Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

thế thành tích giật lùi là không qua nổi vòng loại thứ hai pepe-30
wc.png
 

Attachments

  • wc.png
    wc.png
    71 KB · Đọc: 427
đội u thì còn ngán indo chứ đtqg thì sợ gì nó.
còn ko qua dc indo thì xứng đáng ở nhà chứ uôn cúp uôn cọt gì
 
đội u thì còn ngán indo chứ đtqg thì sợ gì nó.
còn ko qua dc indo thì xứng đáng ở nhà chứ uôn cúp uôn cọt gì
Lại bắt đầu gáy
Indo kiều nhập tịch của nó đang đá tiền đạo tại hạng cao nhất Bỉ đấy,
2 thằng đang biên chế team hạng cao nhất Hà Lan nữa
Bọn nó ô hợp không kết dính nhưng chỉ cần chúng nó cậy thể lực trâu pressing thôi là Việt Nam tắt điện rồi

CB Jordi Armat 31 tuổi (cựu Swansea ngoại hạng Anh)
CM Marc Klok 30 tuổi (cựu ngoại hạng Scotland)
CB Elkan Baggott 20 tuổi (Cheltenham Town F.C, hạng 3 Anh)
CF Sandy Walsh 27 tuổi (Mechelen, ngoại hạng Bỉ)
CM Ivar Jenner 19 tuổi (Utrecht, ngoại hạng Hà Lan)
CF Rafael Struick 20 tuổi (ADO Den Haag, vừa xuống hạng 2 Hà Lan)
 
Chỉnh sửa cuối:
Đợt AFF Cup rồi gặp vài thằng trong cái đám nhập tịch của Indo rồi, có cái mẹ gì đâu mà sợ. Cứ làm như hàng siêu cấp top tier không bằng mà đi liệt kê peepo_clown
 
Affcup mới có 2 thằng thôi
Giờ là tổng 6 thằng rồi
Ở Vleague đội 2 ngoại binh còn yếu vl so với 3 ngoại binh
Đây tận 6 ngoại binh mà toàn thằng trình cao chứ không phải phọt phẹt hạng 2 Brazil như ngoại binh Vleague
 
Hàng nhập cũng có this có that, kiểu cái thằng Rafael Struick đá được 3 trận trong 3 năm cho ông vừa rớt hạng giải Hà Lan chẳng hạn. Hay như thằng ku gì đá cho Utretch, nhưng thực ra nó cũng chỉ biên chế ở Jong Utrecht ở giải hạng 2, thậm chí còn đội nó còn chót bảng LOL. Trình tụi nó có "cao" thật không chả biết, chứ nhìn AFF Cup vừa rồi với nhìn cái chỉ số này có vẻ hàng dạt vãi cả ra.

Mà thực ra như ông kia nói cũng đúng, không đập được Indo nghỉ mẹ đi cho rồi chứ mơ WC chi cho mệt.
 
Ngại Thái do cách chơi bài bản thôi chứ dăm ba Indo.
 
Lại bắt đầu gáy
Indo kiều nhập tịch của nó đang đá tiền đạo tại hạng cao nhất Bỉ đấy,
2 thằng đang biên chế team hạng cao nhất Hà Lan nữa
Bọn nó ô hợp không kết dính nhưng chỉ cần chúng nó cậy thể lực trâu pressing thôi là Việt Nam tắt điện rồi

CB Jordi Armat 31 tuổi (cựu Swansea ngoại hạng Anh)
CM Marc Klok 30 tuổi (cựu ngoại hạng Scotland)
CB Elkan Baggott 20 tuổi (Cheltenham Town F.C, hạng 3 Anh)
CF Sandy Walsh 27 tuổi (Mechelen, ngoại hạng Bỉ)
CM Ivar Jenner 19 tuổi (Utrecht, ngoại hạng Hà Lan)
CF Rafael Struick 20 tuổi (ADO Den Haag, vừa xuống hạng 2 Hà Lan)
Ko sợ indo = gáy???
Mà tôi nói có gì sai à, ko qua indo thì ở nhà xứng đáng chứ có vấn đề gì?
 
Jordi Armat tên nghe quen vl, hình như trước đó có đá Liga, hồi chơi FM có từng mua/cầm đội có ku này !
 
