Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Kêu CLB góp tiền thuê tài ngoại, đuổi việc hết đám tài nội đê :cuteonion37:

Edited : Ơ thế là thời đại của hội đồng HLV, chuyên gia, trọng tài.....online đã đến thật rồi sao :cuteonion37:

Sự lựa chọn của 4 thành viên này dựa trên ý kiến góp ý của đội bóng, người hâm mộ và truyền thông. Nếu chúng tôi nhận được ý kiến phản hồi nào cho rằng tổ trọng tài hoặc cá nhân trọng tài nào đó có vấn đề, dựa trên những dữ liệu có được 4 thành viên này sẽ quyết định không dùng hoặc luân chuyển trọng tài từ sân này sang sân kia.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phân chia nhóm hạt giống vòng loại U19 châu Á 2018 khu vực Đông Á:

Nhóm 1: Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc

Nhóm 2: Thái Lan, Triều Tiên, Myanmar, Lào, Malaysia

Nhóm 3: Đông Timor, Singapore, Đài Loan, Hongkong, Philippines

Nhóm 4: Macao, Brunei, Bắc Mariana, Capuchia, Guam

Nhóm 5: Indonesia, Mông Cổ

Oai chưa

Đẹp nhất là gặp Lào, Hongkong, Guam, Mông Cổ

Mà kể cả có gặp bất cứ ai trong list từ pot 2 đến 5 cũng không sợ, trừ thằng Thái. Tức là đen lắm lắm lắm luôn thì Việt Nam mới vào bảng khó, không thì hoàn toàn có thể tự quyết
 
Phản pháo :cuteonion14:
“Tôi chưa có thông tin gì chính thức cả. Thế nên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải làm việc với Ban trọng tài. Tôi chưa hiểu được sự việc cụ thể là như thế nào. Tôi chỉ nghe qua báo chí, không hiểu gì. Tuy nhiên, tôi cho rằng làm việc gì cũng phải đúng theo điều lệ VFF, quy chế trọng tài cũng như VPF. Do vậy, tôi chưa thể trả lời được”, ông Nguyễn Văn Mùi phân giải.
 
Văn Dê V-L trâu ko kém gì Văng Dê P -L nhỉ :4cool_doubt:
 
Cái slot đó chắc phải có gì đó thơm lắm ổng mới bám rễ hoài, chứ không có lợi lộc gì mà lại bị chửi bới xua đuổi tới tấp thì chả người nào đầu óc bình thường lại cứ ngồi đó nghe chửi :1onion75: Giờ thì cần đoán mò xem cái thứ thơm tho đó là thứ gì, ở đâu ra :2onion2:
 
thuê tài ngoại, đến từ những nước mà vn mình hay đội lên trên đầu như nhật,hàn là đảm bảo ko ai ý kiến ý cò đâu :::^^:::
 
thuê tài ngoại, đến từ những nước mà vn mình hay đội lên trên đầu như nhật,hàn là đảm bảo ko ai ý kiến ý cò đâu :::^^:::
Lão Miura cũng nhật bổn đấy mà có thấy đc nể quái đâu 8-}
 
cũng như ko thôi, với kiểu đá võ lic thì tài ngoại bắt đúng chắc phải thẻ đỏ cả rổ, lúc đó lại càng loạn thêm chứ được gì :))
 
thấy trên facebook nè :))

Trọng tài nguyễn văn mùi , tôi còn nhớ năm 96-97 gì đó, trong trận chung kết cúp quốc gia giữa công an tphcm với đồng tháp, lúc đó catphcm là đội rất mạnh , nhưng do trọng tài mùi thổi quẹo còi, phạt catphcm 2 cái thẻ đỏ, cầu thủ ức chế ko đá, trận đấu trở thành 1 kịch bản bạo lực, đồng tháp thắng 3-0 hay 3-1 ji đó, hết trận, ông mùi bị các cầu thủ catp rượt đánh, mà các cầu thủ lúc đó cũng là công an đó nha, ức chế quá mà
 
