U know nothing Jon Snow
Mr & Ms Pac-Man
- 21/5/19
- 147
- 3,381
Cái mớ chữ ông mô tả là mô tả trạng thái vừa ốm dậyAi đánh tráo khái niệm, đây đang nói thời điểm đá AFF, thế AFF thì Tuấn Anh nó mới ốm dậy hay vào form ròi![]()
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cái mớ chữ ông mô tả là mô tả trạng thái vừa ốm dậyAi đánh tráo khái niệm, đây đang nói thời điểm đá AFF, thế AFF thì Tuấn Anh nó mới ốm dậy hay vào form ròi![]()
Ngày xưa nó đá kinh sẵn rồi, mấy cái cơ bản nó nằm lòng hết rồi, nhưng do đầu óc hơi tối nên toàn bópKhông bao h có chuyện luôn hoặc do ông quá gà thôi. Bóng đá còn tư duy phương pháp chạy chỗ cách tỳ đè, đéo đâu ra 1 tuần trên trình, vừa phải thôi =]]
Và với 1 trường hợp, giáo sư đã chứng minh nó thành 1 định lý.t có thằng bạn hồi xưa đá chung tuyển trường cấp 3, sau lên đại học nó bị gãy chân nên từ bỏ đá bóng từ đó.
Ở cái thời cấp 3 đó nó đá thua hẳn t, chỉ trâu bò cục súc thôi chứ ngu lắm, thỉnh thoảng cũng vụng về.
Sau nó gãy chân thì t vẫn đá bóng suốt nhiều năm liền, phải gần cả chục năm sau công ty nó bắt nó đi đá đội công ty thì nó mới liên lạc với t nói là đá bóng trở lại.
Và sau có 1 tuần nó đá trên trình t hoàn toàn luôn, vẫn cái kiểu trâu bò cục súc nhưng tỉnh bóng với thông minh hẳn. Trong cả chục năm k đá đó kĩ năng nó giảm, đầu óc cũng chưa chắc lên, nhưng cái trưởng thành của con người nó khó nói lắm.
Bản thân chúng ta chắc chắn cũng chẳng lạ chuyện sau khi trưởng thành chơi lại hoặc làm lại một điều gì đó, đơn giản như hát, hay vẽ hay viết văn...tự dưng thấy mình dù k tập tành gì sau bao năm nhưng lại chơi hay hơn nhiều lúc ngu dại

Ở đây đang mềnh hỏi theo ý ông thì thời điểm đó, thời điểm chuẩn bị đá AFF ý, thì thằng ku Tuấn Anh tình trạng nó thế nào, khỏe hay ốm, đá được hay không, éo ai hỏi đống chữ của mềnh mô tả cái gì, mềnh tự type ra mềnh tự hiểu đượcCái mớ chữ ông mô tả là mô tả trạng thái vừa ốm dậy
Mọe ông cứ lòng vòng né tới né lui đánh lạc hướng chủ đề mãi mệt vãi lều 
không đá được, không lên tuyển đượcỞ đây đang mềnh hỏi theo ý ông thì thời điểm đó, thời điểm chuẩn bị đá AFF ý, thì thằng ku Tuấn Anh tình trạng nó thế nào, khỏe hay ốm, đá được hay không, éo ai hỏi đống chữ của mềnh mô tả cái gì, mềnh tự type ra mềnh tự hiểu đượcMọe ông cứ lòng vòng né tới né lui đánh lạc hướng chủ đề mãi mệt vãi lều
![]()
Đã biết thế ròi mà cũng ngồi lòng vòng vặn vẹo mớ chữ của mềnh cả buổikhông đá được, không lên tuyển được
thế cũng hỏi
Ông ơi, đấy là do ông kém thôi chứ ko phải cái ông nói là đúng đâu.Ngày xưa nó đá kinh sẵn rồi, mấy cái cơ bản nó nằm lòng hết rồi, nhưng do đầu óc hơi tối nên toàn bóp
Sau gần chục năm nó đá lại chất lượng hơn hẳn luôn, khôn bóng hơn, điềm đạm hơn, t còn tròn xoe mắt.
Nó đá rất hay, 10 năm k đá nhiều kĩ thuật k vững nữa thì nó có gì xài đấy, xử lý chân phương nhưng hiệu quả
T thì ngày xưa hơn nó khoảng kĩ thuật nhưng thể chất yếu hơn hẳn, càng già càng thua vì sức rướn k có nữa, chỉ cầm bóng lắt nhắt được chứ k đá đc kiểu tạo ảnh hưởng lên toàn đội như xưa, còn nó thì đá thòng hay tiền vệ hay đá cánh đều thành key player lun
t biết t nói ông chẳng hiểu đâu mà.Đã biết thế ròi mà cũng ngồi lòng vòng vặn vẹo mớ chữ của mềnh cả buổiCái gì lậm game, cái gì HLV online, cái gì đánh tráo khái niệm, cái gì lòe trẻ con....các thể loại nâng cao quan điểm làm mềnh đọc thấy mà sợ vãi lều
Câu kia ông hớ mồm thở bậy bị nắm đuôi thì nhận mọe cho xong, thế giới ảo in tẹc nét ẩn danh, mặt mũi vất xuống đất đạp mấy cái 5 phút sau lượm lên lại như mới có gì mà cứ phải bám lấy mềnh loanh quanh đánh lận chủ đề mãi![]()
![]()
Và với 1 trường hợp, giáo sư đã chứng minh nó thành 1 định lý.
Anh em đâu, ngại gì mà chưa vỗ tay.
Mấy ông có vẻ chưa rõ lắm về quan điểm của mìnhÔng ơi, đấy là do ông kém thôi chứ ko phải cái ông nói là đúng đâu.
Ông là ông thở ra câu kia hớ quá hớ nên quê độ muốn bẻ lái chủ đề qua việc rằng thì là cháu Tuấn Anh sẽ không thọt hẳn/xuống trình/phế....sau khi nghỉ dài chứ có vẹo gì mà làm ra vẻ cao thâm thết biết t nói ông chẳng hiểu đâu mà.
lười viết lại những gì mình đã nói lắm, ông cứ kéo lên mà đọc lại nhé.

