Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Cái đó thì rõ là thế rồi, 1 thằng con ruột, 1 thằng nhập cư, khỏi cần nói cũng biết bên nào được ủng hộ hơn. Nhưng SGFC cũng không đến nỗi nát đâu, vì ở thành phố này giờ tập trung dân cả nước, số người gốc bắc, gốc HN mới chuyển vào cũng rất đông, mềnh nghĩ số đó sẽ có xu hướng ủng hộ SGFC xuất thân quê cũ, còn số sinh ra lớn lên ở bản địa thì sẽ nghiêng về TPHCM :1onion75:

Btw, lại nói về cái bóng vàng, bữa thấy lều báo đăng một mớ khách mời là mềnh thấy có mùi tấu hài rồi, event trao giải bóng đá mà khách mời toàn ca sĩ, diễn viên, người mẫu....thì lại chả quá hài :1onion75:
 
hồi xưa SG xuân thành mua loat sao về , thuê ca sĩ về hát dân cũng đến xem đông phết mà,
quan trọng là cách làm thôi...
 
Cháu cầu thủ của Malai chắc là cầu thủ của Đông Nam Á đầu tiên được giải của fifa đấy nhỉ :)) . K biết tiếng Anh nên soạn sẵn bài phát biểu trên iphone để đọc =))
 
Thằng mã đó ăn giải cũng chỉ là giải thần rùa thôi chứ làm gì sút lại được mấy trái kiểu đó nữa :1onion75:

Btw, có ai cảm thấy cháu XT đang sắp đi theo cháu Messi không vậy, sao mềnh thấy hoàn cảnh cháu bây giờ y hệt cháu Messi hồi năm ngoái:2onion58: Cũng ăn giải cá nhân nội địa, chuyển sang đội mới một cách hoành tráng, báo chí truyền thông ồn ào, được CLB mới đãi ngộ như siêu sao.....cháu Messi kết quả là đi phát tờ rơi rồi cắm mặt về nước luôn, còn cháu XT sẽ ra sao đây :2onion60:
 
đa phần mấy pha siêu phẩm của siêu phẩm là rùa cả mà, danh thủ thế giới còn không tái hiện lại đc lần thứ 2 lấy gì bọn vùng trũng làm đc
 
Dân sài gòn vẫn nhiệt tình nhất :)) mặc dù vậy thì tiền vé vẫn nhét kẽ răng so với kinh phí hoạt động, phần vì ko phải trận nào cũng chật kín khán đài phần vì mệnh giá quá rẻ chưa kể tính cả chi phí in ấn cũng chẳng lời đc bao nhiêu, cơ mà chuyện này cần phải làm để nâng cao ý thức CDV :v


Không chỉ chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, ngay trước ngày diễn ra trận đấu, trên facebook cá nhân, các CĐV đội chủ nhà đã kêu gọi nhau đến sân mua vé xem trận đấu để ủng hộ đội nhà.

Đình Huy – một fan nhiệt thành của CLB TP.HCM chia sẻ: “Gửi những người bạn của tôi. Nếu các bạn thật sự yêu mến bóng đá TP.HCM và mong muốn CLB TP.HCM phát triển theo hướng chuyên nghiệp thì đừng tiếc vài ba chục ngàn mà không mua vé ủng hộ đội nhà. Những chiếc vé các bạn mua, chính là nguồn thu đáng kể tạo thêm kinh phí hoạt động cho đội hoạt động…
 
Đấy, cây nhà lá vườn nó khác ngay =)).
 