Jordi Armat tên nghe quen vl, hình như trước đó có đá Liga, hồi chơi FM có từng mua/cầm đội có ku này !
Espanyol, Swansea, Rayo Vallecano, Betis
Bà ngoại là người Indo nên dù đá ở CLB Mã Lai vẫn nhập tịch Indo
Mà thím này thượng đẳng đến nỗi không thèm xem bán kết AFFCup luôn à ?
 
Hàng nhập cũng có this có that, kiểu cái thằng Rafael Struick đá được 3 trận trong 3 năm cho ông vừa rớt hạng giải Hà Lan chẳng hạn. Hay như thằng ku gì đá cho Utretch, nhưng thực ra nó cũng chỉ biên chế ở Jong Utrecht ở giải hạng 2, thậm chí còn đội nó còn chót bảng LOL. Trình tụi nó có "cao" thật không chả biết, chứ nhìn AFF Cup vừa rồi với nhìn cái chỉ số này có vẻ hàng dạt vãi cả ra.
Bóng đá khu vực Đông Nam Á thì cứ chênh thể hình, sức bềnh, agi, sức mạnh là hơn thôi chứ có cần yêu cầu cao siêu gì như khi đá với Nhật, Hàn, Úc đâu. Mà cái này thì mấy thằng đội trẻ Hà Lan nó luôn có
Chỉ cần bọn Indo Kiều nó khỏe như cầu thủ Trung Quốc thôi là thắng được Thái và Việt
Trận giao hữu với Argentina thì Indo không có cửa lên bóng ngoài chiêu ném biên vào đầu thằng Baggott 1m94 của Cheltenham, 1 chiến thuật tận dụng sự chênh lệch thể hình, cũng 2 lần nguy hiểm vl ra đó còn gì
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu như ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu 'nhẹ nhàng' ở vòng loại World Cup 2026 thì người Thái lại không có được may mắn đó. Cụ thể đoàn quân của HLV Polking nằm ở bảng C cùng các đội Hàn Quốc, Trung Quốc và đội thắng trong cặp Singapore/Guam.

Ngoại trừ đội ở nhóm hạt giống số 4 thì hai đối thủ còn lại đều trên tầm Thái Lan. Tuyển Trung Quốc dù có thể thi đấu không tốt trong thời gian vừa qua nhưng đang có những dấu hiệu hồi sinh dưới thời tân thuyền trưởng Aleksandar Jankovic, mà những chiến thắng tưng bừng trước Palestine hay Myanmar hồi tháng 6 chính là minh chứng cho điều này.
 
Cứ đá đi thì biết ai ăn ai, khè nhau sớm làm cái gì.
 
Cứ đá đi thì biết ai ăn ai, khè nhau sớm làm cái gì.
Báo có cái mà viết pepe-30

Nghệ An đủ điểm cái lại đưa tay giúp đỡ pepe-15
Screenshot_20230729_232850_Chrome.jpg
 

Attachments

  • Screenshot_20230729_232850_Chrome.jpg
    Screenshot_20230729_232850_Chrome.jpg
    332.1 KB · Đọc: 278
Hà Nội vs Hải Phòng
Cổ động viên HP đốt pháo sáng như thường lệ, sân HĐ bị phát 30 củ, và 3 điểm cho HNFC cũng như thường lệ pepe-30
CAHN cũng thắng (2-1) trên san Nam Định, nên khoảng cách đầu bảng vẫn là 1 điểm
 
Hải Phòng này loser từ câu lạc bộ đến cổ động viên nhỉ.
 
Cập nhật án phạt, hn 70 triệu, hp 70 triệu, cấm cđv Hải Phòng trận tiếp sau gặp HNFC trên sân Hàng đẫy (gặp vt hay cahn thì vẫn tới bình thường pepe-30)

Tổng cộng 2 lượt gặp HP và Nam định HNFC bị phạt 90 triệu, tính cả 2 trận gần nữa thì là 135 triệu peepo_dab. Không sao, thắng là được.
 
HNFC đã thua 1-2 trước CAHN, giải đã ngã ngũ 90%
Chiều ngược lại thì Đà nẽng cũng 90% cầm tấm vé xuống hạng
 
HNFC đã thua 1-2 trước CAHN, giải đã ngã ngũ 90%
Chấm dứt đâu. Trận cuối cùng đá với Viettel, CAHN vẫn phải thắng mà
Hòa mà Hà Nội thắng Thanh Hóa là về nhì
 
Back
Top