Câu nào quê?Ông là ông thở ra câu kia hớ quá hớ nên quê độ muốn bẻ lái chủ đề qua việc rằng thì là cháu Tuấn Anh sẽ không thọt hẳn/xuống trình/phế....sau khi nghỉ dài chứ có vẹo gì mà làm ra vẻ cao thâm thếVấn đề ở đây là éo ai bảo cháu sẽ thọt hẳn phế hẳn như ông tưởng tượng ra hết, từ đầu tới đít cả nhà chỉ nói về một thời điểm cố định là trước giải AFF, chấm hết![]()
![]()
Quên nhanh thếCâu nào quê?

Bọn nó bảo Tuấn Anh lúc đó thua cả Tuấn Anh trước khi bị chấn thương vì theo như mấy game chúng nó chơi thì không đi train thì k lên exp k lên đc level![]()
Ờ thì cuộc đời mà, chuyện éo gì chả có thể xảy ra. Giờ nói có 1 thằng ất ơ trước giờ chưa bao giờ đá banh tự nhiên nổi hứng lên xỏ giày ra sân và đá hay mình cũng tin nữa là nghỉ 2 năm rồi trở lại. Nhưng cái trường hợp đó nó là tỷ lệ nhỏ thôi. Ông đem cái thiểu số đó ra nói rồi phủ định ng khác là lậm game, hlv online là ko đúngMấy ông có vẻ chưa rõ lắm về quan điểm của mình
Quan điểm của mình là phủ định chuyện một cầu thủ bỏ 2 năm k đá thì CHẮC CHẮN không thể tiến bộ như nhiều người vẫn ra rả nói.
Tức là mọi người cho rằng nó bất khả thi, mình cho rằng vẫn khả thi. Chứ k nói nó luôn đúng hay định lý định lèo gì.
Mình cho rằng vẫn có thể tiến bộ bởi:
1 - nếu được tạo điều kiện để phát huy hết khả năng: ở đây có thể thấy rõ việc kéo lui Tuấn Anh về đá cầm nhịp dưới thấp giúp cầu thủ này nổi bật trong hệ thống qua đó phát huy được sự hiệu quả
2 - sự trưởng thành trong con người: như đã nói, nghe thì có vẻ vô lý nhưng đôi lúc sự trưởng thành giúp con người làm tốt mọi thứ hơn trước kia bất chấp bị gián đoạn về tập luyện và trồi sụt về kĩ năng.
Mấy ông có thể phản biện kiểu “còn lâu, đéo bao giờ xảy ra luôn”, t có thể gọi ngay tên Tuấn Anh để làm dẫn chứng.


Câu đó nói đúng mẹ rQuên nhanh thế![]()
Đúng mà ông bị cả nhà xúm vô troll thì hơi lạ đóCâu đó nói đúng mẹ r
Ông nhột hả? t k ám chỉ ông đâu ông yên tâm công tác tiếp đi
Riêng lần này là thấy ông thở ra câu hớ mồm thì chộp lấy troll thoi, đừng tìm cách đẩy ngược chủ đề lên mềnh, có 1 chiêu đẩy lạc chủ đề xài hoài hà, ông mới là người cả nhà bị chọc nhột suốt qua nay đó, có nhột lắm hem
https://thethao.tuoitre.vn/cong-phu...rong-tran-gap-indonesia-20191011223232787.htm
Thấy bài báo này nói hợp lý về phong độ của CP và VH trận vừa rồi. CP chơi dưới sức vì ngồi dự bị quá lâu ở trời tây 1 phần. Mà phần khác quan trọng hơn là di chuyển đường xa và lệch múi giờ. Phần lớn mọi người quên vấn đề này. Bay 1 chuyến bay dài, lệch múi giờ thì khỏe mấy cũng phải cần thời gian để làm quen và lấy lại sức. Đằng này tụi nó chỉ có 2-3 ngày thậm chí còn chưa đc xả hơi là phải chinh chiến tiếp. Người chứ đâu phải là cái máy đâu mà chịu nổi.
Mà cũng tại ko có phương án thay thế nào tốt bằng tụi nó nên ông Park phải cho ra sân thôi![]()