Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Chửi lão Miu bắt tập nặng cho lắm, bọn Yokohama nó đang lùa thằng ku TA lên bờ xuống ruộng ra kìa, tập còn nặng hơn cả lão Miu :2onion58:
Miura cho tập nặng thì chửi, Yokohama cho tập nặng thì lao vào khen lấy khen để =)).
 
tư tưởng sính ngoại nó thế
lại là cái lứa dc chăm bẵm từng tí 1 của Đức nổ, hẳn là xót xa
 
Vấn đề là nguyên đội Yokohama toàn dân thừa sức cân giáo trình tập nặng, trong khi đó tuyển VN đâu nhiều người cân nổi. Tập thể lực phải nhồi ở cấp CLB vốn là nơi cầu thủ gắn bó thường xuyên và lâu dài. Chứ lâu lâu lên tuyển mới bị nhồi thì không hiệu quả lắm.
 
Có những dịp như này mới thấy dân VN yếu ớt thế nào.
Thằng Mã lai thuộc dạng trâu bò của DNÁ ra thế giới vẫn là chân yếu tay mềm cơ mà.
Rõ khổ cái vùng trũng, gen sida

Tôi nghĩ gen chỉ là 1 phần thôi, VN nếu chịu khó vận động nhiều với tích cực chơi thể thao từ nhỏ tới lớn thì dù có thể chưa bằng thế giới nhưng chắc cũng ngang ngửa châu á.Mấy ông VN từ già tới trẻ tối ngày cắm đầu vào máy tính hết game lại tới phản thanh phục minh hội bảo sao ko yếu
 
Dân mình cái thói thể thao... vận động thì ít ăn chơi là chính. Gen kẹc gì. Đi thể thao đc bữa thì ăn nhậu cả 2-3 bữa bảo sao yếu. Ko thường xuyên tập luyện lại đổ tại giáo trình ko phù hợp.
Ý thực rèn luyện là cả quá trình chứ cứ phải được gọi lên tuyển mới cần luyện tập đâu mà đòi HLV giảm tải yêu cầu.
 
Vấn đề là nguyên đội Yokohama toàn dân thừa sức cân giáo trình tập nặng, trong khi đó tuyển VN đâu nhiều người cân nổi. Tập thể lực phải nhồi ở cấp CLB vốn là nơi cầu thủ gắn bó thường xuyên và lâu dài. Chứ lâu lâu lên tuyển mới bị nhồi thì không hiệu quả lắm.
CLB nó ko nhồi thì lên tuyển mới phải nhồi, CLB VN mấy ông biết giữ gìn chân cẳng cầu thủ với nâng cao thể lực cho tụi nó, cầu thủ thì cũng chả có ý thức nghề nghiệp. Anh Sắc kể lễ tết chỉ ăn chơi nhẹ nhàng thôi, các bố VN tẹt ga, toàn lên chục cân.

Chứ giờ bảo CLB ko nhồi, lên tuyển kệ mẹ theo, tập chiến thuật thì lại như ngày xưa, chạy đến phút 60 đi bộ, phút 80 đến hết trận thì kệ đối phương sút vào à. Sức kém mà cứ đòi múa với cả chuyền ngắn
 
Ba cái giáo án huấn luyện CLB thì thôi quên đi, phương pháp thì của người việt, người huấn luyện cũng người việt, mà toàn là tay ngang chứ có phải chuyên gia mẹ gì đâu mà đòi thể lực tốt đc, đó là nói mấy thằng thuộc dạng có dư tiền dư bạc chứa chưa nói bọn nghèo khổ ấy, có tiền thì thuê mẹ mấy ông tây về làm HLV thể lực thì đâu tới nỗi.
 
Miura cho tập nặng thì chửi, Yokohama cho tập nặng thì lao vào khen lấy khen để =)).



