nhập hạng 1 của II.2 thì hay biết mấy ) . Tôi đã đối mặt với hai đội mạnh nhất bây giờ , các bạn biết chứ ? ( gặp Paper Dragon vòng 7 , và Saigon Saint vòng 8 ) chắc chắn là không thể có điểm và may mắn là tôi cũng ghi được bàn thắng . Mùa đó hai đội rớt hạng là hai đội nào ? thưa là Jeek`s Kid và ĐH An Ninh (Ánh Tuyết sau này ) .
Mời vào bỡ ngờ không ai hướng dẫn chơi như các bạn sau này nên liên tục phạm các sai lấm liên tục . Mình xây sân 50 ngàn chỗ (các bạn đừng cười ) ngay lập tức số tiền âm lên tới 5tr7 ! không thể ngờ ! ngay lập tức GM báo cho sự việc –5tr là khoá đội thế là tôi fãi nhanh chóng bán gấp các trụ cột nhưng chỉ có thể gỡ xuống -3tr mà thôi ! và hàng tuần fải trả số tiền cho sân là khá lớn nên tuần nào cũng là con số âm và đỡ hơn khi mà đá sân nhà ( -600 ngàn sân nhà , 1tr 2 sân khách ) .
Không chỉ vậy mà còn rất khó khăn trong việc mua bán cầu thủ , các cầu thủ trong đội chỉ có 2 , 3 người đạt được chỉ số Solid mà thôi nên cứ ngờ solid là mạnh nhất và chỉ mua các cầu thủ 10 ngàn , 20 ngàn thậm chí là 0 đ và cuối cùng là fải sa thải ( sau này )
Rất khó khăn để kiếm ra đồng tiền trong hattrick , cũng như cuộc sống ! vấn đề rất nóng bỏng và tế nhị này đã khiến khá nhiều đội fải out rồi !
Không một chút kiến thức nào vế tró này , tôi fải tìm rất nhiều tài liệu về nghiên cúư đồng thời liên lạc với các đội đá giao hũư với mình mong học hỏi kinh nghiệm ! ( thậm chí in cả ruler về đọc mặc dù lên tới 23 trang ) .
Bắt đầu đam mê từ đó , Tôi muốn hattick ở viêt nam và trò này fải trở nên phổ biến nên đã có bài viết khá khoái lạc song châu và là bài viết đầu tiên của tôi được đưa lên mạng cho mọi người cùng xem ! có thể khả năng viết của tôi có hạn nhưng tôi rất hài lòng về bài viết đó , tôi đả đưa nó lên những diễn đán mà tôi đã bếit mặc dù trước đó tôi chưa từng là thành viên và có trang tôi chỉ đăng kí thành viên để gửi duy nhất một bài ! ( như Ttvnnet .com vvv)
Bây giờ khi tôi đã có thể cho là biết chút ít về hattrick thì trò này ở việt nam đã phổ biến , số đội đã tăng lên đáng kể . Không biết fải là do sự quảng cáo của tôi không nhưng với số lưỡng như vậy , sự cạnh tranh sẽ tăng lên hẳn đòi hỏi bạn fải đầu tư nhiều nhưng tôi rất vui khi VN như vậy , cứ đá này thì chỉ khoảng 5 hay 6 mùa nữa nước ta có thể tranh huy chương với các nươc khác rồi ( hiện nay đã xếp 16 rồi , mặc dù vẫn vào 2 là thành công)
Nhưng bù lại Việt Nam vẫn là Việt Nam ! các tệ nạn liên tục xảy ra từ trong game đến thực tế ! Các member sau này được hướng dẫn khá kĩ từ cách chơi đến cách đăng kí , các sự cố sẽ gặp khi chơi và chơi rất hay nhưng chính vì vậy mà họ muốn mình có những bước tiến thần tốc , họ muốn ngay lập tức hạ bệ người mà đã đi trước họ , fải chịu nhiều thiệt thòi để có kinh nghiệm để truyền lại cho họ và đã sinh ra tiêu cực !
Tôi nói vậy không có nghĩa là không cho các member sau này vựot qua mà rất khuyến khích mọi người chơi ngày cáng lên tay , càng mau chóng theo kịp như vậy thì mới có sự cạnh tranh mau chóng được và VN mới có thể có những anh tài góp mặt trong đội tuyển được ! Tại sao các bạn không chơi như Manbay , Young Talent .. Tôi chỉ đưa ra hai đội để dẫn chứng mà thôi !
Lúc đầu khi manbay vào , kinh nghiệm hoàn toàn không có . Nhưng với sự hướng dẫn và rất chịu học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước ( jeek`s kid và các người bạn friendly ) tiến rất thần tốc ! Tôi nói thiệt là không thích đội này vì đã e sợ đội này một ngày nào đó sẽ hạ nhục người mang tiếng di trước nhưng như vậy là suy nghĩ không tiến bộ và tôi hiện nay rất khâm phục Manbay một người rất có đầu óc ( thông minh ) và đặc biệt là chơi hatrick bằng cả trái tim của mình (đây là yếu tố fần chính của thắng lợi )
Các bạn đăng kí đội mới với rất nhiều lý do ! nào là đội đó quá yếu , đội đó âm tiền nhiều quá không trả được ? ?? vậy ai cũng như các bạn thì sao ? lúc đó các bạn sẽ thấy Việt Nam mình lên tới con số 110 đội các bạn mừng lắm hả ? Tại sao các nước khác số đội active ngày càng tăng còn VN thì lúc nào cũng ngược lại ? tại sao lại chỉ còn 92 đội vào thời điểm này ! 92 ??? liệu có được 30 người chơi ko ?? các đội bạn bỏ để chúng cho ai ? hay là bỏ mặc cho chúng chịu những trận thua 5-0 ( xử thua ) hay là kỉ lục 11-0 ( của Manbay , liệu có được nếu đội đó có người quản lý ?? )
Mùa bóng mới chuẩn bị bắt đầu , tất cả các sự việc thì các bạn cũng đã biết . GM rất khắt khe trong việc tranfer và cũng vì vậy mà nhiều đội bị oan ( những đội oan thì chỉ bị trừ tiên không log off đội ) Sự việc hàng loạt đội bị khoá mùa nào cũng có , cứ giữa mùa trở đi Gm sẽ kiểm tra tất cả và lúc đó thì chuỵên gì cũng sáng tỏ ! Mùa này là mùa mà số đội bị khoá rất cao , có thể lên tới 20 đội ( mùa trước chỉ 6 đội ) . Mình hy vọng mùa này sẽ không xảy ra viêc đáng tiếc như vậy nữa và hy vọng các bạn giữ trong sạch mình cũng như cho mọi người . Bóng đá là môn thể thao vua khi không có những tệ nạn ngoài đó , chúng ta hãy công chính liêm minh , và làm công bằng cho mọi người !