ông hiển tính toán sai lầm vcc, chuyển hộ khẩu vào SG chắc cú thằng TP Hcm nó chưa thăng hạng ngay đc rốt cục thì vừa chẳng đc lòng dân trong đây vừa mất lòng dân HN =)) chưa kể thằng Tê Tê cũ nó đang kéo đc cđv tới sân trở lại, có hẳn hội contras chuyên nghiệp thành lập từ mùa rồi, bởi mới nói ko có kiên trì cứ ăn xổi thì chả mong phát triển đc :1onion33:
 
ông hiển tính toán sai lầm vcc, chuyển hộ khẩu vào SG chắc cú thằng TP Hcm nó chưa thăng hạng ngay đc rốt cục thì vừa chẳng đc lòng dân trong đây vừa mất lòng dân HN =)) chưa kể thằng Tê Tê cũ nó đang kéo đc cđv tới sân trở lại, có hẳn hội contras chuyên nghiệp thành lập từ mùa rồi, bởi mới nói ko có kiên trì cứ ăn xổi thì chả mong phát triển đc :1onion33:
Tốt nhất cho nó về làm đội trẻ của Hà Nội T&T như hồi xưa thôi =)) . Thằng này hồi xưa cũng giống như Real B hay Barca B bên TBN, đúng nghĩa đội B của T&T chỉ dc đá hạng dưới, năm 2012 hay 2013 vô địch hạng nhất mà k lên dc hạng. Quần áo với logo y hệt T&T. Tên thì là Hà Nội FC
 
ông Hiển làm ăn với Man City thì phải đặt là HCM city chứ, sao lại SG United :))
 
ông Hiển làm ăn với Man City thì phải đặt là HCM city chứ, sao lại SG United :))
Sài Gòn FC chứ United hồi nào =)) . Mà giờ đội này có phải của cha Hiển nữa đâu
Mà mình thấy lạ là 2 đội Hà Nội với Sài Gòn thì toàn được đọc tên rõ dài là câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn với cả câu lạc bộ bóng đá Hà Nội :)) . Trong khi mấy đội như Hải Phòng với Long An tên cũng có mỗi tên địa phương nhưng trên báo hay blv cũng chỉ đọc là Hải Phòng với Long An thôi mà.
 
Sài Gòn FC chứ United hồi nào =)) . Mà giờ đội này có phải của cha Hiển nữa đâu
Mà mình thấy lạ là 2 đội Hà Nội với Sài Gòn thì toàn được đọc tên rõ dài là câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn với cả câu lạc bộ bóng đá Hà Nội :)) . Trong khi mấy đội như Hải Phòng với Long An tên cũng có mỗi tên địa phương nhưng trên báo hay blv cũng chỉ đọc là Hải Phòng với Long An thôi mà.
uh quên, Sài Gòn FC
nguồn tiền chúng nó, đọc láo anh cắt tiền :>
 
ông hiển còn thằng Phù mỏ Fc đá hạng hai hạng ba gì đấy nữa =)) mang tiếng tài trợ chính chứ mấy ông chủ tịch clb chỉ là làm thuê cho ông hiển :))
 
ông hiển còn thằng Phù mỏ Fc đá hạng hai hạng ba gì đấy nữa =)) mang tiếng tài trợ chính chứ mấy ông chủ tịch clb chỉ là làm thuê cho ông hiển :))
Tính sơ sơ ở V league thì ông Hiển có mấy đội là Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Quảng Nam và Than Quảng Ninh, hơn 1/3 số đội rồi thì các đội khác đấu lại thế éo nào dc =))
 
bởi vậy mới kêu đổi mẹ thành giải Hiển League cho nó rạch ròi =)) à mà ko tin lắm chuyện TQN cũng bị ông hiển mua, cơ mà mùa rồi thằng Than lượt cuối đá như bán độ vậy, éo biết có lq gì ko
 
Hồi đó làm theo lời ông Kiên, tách ra làm mọe nó cái Super Liga có khi khá hơn =)).
 
lão hiển chơi 1 đống đội để kiếm quan hệ làm ăn với mấy cốp, tách ra súp pờ liga thì sao dc :))
 
sưpr liga quá ít đội đáp ứng đc tiêu chí tham gia, trừ khi ít nhất 6 đến 8 đội có sân riêng, tài chính ổn may ra, thời ông kiên tính ra còn nghiệp dư hơn bây giờ nữa :))
 
Ông sài gềnh fc ở hà nội cũng dở. Hà nội cũng chỉ khoái xem hà nội tê èn tê và có chăng nữa thì thêm cả ông thể công thôi
 
Back
Top