Lâu rồi người ta chửi Miu vì chiến thuật ngu học chứ ko ai chửi tập nặng cả các bạn fan cuồng Miu ạ. Các cầu thủ vn cũng xác nhận là tập thời calisto còn bở hơi tai hơn nhé
 
Ba cái giáo án huấn luyện CLB thì thôi quên đi, phương pháp thì của người việt, người huấn luyện cũng người việt, mà toàn là tay ngang chứ có phải chuyên gia mẹ gì đâu mà đòi thể lực tốt đc, đó là nói mấy thằng thuộc dạng có dư tiền dư bạc chứa chưa nói bọn nghèo khổ ấy, có tiền thì thuê mẹ mấy ông tây về làm HLV thể lực thì đâu tới nỗi.
để tiền thuê tây mới có thành tích dc :3onion15:

Calisto thời xưa cũng nặng, nhưng cái hồi 2008 là ông ấy lên lại từ ĐTLA, lúc ấy tuyển cũng lắm hàng ĐTLA hay học trò cũ của ông ấy nên sức khỏe từ clb là tốt, chứ thử hỏi từ sau khi ông ấy đi, 2 ông VN, 1 ông Đức, nhất là ông ng Đức về thấy cầu thủ chỉ chạy nổi 60 65 phút lại chả nhồi cho ói lên ói xuống, chấn thương tan nát còn gì, khác vẹo gì Miura
 
Lâu rồi người ta chửi Miu vì chiến thuật ngu học chứ ko ai chửi tập nặng cả các bạn fan cuồng Miu ạ. Các cầu thủ vn cũng xác nhận là tập thời calisto còn bở hơi tai hơn nhé
Trong GVN mà cũng có người mở mồm nói mấy chữ cuồng Miura được à 8-}.
Hồi mới tập trung tuyển hơn chục thằng chấn thương thì các "người hâm mộ" lẫn các chiên da éo cần biết đầu cua tai nheo thế nào, cứ mở mồm chửi trước rồi tính =)).
Sẵn đây nhờ chiên da "học giỏi" bình loạn xem thành tích của HLV mà các bợn gọi là "ngu học" nó như thế nào =)).
12510300_964540686973865_3078242293493766137_n.jpg

Ấy là chưa kể đưa VN từ 1 đội éo qua được vòng bảng Seagames với AFF Cup, giờ đã có huy chương, còn vào được VCK U23 châu Á.
Triết lý của Miura không phù hợp với HAGL nên ít trọng dụng quân của Đức nổ, còn những thằng phù hợp triết lý thì trình kém. Mà triết lý thì khó thay đổi nên đội tuyển mới thất bại.
Ngay từ đầu chuyện chọn Miura nắm tuyển đã là sai lầm, chịu trách nhiệm lớn nhất phải là VFF ăn hại.
 
Chỉnh sửa cuối:
Sở dĩ chấn thương là do trình độ y tế ở mấy CLB toàn thuộc loại tạm bợ cho có, nên mới có chuyện 1 thằng nigga thi đấu bao nhiêu năm trời với cái dây chằng đầu gối có vấn đề vẫn đc ra sân mà ko chữa trị dứt điểm, đến khi lên tuyển tập nặng nó mới lòi ra hết, trường hợp như huy toàn cũng thế, éo hiểu mấy bố làm ăn kiểu gì mà chân cẳng cầu thủ ko giữ :9cool_canny:
 
Thằng Huy toàn, Ng thắng ko biết ở clb chăm sóc thế nào mà lên tuyển kiểm tra 1 cái là trả về thẳng cẳng @@@

Phải có ý thức tập thuờng xuyên, khoa học.... bên tây hay ngay cả Thái cũng vậy, ráp đội hình mấy ngày là đi đá đc luôn, ko có kiểu tập cả tháng như VN đâu
 
