Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Chả gì phải sợ, bạn ko vượt qua được nỗi sợ thì còn làm gì được nữa. Né tránh nỗi sợ thì không thể tiến lên được.
 
Gặp nó chung kết vẫn đỡ hơn chứ. Bán kết nếu thắng dc Thái cũng trầy da tróc vẩy, chung kết vào dc gặp chuyên gia phang giò Indog rủi ro bỏ mẹ :)) . Thắng Thái mà k vô địch dc thì đau vl
 
Mấy bạn Thái đang gáy và vui mừng vì đc gặp Việt Nam. Để save mấy comment này lại |-)~o)
 
Nỗi sợ - phải đối mặt nỗi sợ mới vượt qua được. Đi đường vòng thì muôn đời vẫn sợ. Nhưng VN có sợ nữa đâu nhỉ?
 
Cộng đồng sợ cũng có lý do:
- Nhìn kết quả và lối đá 2 đội tuyển vòng bảng. Tuyển VN không còn là ẩn số, kg có nhân tố mới và có phần không đạt phong độ như 2 năm trước, đặc biệt hàng thủ vốn là điểm mạnh thì hiện tại là phập phù nhất. Nên có thể dễ bị bắt bài, ví dụ trận gặp Indo chẳng hạn.
- Thái năm nay đem tới đội hình và HLV chất lượng hơn hẳn 2 năm trước và khát khao rất lớn, thực sự có phần hơn cả VN.

Cảm nhận chung là thế. Còn về các cầu thủ của VN hiện nay kg còn tâm lý ngán Thái nữa, chỉ ngại phong độ, và bị bắt bài thôi
 
Từ hồi ông Park lên tbay đổi lớn nhất ko phải trình độ mà là tinh thần. Ngày xưa trình độ ko kém Thái nhiều nhưng đá kiểu sợ sệt. Đợt này lại đá với top châu Á mà vẫn tự tin chứ ko chịu trận. Hi vọng là cầu thủ sẽ vượt qua nỗi sợ Thái.
 
hàng thủ từ đầu giải tới giờ 0 bàn thua mà bảo phập phù , mấy thằng kia cùi mía nên hàng thủ chả có gì để thể hiện thì đúng hơn @@ nhìn hàng công lo hơn thì đúng hơn ,hàng công mới là phập phù ấy =)) hàng công vô gặp thái éo làm ăn gì dc thì xác định thua
 
Chả gì phải sợ, bạn ko vượt qua được nỗi sợ thì còn làm gì được nữa. Né tránh nỗi sợ thì không thể tiến lên được.
park heo chưa thắng dc tuyển quốc gia THái lần nào nên rén cũng phải = ))
 
park heo chưa thắng dc tuyển quốc gia THái lần nào nên rén cũng phải = ))
Tính kỹ thì thắng ở Kings cup rồi đấy thôi.

Mình thấy kiểu đối thủ trên 1 cấp thì VN dễ đá, nhưng kiểu trên nửa cấp như Thái, Tàu thì đội này khó triển khai lối chơi hơn nhiều. Giải này công cùn quá, tv cũng không điều tiết tốt.
 
park heo chưa thắng dc tuyển quốc gia THái lần nào nên rén cũng phải = ))
Hlv tuyển mà gọi park heo. Lại giống thằng mạnh dũng gì đó r đấy
 
Hlv tuyển mà gọi park heo. Lại giống thằng mạnh dũng gì đó r đấy
khứa mạnh dũng đó lên mạng đúng bố láo mất dạy luôn =))
 
Gặp nó chung kết vẫn đỡ hơn chứ. Bán kết nếu thắng dc Thái cũng trầy da tróc vẩy, chung kết vào dc gặp chuyên gia phang giò Indog rủi ro bỏ mẹ :)) . Thắng Thái mà k vô địch dc thì đau vl
Hồi Tiger Cup 1998 cũng thắng Thái Lan 3-0 ở bán kết trên sân nhà mà cũng có vô địch được đâu...!!!
Mà chắc gì Indonesia đã vào được chung kết AFF Cup mà lo,biết đâu kịch bản Tiger Cup 1998 năm xưa tái hiện lại thì sao?
Việt Nam sẽ gặp lại Singapore ở trận chung kết giống năm 1998,và các đàn em của những Hồng Sơn,Huỳnh Đức...sẽ đòi lại chiếc cup năm xưa...
 
Chỉnh sửa cuối:
VN áp đặt thì khó chứ chơi 5 3 2 phản công là sở trường rồi.
 
Vl Hàng thủ mình phập phù. Chưa thủng lưới phát nào. Số cơ hội của đối phương cũng cực kỳ ít.
Lo là lo hàng công kìa. Đầy cơ hội ngon ăn mà gỗ đéo chịu được
 
Tiến Linh Đức Chinh đá cắm nohope vkl, ko biết có ai khá hơn ở các thế hệ sau ko @@
 
268453295_6620104378064155_2862659292177264452_n.jpg

đá sân trung lập mà cũng lượt đi, lượt về. vkl
 
đá phá sức vl. Nói chung gặp Thái cứ phòng ngự phản công thôi. Cứ coi như đá với Nhật, Úc, Ả Rập, mà bọn này trình còn dưới tam thần kia vài bậc nên éo lo :))
 
Có bài tủ thì cứ chơi bài tủ thôi ngại mịe gì.
 
268453295_6620104378064155_2862659292177264452_n.jpg

đá sân trung lập mà cũng lượt đi, lượt về. vkl
Cái này đã trở thành truyền thống của giải đấu kể từ Tiger Cup 2004 rồi...
 
Back
Top