Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Các đội đna so với châu á và tg là dạng dalit nên đừng mong có lợi thế trong những tình huống 50-50.

Nhưng cũng phải trách các đội đna, thằng nào cũng hay có nhiều pha phạm lỗi thô và ngu, Việt và Thái là đỡ nhất rồi, tài tg mà nhìn bọn Mã, Indo đá thì không bị ấn tượng xấu hơi phí.
 
Hoàng Đức mạnh ở khoản rê dắt, rất đẹp, và chỉ có vậy thôi. Ít ảnh hưởng tới thế trận.
 
Xem trận Oman đá với Nhật cũng thấy bọn Oman áp dụng chiêu phạt góc giống với Việt Nam nhưng không hiệu quả vì bọn Nhật hậu vệ nó toàn thằng to. Còn Việt Nam mình hậu vệ toàn ông lùn tịt, thêm ông Toản cũng chỉ 1m85 lại tâm lý kém, không tập trung vào tình huống bóng. Bóng rơi trúng vào đầu thủ môn nghĩa là nếu tỉnh táo thì Toản hoàn toàn có thể đẩy được quả đấy ra.
 
Yoshida đá ở Anh ngót 7,8 năm chắc quá quen với các thể loại bóng bổng r.Nhưng mà Nhật thua hai trái cũng đậm chất epl luôn (một trái tạt cầu âu với một trái ăn phản công),nói chung cũng ko trách yoshida được:))
 
Chắc Thái ngày xưa cũng bị bno xử ép thế này. Chứ Thái ngày đó đá còn hay hơn VN bây giờ.
 
Đổi tit đợi Nhật Bổn đi ae !buc
 
Xem lại mấy quả phạt góc chú Toản ko chịu nổi trình độ châu lục.

Thông thường mấy quả phạt góc cố định kiểu này như thằng Anh trùm chơi. Thì hậu vệ kệ mẹ bọn nó muốn bu thủ môn sao thì bu, vì thủ môn đc quyền ưu tiên ra vào vòng cấm số 1 chỉ cần bọn bu như ruồi nó tác động thì xem như bị thổi ngay

Hậu vệ Vn ko dám thả cho thằng Toản bao quát vòng cấm ra vào. Ko gian quá hẹp nó bị khuất tầm nhìn lẫn dễ va chạm đồng đội nên chết luôn

Giải pháp chống kiểu này phải có thủ môn giỏi. Còn đám toản, trường thì còn chết nữa

Xem lại băng hình các tình huống gây tranh cãi tài nó thổi đúng 2 quả pen, mấy quả phạt góc ghi bàn cũng thổi đúng nốt, thiên vị là có tạo đk cho Oman nó ăn mấy quả phạt cố định

Yên tâm là còn chửi tài dài dài. 10 trận sẽ chửi 10
 
Xem lại mấy quả phạt góc chú Toản ko chịu nổi trình độ châu lục.

Thông thường mấy quả phạt góc cố định kiểu này như thằng Anh trùm chơi. Thì hậu vệ kệ mẹ bọn nó muốn bu thủ môn sao thì bu, vì thủ môn đc quyền ưu tiên ra vào vòng cấm số 1 chỉ cần bọn bu như ruồi nó tác động thì xem như bị thổi ngay

Hậu vệ Vn ko dám thả cho thằng Toản bao quát vòng cấm ra vào. Ko gian quá hẹp nó bị khuất tầm nhìn lẫn dễ va chạm đồng đội nên chết luôn

Giải pháp chống kiểu này phải có thủ môn giỏi. Còn đám toản, trường thì còn chết nữa

Xem lại băng hình các tình huống gây tranh cãi tài nó thổi đúng 2 quả pen, mấy quả phạt góc ghi bàn cũng thổi đúng nốt, thiên vị là có tạo đk cho Oman nó ăn mấy quả phạt cố định

Yên tâm là còn chửi tài dài dài. 10 trận sẽ chửi 10
Có quả phạm lỗi với Hải con kìa.
 
Quả đó trọng tài xác định ngả vờ rồi còn gì :-?
 
Quả đó trọng tài xác định ngả vờ rồi còn gì :-?
Pha đó mà vờ nỗi gì. Qua người đc là có cơ hội sút cận thành rồi.
 
Trọng tài xác định vậy, lực tương tác hậu vệ chưa đủ mạnh để ngã.
Thì đấy gặp Oman nó ngã chẳng penalty như điện liền.
 