Tóm lại là mấy CLB làm ăn vẫn còn nghiệp dư lắm, mới chỉ cải thiện đc đôi chút về hình ảnh với đào tạo trẻ thôi, chứ nếu nhìn sâu vào mấy mảng khác như đào tạo chuyên môn, kinh doanh, y tế vẫn còn khá sơ sài
 
Cái đm chứ =)) ông nào bảo nhật thể hình same same VN thì nên coi lại, toàn hàng nhật bản chất lượng cao chứ ko phải tây hay lai tây nhé =))

12512806_887097958069641_8398191699805006040_n.jpg
 
Các chuyên gia bảo chứ ai :2onion2: Nào là VN có lối chơi tương đồng, thể hình thấp bé tương tự....Học đòi Japỏn chán chê chả nên cơm cháo gì rồi giờ quay qua học đòi Hàn xẻng, lại 1 đám cao to trâu bò :2onion2:Tương tự tương đồng cái đếu, thể hình với thể lực các cháu VN giờ nếu ảo tưởng tí thì ráng cho là tương đồng với Triều, còn thực tế mà nói thì đã đạt tầm cỡ Lào Cam :1onion75: Còn kĩ thuật chiến thuật...thôi cứ cho là ngang ngửa Japỏn luôn đi, dù sao chúng ta cũng đã xuất cầu thủ qua nó thì chắc cũng phải ít nhất là ngang với mức tiêu chuẩn sàn của chúng nó rồi :1onion75:
 
Hồi xưa còn chê nó Nhật lùn, giờ làm gì có chuyện đó nữa :))
Vận động viên VN thiếu cái tinh thần tập luyện thể thao chuyên nghiệp. Không riêng gì bóng đá, môn thể thao khác cũng vậy.
Người ta tập cật lực, tận dụng thời gian tập thực sự chứ không như VĐV mình. Đã thua sút về mặt thể chất, mà ý chí cố gắng cũng không có thì cả đời chẳng bằng được ai.
Chưa kể có cái bệnh ngôi sao , nổi lên được 1 chút, có chút tiền là lơ là việc tập ngay.
Nhìn tụi cầu thủ chuyên nghiệp của người ta xem, có năng khiếu là 1 chuyện, tụi nó tập chết mẹ còn không bằng ai đây. Nghĩ lại cầu thủ mình thấy mà nản.
 
Cái đm chứ =)) ông nào bảo nhật thể hình same same VN thì nên coi lại, toàn hàng nhật bản chất lượng cao chứ ko phải tây hay lai tây nhé =))

12512806_887097958069641_8398191699805006040_n.jpg
K0 biết đứng cùng đám Xuân Trường, Đông Triều, Duy Mạnh sẽ thế nào =)) .
 
Cỡ phượng minzy hay văn toàn bọn nhật nó chổng đít ra ủi phát chắc té cắm đầu =)) TA là cái thằng thuộc loại cao nhất lứa JMG mà còn chênh lệch 1 trời 1 vực với bọn nhật nói chi đám thấp bé nhẹ cân còn lại =))
 
chân cẳng nó to toàn gấp 2 3 lần Tuấn Anh, mà cháu nó cuối mùa tới giờ to lên nhiều rồi đấy :))
xem mấy trận trước Nhật nó đá đủ hiểu, có thua kém thể hình tụi Tây Á là bao :))

cơ mà T.A ngon phết, chấn thương dai dẳng cả năm mà vẫn nuốt trôi dc, có tương lai rồi :)). Hy vọng em theo dc tới cuối mùa, ko nghỉ chấn thương, dù ko ra sân nhiều cũng lên đủ mọi khía cạnh từ chuyên môn đến thể lực
 
tại nhật nó ko lấy thể lực với thể hình làm chủ đạo mà dựa vào kỹ thuật nên còn đỡ, chứ nếu muốn thì châu phi với tây á thể hình sợ còn thua nhật ấy, trước có thằng gì đá asian cup vị trí trung phong cao hơn 1m9
 
Back
Top