Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nói chung là thật không thể tin nổi. V-league tái hiện ở Đài Loan từ trọng tài cho tới những pha võ thuật đẹp mắt =))
 
Lạy hồn Vinh Rùa với Sơn Đú, phải chi gặp Iraq mà cũng ăn dâm được như vậy :2cool_burn_joss_sti

Nói chứ bê nguyên cái khung của Bình Dương lên còn đá tốt hơn tụi này. Chống bóng bổng như ccc.
 
Chú Xuân Thành đc đá tới hết h cũng hay thật, hậu vệ mà toàn dắt dắt trái banh ở phần sân nhà làm mẹ j ko biết @___@

Mà Đài nó phối hợp còn ngon nghẻ hơn mình ấy chứ, ban bật tốt vl...
 
Được 1 thời gian tung hô lên mây giờ bóng đá vịt lại bắt đầu chuỗi dặt dẹo rồi chăng?
 
Tiền đạo éo bằng Anh Đức của Bình Dương, mà tên này lên tuyển éo thèm đá, giữ chân về CLB.
Tâm lý như cc, đá với Đài Loan mà cũng cóng chân, vậy mà bảo không cần bác sĩ tâm lý.
 
Móa VN ăn toàn bàn ảo như fifa =)). Bàn 2 Phi Sơn ngu vãi mà hậu vệ nó ngu hơn :)).
 
VN đá với thằng nào dù mạnh hay yếu cũng đều chơi với 2 tiền vệ phòng ngự.
Xuân Thành cũng là tiền vệ phòng ngự mà đẩy ra biên. Tính ra 3 TVPN, vậy sao ép nó nổi :D
 
Lối đá Miura chắc bỏ qua bước chuyền cho tiền vệ trung tâm mà, phất thẳng lên thôi, tiền vệ chỉ để đánh chặn thoai, giống Stoke 2 mùa trước o|\~
 
VN đá với thằng nào dù mạnh hay yếu cũng đều chơi với 2 tiền vệ phòng ngự.
Xuân Thành cũng là tiền vệ phòng ngự mà đẩy ra biên. Tính ra 3 TVPN, vậy sao ép nó nổi :D

Xuân Thành nó là hậu vệ cánh trái chú, từ hồi ở Thanh Hóa tới chuyển qua Bình Dương.

Lần sau bê nguyên cái đội hình Bình Dương lên kèm theo Tuấn Anh của HAGL (thay vai Moses) may ra thủ hòa được Iraq. Chứ cái đám hôm nay yếu từ sinh lý tới tâm lý thì trận sau thằng Iraq đánh Tennis. :5cool_sweat:
 
Thái Lan sân nhà còn thua Iraq 2 nho. VN mua trọng tài, cho thằng Iraq vài cái Kotex họa may cầm hòa dc nó.
Mà lối chơi bóng dài Miura ko gọi Xuân Trường nhỉ, chú này phất bóng dài khá mà
 
^
Ăn dc thằng Thái là mừng bm rồi chứ ai mà mơ ăn thằng Irag đâu =)).
 
Thái Lan sân nhà còn thua Iraq 2 nho. VN mua trọng tài, cho thằng Iraq vài cái Kotex họa may cầm hòa dc nó.
Mà lối chơi bóng dài Miura ko gọi Xuân Trường nhỉ, chú này phất bóng dài khá mà

Nhưng tranh chấp quá kém, Xuân Trường dưới thời Miura chắc chỉ đc làm dự bị chiến lược thôi. Tuấn Anh train theo phong cách Modric thì còn cơ động, may ra đc ông Miura chấm cho đá chính.

Mà VN mình chuyền, đỡ bóng kém vl thật, thế thì lấy gì mà ban bật, nhiều pha đơn giản mà xử lí lỗi thôi rồi =.=
 
Trái cuối của anh Phi Sơn đúng là hên rùa kỉ lục. Qua đó lăn cảm giác như mất 5 giây mới vào lưới.....

Má thằng trọng tài HQ đúng là xỏ nhau thật. Nó cộng đến phút 100'

Nói chung tình hình hiện giờ ĐTVN đá tối lắm. Chơi kiểu phòng thủ phản công đi bóng hai cánh. Mà tốc độ không có. Sức tì đè cũng không. Chuyền 1-2 thì toàn sai địa chỉ. Trung tuyến Đài Loan còn không áp đặt được chắc bị TL với Iraq nó làm gỏi quá =/
 
TL nó hòa rồi kìa, khỏi mơ mộng viễn vong luôn, nhìn bàn thứ 2 của nó mà thèm, quá đẳng cấp
 
Thái dúi hòa Iraq rồi kìa :-w.
 
TL nó hòa rồi kìa, khỏi mơ mộng viễn vong luôn, nhìn bàn thứ 2 của nó mà thèm, quá đẳng cấp
Thôi thì đành loại Iraq để vào WC vậy o|^_^|o

PS: chài, tường cơ hội duy nhất là hạ Thái và hoà Iraq ở Mỹ Đình. Nhưng cũng hết hi vọng
 
Ăn mà ko thấy vui gì hết,nhớ hồi aff với trận gần đây với Thái đâu tới nỗi...........
 
Back
Top