Thì đấy gặp Oman nó ngã chẳng penalty như điện liền.
Lúc coi trực tiếp thấy tài chính không thổi và tổ VAR cũng ko có ý kiến gì nên tài mới cho trận đấu tiếp tục, chứ tổ VAR mà có ý kiến thì chắc xem lại thôi.
Btw: nhiều khi xem lại có khi còn bị thẻ vàng vì ngã vờ nữa :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Quan trọng của mấy thằng Var lolz này là bên nào ngã chứ đúng sai kiểu lolz j chúng nó chả có cách nguỵ biện.

Phe ta bị pen thì là tay thừa, chơi ngu, phe nó cản người thì là đéo đủ lực, mình tự ngã. Hậu vệ ta xô người thì nó bảo phạm lỗi, nó đẩy mie thằng Toản vào gôn thì bảo là va chạm bình thường.

Đm toàn xàm lolz =))
 
Mấy quả của Việt Nam thì VAR check kỹ vãi, quả của Hải con thì check qua loa, quay lại đúng một lần.
 
Var chỉ vào cuộc khi tình huống không rõ ràng. Gần như phải có vde thì Var mới vào cuộc báo cho Trọng tài. Quả ghi bàn của VN không hề lỗi gì nhưng Var vẫn thông báo để tài check một cách lộ liễu. Những quả VN như Quang Hải ngã hay quả 2-1 thì nó chủ động phớt lờ không quay lại. Trận TQ thì bọn tàu được ra uống nước. Ngô Lỗi chạy việt vị nhạy cảm nhưng cũng không quay rõ ràng. Tóm lại đúng như ai đó nói. VN như thằng sinh viên lên tp học, bạn bè không có, bị đì đọt đủ kiểu, người yêu ở quê cũng thay đổi thái độ. ;))
 
Xem lại mấy quả phạt góc chú Toản ko chịu nổi trình độ châu lục.

Thông thường mấy quả phạt góc cố định kiểu này như thằng Anh trùm chơi. Thì hậu vệ kệ mẹ bọn nó muốn bu thủ môn sao thì bu, vì thủ môn đc quyền ưu tiên ra vào vòng cấm số 1 chỉ cần bọn bu như ruồi nó tác động thì xem như bị thổi ngay

Hậu vệ Vn ko dám thả cho thằng Toản bao quát vòng cấm ra vào. Ko gian quá hẹp nó bị khuất tầm nhìn lẫn dễ va chạm đồng đội nên chết luôn

Giải pháp chống kiểu này phải có thủ môn giỏi. Còn đám toản, trường thì còn chết nữa

Xem lại băng hình các tình huống gây tranh cãi tài nó thổi đúng 2 quả pen, mấy quả phạt góc ghi bàn cũng thổi đúng nốt, thiên vị là có tạo đk cho Oman nó ăn mấy quả phạt cố định

Yên tâm là còn chửi tài dài dài. 10 trận sẽ chửi 10
Đéo đúng vì toản nó bị cản lại cũng ko lỗi đâu.
 
Pha đó Oman làm nhiều trận rồi mà, VN chắc cũng có nghiên cứu nhưng ko có cách nào khắc chế nổi, trình cầu thủ chỉ đến thế thôi..
 
trái phạt góc mặc dù hv nên để cho 1 mình thng Toản nó đứng để lấy quyền ưu tiên thì tốt hơn, nhưng thực tế tuy hv mình đã đứng cùng ,nhưng lúc bóng gần chạm điểm rơi thng TOẢN NÓ VẪN ĐÃ BỊ CẦU THỦ OMAN CẢN đà lao lên đấm bóng (đúng hơn là banh gần rơi nó bị oman đẩy mẹ cả người vào goal ? ) vầy sao chưa bắt lỗi cản thủ môn 5m50 ? hình chụp mấy trang trước kìa !logic
 
trái phạt góc mặc dù hv nên để cho 1 mình thng Toản nó đứng để lấy quyền ưu tiên thì tốt hơn, nhưng thực tế tuy hv mình đã đứng cùng ,nhưng lúc bóng gần chạm điểm rơi thng TOẢN NÓ VẪN ĐÃ BỊ CẦU THỦ OMAN CẢN đà lao lên đấm bóng (đúng hơn là banh gần rơi nó bị oman đẩy mẹ cả người vào goal ? ) vầy sao chưa bắt lỗi cản thủ môn 5m50 ? hình chụp mấy trang trước kìa !logic
vì tài nó thích thế,bác hay cdm còn lôi bằng chứng đấm vào mồm mấy anh tài thì hội còi vàng việt nam hay trọng tài chuẩn fifa lại lên báo bảo pha đó đúng luật bây giờ:3cool_shame:
 
Back
Top