Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Vậy là Hagl ko rớt hạng à. Đkm hư cấu, đkm hagl luôn
 
Anh gỗ nhiều tiền thế rớt thế éo nào được
 
Cái vụ ăn thua đủ cuối trận thì theo mình biết là do thằng Franklin đá vào gót của thằng Victor lúc thi đấu và anh tài thì bỏ qua. Chắc cũng thốn lắm nên cuối trận nó đi tìm thằng kia tính sổ. Các Fan đá đẹp trên khán đài thì cũng có đôi lời gì đấy xỉa xuống nên các chú Tê Tê bật Rage Mode.

Btw danh sách tập trung của ĐTVN, huyền thoại Văn Biển đã trở lại :6cool_what:
ds_DQTG_3.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Trận này T&T nó đá xấu vl ra mà nói ai nhỉ, nhất là 2 ông tuyển thủ VQ, TL. Đá máu vậy chẳng lẽ tụi này nó diễn kịch hết thì công nhận tụi này làm diễn viên đc rồi. Còn vụ trụ hạng thì bọn ĐN thua trực tiếp trước HAGL thì trách mình đi chứ trách ai, hôm qua ông HLV Sự còn chửi ĐTLA nữa mới vl, kêu đá quyết tâm quá giúp HAGL trụ hạng, kiểu gì cũng nói đc ;)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Máu thì máu chứ máu kiểu xin anh tài cho em thẻ đỏ thì ảo vật, bọn T&T làm gì còn động lực để máu quá mức vậy, tránh rớt hạng cũng không, đua vô địch cũng không :1onion75:
 
Máu thì máu chứ máu kiểu xin anh tài cho em thẻ đỏ thì ảo vật, bọn T&T làm gì còn động lực để máu quá mức vậy, tránh rớt hạng cũng không, đua vô địch cũng không :1onion75:
Chuẩn ! Trận DTLA cuối trận còn tranh nhau ăn thẻ để trận sau né HAGL nữa mà =)) =))
 
Thủ môn U19 của mình ngon phết. ST Chinh Chinh thì cái gì cũng giỏi trừ sút =]]
 
Số áo của bọn U19 VN đợt này lạ nhỉ. Thằng Đức Chinh sao lại mang áo số 4?
 
Trong khi đó thằng hậu vệ lại mặc số 9 =))

Vừa ngồi xem hiệp 1, ngoài chú tiền vệ trụ có vẻ hơi nhỏ con ra thì còn lại đá cũng tạm ổn. Hai trung vệ vẫn hơi lóng ngóng nhưng bọc lót tốt.

Thằng Hóa số 10 đá khá là khéo mà hiệu quả , thằng Lâm Thuận cánh phải thì tốc độ nó vcc, quả nào bứt tốc là ăn quả đấy. Biên trái thằng lùn quên mẹ tên loắt choắt cũng nhanh nhưng vì bé quá nên hơi đuối.

Tạm ổn, thực dụng hơn tuy là vẫn lập bập lắm
 
Chinh gỗ hattrick kìa =)).
Chú này với cả Tiến Linh mà trưởng thành tí nữa là VN có 2 thằng trung phong ngon.
Số áo của bọn U19 VN đợt này lạ nhỉ. Thằng Đức Chinh sao lại mang áo số 4?
Xếp số theo Alphabet, trừ thủ môn và cháu Quang Hải tập trung muộn.
Hầu hết số đẹp nằm ở hàng hậu vệ =)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Số áo của bọn U19 VN đợt này lạ nhỉ. Thằng Đức Chinh sao lại mang áo số 4?

Cầu thủ lấy số áo theo ABC, tên trước lấy số nhỏ (trừ số 1)
 
thằng Trinh này còn hiệu quả hơn thằng Benteke của Liv, Gi công nhân nghành Ars và R300, nhìn nó sút mê vl
 
Chắc là bạn chưa xem mấy trận trc, nhìn mà muốn hỏi thăm cả dòng họ nó luôn ấy =))
Bọn bên Voz toàn lord Chinh lord Chinh =))
 
Sao lại có kiểu lấy số áo theo vần abc chứ =))
Mà biết đâu dị thế năm nay lại ăn cup =))
 
Trận trước thằng Chinh này bật skill chuyển hoá bàn thắng thành cơ hội xem mà đau cả đầu, trận này tại thằng Lào gà quá đấy thôi, giao hữu trước giải còn đập bọn nó tennis cơ mà :1onion75:
 
vậy hóa ra thým Trinh này cũng giống đứa con của thần giao hữu Sano GỖ à, hy vọng giống Torres vào trận ck là hóa chaos, tính ra từ 2008 đến giờ Vn éo có cái cup khu vực nào
 
Hiệp 1 trận này mà chú GK ko hoá chaos khéo bị nó gác 2-3 trái rồi, thủ kinh vãi =))
 
Nghe nói có thằng Tiến Dụng Lazio đòi hốt luôn mà ko thấy nỗi bật vậy ta ?
 
Back
Top