Mềnh cũng ghét lão Mùi nhưng nếu trận đó nát thế thì làm gì có chuyện thế này :1onion75:
Chiều 12/1, các cựu cầu thủ một thời của 2 đội Đồng Tháp và CA.TPHCM có mặt ở trận chung kết giải bóng đá VĐQG năm 1996 đã có cuộc hội ngộ trên sân Cao Lãnh để làm sống lại trận chung kết đáng nhớ của bóng đá Việt cách đây 17 năm.
http://www1.bongdaplus.vn/Viet-Nam/...HCM-tai-hien-tran-CK-giai-VDQG-1996/78367.bbd
 
trong bài nói trọng tài khác mà tên klia comment là lão Mùi nhở =))

Trận chung kết diễn ra giữa Đồng Tháp – CA.TPHCM với tỷ số thắng 3-1 nghiêng về Đồng Tháp. Trận đấu này đã có một sự cố, khi một số cầu thủ CA.TPHCM đã rượt đánh trọng tài Trương Tuấn Hùng, và cầu thủ Chu Văn Mùi của CA.TPHCM bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Mãi đến năm 2007, tức 11 năm sau anh mới được bỏ án phạt này, tuy nhiên khi ấy Chu Văn Mùi đã chia tay bóng đá để chuyển hẳn sang làm cảnh sát.
 
Bởi mới nói chém gió, cái gì cũng chụp mũ bậy được :1onion75: Lúc đó thì mềnh vẫn còn nhỏ quá (mới lớp 5 hay gì đấy) nên không đến sân được, giờ đá chiếu trên tivi thời đó thì thường vào khoảng 7-8 giờ chiều tối, mà giờ đấy thì mẹ mềnh đã bắt ngồi vào bàn học rồi nên nói chung là không xem, không dám chém :1onion75: Giờ ai có tư cách nói chuyện về trận đó thì ít nhất cũng phải tầm trên 40 trở đi, cái bọn fan fb toàn trẻ trâu trẻ nghé, ít nhất cũng phân nửa nhỏ tuổi hơn mềnh thì lấy tư cách gì bình luận chuyện hồi xưa :1onion75:
 
Giải nghệ rồi :(
http://news.zing.vn/anh-khoa-giai-nghe-va-noi-ho-then-cua-bong-da-bao-luc-post725856.html
anh_khoa.jpg
 
vẫn ghét thằng ml` quế công công đó vãi , dm nó sau vụ này nó vẫn đá kiểu bay cmn 2 chân vào chân đối phương liên tục @@
 
Đá bóng là phải va chạm nhé :1onion75:
Thật ra thì nước ngoài cũng có nhiều cầu thủ phải giải nghệ vì chấn thương nặng chứ không riêng gì anh khủa việt nam . Vậy nên tôi nghĩ mọi người không nên quá khắt khe, hãy nghĩ đơn giản đó là ⚽ đá bóng, đó là tai nạn. Trong lúc đá bóng thì không tránh khỏi va chạm, ai từng chơi đá bóng sẽ rõ. Cứ mang danh dự, niềm tin,... của bóng đá việt nam ra làm gì cho mệt. Cái gì cũng lấy cái cụ thể ra đánh giá cái tổng thể sao được!

Cái quan điểm xàm lông đó dễ thấy nhất là mấy giải làng, toàn mấy ông nội 3x song phi :1onion75:
 
Cái này mấy hôm rồi nhưng có vẻ éo ai quan tâm nên mềnh cũng chả vác về :1onion75:
Còn thằng Quế công công nó có cả HLV tuyển lẫn phó sếp VFF uy tín nhất VN hiện nay chống lưng thì ai dám quan ngại nữa mà nó chả bay thoải mái :1onion75:
 
ờ, mà mấy thằng mặt l` gốc 37 trên group bóng đá bày đặt xạo hồ bách thảo đá bóng là phải quyết liệt, con công nhân nghành mẹ tụi nó xứ ngu dốt đéo phân biệt đc quyết liệt với ác ý hèn chi nghèo cả đời bị khinh như chó, làm sai đéo bao giờ nhận
 
thằng quế phải bị 1 vố như huy hoàng từng bị mới mong bớt dc chút thói mất dạy
 
ai ra tay đập liên minh của 3 Đức vậy, nghi ngờ đây là âm mưu trả đũa của cha Mùi =))
 
Back
Top