Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Đêm qua, Liberec gặp Sao đỏ Belgrade, Filip Nguyen hết thăng hoa, đã phải vào lưới lượm banh mệt nghỉ luôn ... :7cool_waaaht:
 
Đêm qua, Liberec gặp Sao đỏ Belgrade, Filip Nguyen hết thăng hoa, đã phải vào lưới lượm banh mệt nghỉ luôn ... :7cool_waaaht:

Còn Hoffenheim nữa, kèo này khó vào vòng trong r :))
 
Đêm qua, Liberec gặp Sao đỏ Belgrade, Filip Nguyen hết thăng hoa, đã phải vào lưới lượm banh mệt nghỉ luôn ... :7cool_waaaht:
Liberec đội yếu hơn mà dám đá 4 hậu vệ, toang là đúng rồi
 
HLV Ha Noi bị treo giò, đi đêm lắm có ngày gặp ma, chửi bậy như hát hay, ngồi trên khán đài hay xem qua tivi đều nghe rõ.
 
Năm nay ủng hộ Viettel vô địch cho nó mới
 
Nghe don Malaysia bo vong loai WC ... TL len hang 1, VN xuong hang nhi. Huy ket qua toan bo tran dau voi Malaysia. Dcm ....
 
Nghe don Malaysia bo vong loai WC ... TL len hang 1, VN xuong hang nhi. Huy ket qua toan bo tran dau voi Malaysia. Dcm ....
Hủy giải là tự thua 3-0 từ trận tiếp theo chứ làm gì hủy kết quả. BTC làm vậy cho bị kiện sml à.
 
Nghe don Malaysia bo vong loai WC ... TL len hang 1, VN xuong hang nhi. Huy ket qua toan bo tran dau voi Malaysia. Dcm ....
Nước nào bỏ là ăn cái án cấm cửa 4 năm ngay
 
Bầu Đức ghê thiệt :)) hú cái là kiatisak đang kinh doanh bên thái có mặt ngay =))
 
Bác Đức hình như đang kiếm đường vay thêm tí tiền, HAGL cùng các công ty con vẫn đang lỗ đều, thấy bác bảo thỉnh sắc về cũng chỉ để chơi cho vui thì cú này chắc chiêu buff fame tạm thời của bác thoi :cuteonion37: Thấy bảo bác giờ chỉ còn nắm 1/3 cổ phần HAGL, THACO thì mua hết tài sản này tới tài sản khác của HAGL, cứ đà này lạng quạng vài năm nữa HAGL bị sáp nhập luôn không chừng, tới đó có khi lại có thêm cái Vin ver 2 :cuteonion37:
 


Sẵn kiatisak đợt này về lại , tự nhiên coi lại mấy cái video ngày xưa rồi nhớ lại bóng đá quốc nội những năm đó tự nhiên thấy nhớ vãi và có chút gì đó hoài niệm :(

Đã từng có 1 Vleague sôi động như thế , đã từng có những năm tháng giải quốc nội việt nam thực sự hấp dẫn và chất lượng cực kì tốt

Chẳng biết từ bao giờ Vleague mình thấy chẳng còn hấp dẫn nữa :( từ đợt bán độ chăng , giải đấu người ta càng ngày đi lên , còn mình cảm giác càng ngày vleague càng vắng bóng là sao :(

Nhớ Leandro với lạch tray thực sự nghẹt thở , cảm giác sắc đỏ của Hải phòng có thể bóp chết kẻ thù ngay lập tức , full sân full khán giả trong ngày Denilson có mặt và tung cú ra chân sút phạt mang thương hiệu WORLD CUP :)) mặc dù anh chạy trên sân nhưng 1 gã tàn tật lúc đó ai cũng hiểu đây là 1 cú lừa =)) Còn leandro thì làm cho cả nước mê đắm với các vũ điệu của mình , những cú sút phạt giữa sân quá mê đắm @@

Nhớ SHB đà nẵng đội bóng quê hương của mình , từng 1 thời là Gã khổng lồ cai trị Vleague , với gáston merlo với cái đầu vàng không thể ngăn cản :)) Ký ức mình vẫn nhớ như in trận đấu SHB đà nẵng vs Becamex Bình dương trong khuôn khổ cup quốc gia thì phải @@ tỉ số 4-3 , 2 đội liên tiếp đáp trả nhau tới nghẹt thở tới phút bù giờ , lúc đó hồi hộp và gây cấn không khác gì 1 trận đấu của MU VS CHELSEA cả , mà đúng là lúc đó shb đà nẵng cũng dc ví như Mu , bình dương thì ví như chelsea :)) Bình dương lúc đó có Philani mà cứ ngỡ là Florent Malouda của Chelsea :(

Những buổi ra mắt cầu thủ trực tiếp trên sân bóng @@ khi đón siêu sao về @@ giờ còn đâu nữa

Tính ra lúc đó đội nào cũng có các siêu sao được hâm mộ , cũng có 1 ngoại binh khủng cả

Tính ra mình sinh năm 95 , giai đoạn mình xem Vleague đó thì cũng là giai đoạn sau rồi , nhưng mà vẫn quá cuồng nhiệt

Xem trong video giai đoạn Kiatisak tới việt nam mà người dân vác xe chạy như thế thì đủ hiểu @@ trước đó thậm chí còn cuồng nhiệt hơn nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
tấn trường dc gọi lên tuyển qg luôn.
lâu nay thấy hay đi đá phủi tưởng hết thời rồi chứ
 
tấn trường dc gọi lên tuyển qg luôn.
lâu nay thấy hay đi đá phủi tưởng hết thời rồi chứ
đợt rồi chữa cháy tại hà nội bắt khá ổn nên được kêu lên lại :)) Tấn trường ngáo thì phải gạo bằng cụ
 
Xem bóng thì thấy đội nào của tuyển việt nam có quang hải thì mạnh hơn và là tuyển quốc giao
 
Uả giờ mới để ý ông Hà Nội vô địch VL 5 lần in 5 sao như ăn WC =))
Mà nhớ đợt trước bảo trả tên Thể Công cho Viettel hay sao mà không thấy
 
Uả giờ mới để ý ông Hà Nội vô địch VL 5 lần in 5 sao như ăn WC =))
Mà nhớ đợt trước bảo trả tên Thể Công cho Viettel hay sao mà không thấy
Ko trả đâu muốn có tên Thể Công thì đội Viettel phải về dưới trướng Tổng cục chính trị
 
Back
Top