Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Việt Nam chúng ta chỉ thua 0-2. 1 kết quả đủ để đi tiếp :(((((( . Nhưng vẫn phải đợi trận guatemala para kết thúc đã. Tỉ số đang 5-3
 
Việt Nam đã làm nên lịch sử, vào vòng 2 World cup rồi ae ơi :(((((((((
 
Tính ra cái trân thứ 2 mình thua đậm chắc cũng do nhiều yếu tố chứ không hẳn là thực lực thua quá nhiều nhỉ. BTW, keep going!!!

p/s: Trận sau hình như gặp đội của chị bảy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trận sau gặ Bồ Đào Nha thì phải. Có thằng Ricardinho đá điên k kém Falcao là mấy
 
Ah k, vừa check lại cách chọn cặp vòng 2. Việt Nam sẽ gặp Nga nhé, tiếc quá k dc đối đầu Ricardinho :(
 
VN vào vòng trong nhưng Thái nó cũng vào, mà vào bằng suất chính thức luôn :1onion75:
 
VN vào vòng trong nhưng Thái nó cũng vào, mà vào bằng suất chính thức luôn :1onion75:
Dm nó dự wc mấy lần rồi. Cũng trong top thế giới. So với nó làm éo j
 
Không hiểu sao lúc nào cũng thích so bì vs thái lọ.
Mình lần đầu tham dự, đầu tư thì tư nhân tự đầu tư chứ đâu sướng như thái lan
 
^ Kệ mẹ nó. Hãm l.
Kệ mẹ nó thì được thôi, mẹ chúng nó toàn mấy bà bèo bèo cũng U40 rồi, mà U40 thì chưa thử bao giờ, nhưng lờ chắc đúng là cũng hãm lắm rồi, làm ăn gì được nữa mà chả kệ :2onion2: Nhưng giả sử chẳng may gặp nó rồi nó tát cho lật mặt thì có kệ nó được hem :2onion2:

^ Chỉ là side note để biết thôi, xưa nay chả đem nó ra so suốt còn gì, giờ so tiếp cũng là lẽ thường thôi mà :1onion75:
 
Có vào thì cũng loại chả quan tâm lắm, đang ngồi cafe sáng chủ nhật, toàn thấy xung quanh bàn về bóng đá quốc tế chứ cũng chả ai buồn nói về futsal.
 
Thấy bà con phấn khích quá mềnh tạt tí nước lạnh để hạ nhiệt ý mà :2onion2: Tại thấy giống hồi đám U19 mấy năm trước quá chừng, hồi đó ai cũng hào hứng tưng bừng, dần dần thì thọt dần đều đến giờ hết có gì để nói luôn, bởi vậy hi vọng bà con đừng có phấn khích quá, vô vòng trong bọn nó nện cho chục trái thiên hạ lại quay đít ngay thì buồn đấy :1onion75: Gì chứ sau cái trận 7-1 thì mềnh lướt fb với lều đã thấy ong ve rồi đấy :1onion75:
 
Có vào thì cũng loại chả quan tâm lắm, đang ngồi cafe sáng chủ nhật, toàn thấy xung quanh bàn về bóng đá quốc tế chứ cũng chả ai buồn nói về futsal.
đá ở K+, lại vào giờ củ chuối (6 với 8h sáng) ít người xem được nên k dc sôi nổi lắm thôi
 
Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Ở đây có lắm quân tử vl quá. Đau đáu vì nước vì dân, ngoài bản thân ra còn lại toàn không não.:-(||>
 
Chuẩn luôn, rõ ràng là phải có não thì mới biết lo, sợ, vui, buồn, chứ không não thì làm sao biết mấy cái đó được :2onion2: Mà mềnh tin là ai ở trong thiên hạ thì cũng lo chuyện thiên hạ hết á, chỉ có ở rừng, sống hòa chung với thiên nhiên hoa lá chim muông động vật mới hem cần lo cho thiên hạ thôi :2onion2:
 
đá ở K+, lại vào giờ củ chuối (6 với 8h sáng) ít người xem được nên k dc sôi nổi lắm thôi
Tin về vụ cháy ở Hà Nội còn hot hơn cả tin về cái món futsal này, nói chung sớm quên lãng thôi, gặp thằng Nga cục xúc thì xác định, dự thua 1-7.
 
Tin về vụ cháy ở Hà Nội còn hot hơn cả tin về cái món futsal này, nói chung sớm quên lãng thôi, gặp thằng Nga cục xúc thì xác định, dự thua 1-7.
Thua cũng bt, vào dc đến đây là tốt lắm rồi. Ít ra được nghe quốc ca Việt Nam vang lên ở đấu trường world cup :)) . Cơ mà Việt Nam vào wc rồi mà vẫn k thoát khỏi bóng Thái lọ =)) . Giá mà gặp Thái lọ vòng 2 thì vui phải biết =)) . Ae hội ngộ ở wc nó mới thú :))
 
Back
Top