Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

đá vậy mà hình như hạng nhì giải năm ngoái :-B
thái thấy đá hay mà mấy pha kết thúc có vẻ chưa dc "quốc tế" lắm :))
 
đá vậy mà hình như hạng nhì giải năm ngoái :-B
thái thấy đá hay mà mấy pha kết thúc có vẻ chưa dc "quốc tế" lắm :))
Cái này U23 mà, nên tuỳ lứa thôi. Có thể lứa này ngáo đá quá =))

Thái đá thâye giống đám Nhật lứa Minamino hành mình vl :(. Cũng đc 7-8 phần tụi nó. Mà thằng ku Tristan Đỗ hnay may, chứ cánh nó lủng mấy quả h1, đám Arab bén là thành tội đồ cmnr :))
 
Trận này 2 bên bị lord kun nhập hay sao mà nhiều pha tưởng chắc ăn mẹ nó rồi lại đéo vào, tới mấy quả có xác suất tạch cao nhất lại thành bàn :v

Trước u23 vn cũng cầm chân bọn ả rập mà thế trận ko đc tốt như này, lại đá sân nhà chứ ko phải sân trung lập :v
 
Tối nay buff nhiệt tình vào ủng hộ VN nhé bà con. Có hàng VN chất lượng cao càng tốt.hehe
 
Có cảm giác là 3 trận thì ít nhất 1 trận sẽ có điểm, hy vọng là ko sai :v
 
Hôm qua xem cùng lúc trận Thái trên Fox với VN vs Cerezo chiếu lại trên V6 thì thấy hnay thua 2 quả là vui vl rồi... :2onion19:
 
Hôm qua xem cùng lúc trận Thái trên Fox với VN vs Cerezo chiếu lại trên V6 thì thấy hnay thua 2 quả là vui vl rồi... :2onion19:

Giao hữu thua thì càng tốt chứ sao, thứ nhất là biết mình kém chỗ nào để fix, thứ 2 là để thấy mình ở đâu, vẫn tốt hơn là thắng rồi tung hô tới lúc đá thật thì xịt, nói đâu xa, VN ko ít lần đá giải khu vực gần như ko tìm ra đc điểm yếu chí mạng, tới khi qua đc vòng bảng rồi gặp đối thủ khó nhai thực sự nó mới bộc lộ ra, mà điển hình là tâm lý kém khi bắt buộc phải chơi tấn công và dứt điểm tồi, mặc dù trước đó thắng như chẻ tre
 
Mềnh mong VN thua nhiều tí để Miura về nước sớm cho xong, coi như vứt năm nay, chứ drama kéo dài coi mệt quá rồi :2onion19:
 
Với cái tình hình này ko cần thua thì gần như chắc chắn là miu cũng out rồi, giải này mà thành công cũng chưa chắc gì miu ở lại với cái sức ép như hiện nay, chia tay sớm bớt đau khổ :2cool_sad:
 
thằng số 4 đội mình đẹp zai vậy, body cũng ngon nữa:4cool_beauty:
 
vn phản công thấy tù quá, phần do bọn jor đá cầm chừng quá ko dâng cao
 
VN toàn đưa mặt ra đỡ bóng :4onion7: từ đầu đến giờ thấy bị ăn 3 - 4 quả vào mặt rồi
 
Chiến thuật trận này là thủ 10 cắm 1 Công Phượng và chờ ông trời ban lòng thương. :3cool_nosebleed:
 
Trận này đá theo bài quá... toàn bị bắt bài. Phối hợp phát nào là bị cắt ngay.... từ những bước chuyển nhỏ giữa sân, thấy cầu thủ Jordan ở đấy rồi vẫn chuyền.
Phải nói là bọn Jordan nhanh to khoẻ... giữ khoảng cách đội hình tốt.
 
Chúng nó chân dài quá thò ra cái là VN mất banh ngay.
 
Cứ nhất quyết là phải có 1 đứa bóp Team hay sao ấy :6cool_smile:

Nhìn sải chân bọn Jordan dài vl. Nhiều tình huống mình phải chạy thêm 1-2 bước thì nó soạt chân ra đã dính banh. Thằng BLV thì cứ Tuấn Anh, Tuấn Anh... mãi đến khổ.
 
Cho T.A vào cũng vẫn thua thôi, cặp tiền vệ trung tâm bên nó đá tốt quá.
 
Back
Top