Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Sea games là số 1 nhé, số 2 là Tiger Cup, giải châu lục đi chỉ lót đường, kiểu gì cũng thua thì vào làm gì - trích Hải lơ

Miura nói thẳng, giai đoạn đầu tốt chắc chưa do chưa bị dập. Giai đoạn sau ngáo ngáo vì áp lực từ VFF, fan (cuồng) tuyển, lại thêm cha Đức dăm hôm lên báo đòi đuổi vì ko xài HAGL.

Nói riêng thằng cha Đức nổ, cứ vài hôm lại "đuổi anh....(tên random)....là bóng đá VN tốt lên ngay". Nếu mà làm theo lão thì giờ chắc giải tán nền bóng đá luôn vì ai cũng bị đuổi =))
về giải châu lục k bàn nhưng sao lại đặt Seagames lên trên Tiger hay AFF Cup vậy =)) . AFF cup đường đường là giải cho đội tuyển quốc gia mà k bằng nổi cái ngày hội thể thao làng chỉ dành cho bọn trẻ nít U23 ah :))
 
Khoảng thời gian gần bay miu chơi bài xe bus công nhận tiêu cực thiệt :1onion75: Nhưng thời điểm đó là sau cái AFF, cháu Hải quế dính quả Anh Khoa bị cấm thẳng cánh, mà hàng thủ VN thời điểm đó thì ngoài cháu ra mấy tay kia toàn feed vãi cụ, đá U23 châu Á lại vào bảng toàn tay to Úc, UAE, Jordan, ổng cực chẳng đã phải chơi bài bo khung thành :1onion75: Bác Đức thì hô hào cấm đá bẩn đá xấu, miu vừa bay phát cho ngay cháu Hải quế mấy trăm củ, lại vận động để cháu được giảm án lên tuyển giúp boss Thắng, tiếc là kết quả cũng chả khá hơn tí nào :1onion75: Kể từ sau vụ cháu Hải quế thì phải nói thật, mềnh đã phải nhìn bác bằng con mắt khác trước rất nhiều:3onion15:
 
cái ông nói là giai đoạn đầu và giữa, còn cái tôi nói là lúc về late sắp bị trảm rồi, lúc đó sao thì ông tự nghĩ sẽ hiểu

Cái late là vì thua Thái Lan ở vòng loại World Cup với lối đá xấu xí + sấp mặt ở châu Á, đều là những thành tích "đúng thực lực" cả. Sau rồi bị fan hâm mộ phản đối quá nên VFF phải thí thôi. Fan hâm mộ thì đòi đá đẹp dù thua, còn Miura thì tìm cách để chiến thắng. Trình độ Việt Nam mà lúc nào cũng đòi đá như Barca, còn đá như Atletico thì bị chửi nặng :-??

Hồi trước mình ko thích bàn luận nhiều vì cũng chưa có cơ sở, còn giờ thì mọi thứ đã rõ ràng. Ông Miura xây dựng một qui trình phát triển bóng đá toàn diện và theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu là phải nâng cao nền tảng thể lực trước, thể lực phải tốt rồi mới có sức mà múa may mà đập nhả được. Đập nhả cho lắm rồi cuối trận đi bộ thì cũng vứt. Và rõ ràng là cũng có "thành tích" đi kèm chứ có phải là không đâu. Tiếc là fan hâm mộ ATSM quá, cứ thấy đội U19 hiếp được Úc, quay được Thái thì cứ làm như trình độ VN đã vượt tầm khu vực rồi mà ko biết được rằng, lên ĐTQG là cấp độ hoàn toàn khác.
Bởi vậy mới nói ông Miura đen.
 
Cơ bản cũng vì mấy anh lều báo và lều chuyên gia, feed cho lều bạn đọc cái tư tưởng "thể hình thấp bé, kĩ thuật tốt, phù hợp lối chơi ban bật bóng ngắn" :1onion75: Thế là lều bạn đọc cứ tưởng VN ta kĩ thuật thượng thừa ghê gớm lắm (kìa Messi nó lùn, nó rê hay, VN mình cũng lùn, chắc rê cũng cỡ Messi đấy) mà quên là từ thời ông HLV ngoại đầu tiên là Weigang dẫn quân đá Sea Games cho tới tận thời Calisto ăn cái AFF thì VN đều chơi phòng thủ phản công, VN chưa bao giờ có khả năng tấn công áp đặt và cũng chưa bao giờ là sở trường của VN cả :1onion75: Ông Weigang thời đó nếu mềnh nhớ không nhầm thì chủ yếu là cho VN chơi 5-3-2, đội hình phải nói là cụ tổ của xe bus luôn :1onion75:

Edited : giờ bắt đầu quay ra chửi mấy thằng già ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, giải nghệ sớm để bọn trẻ nheo nhóc không ai dẫn dắt :1onion75: Tội nghiệp mấy đồng chí già, không nghỉ thì bị chửi bám rễ không cho bọn trẻ cơ hội, nghỉ thì bị chửi ích kỷ, chỉ biết thân mình :1onion75:

Bóng đá Việt Nam chưa từng quá thừa tài năng trẻ như nhiều người nghĩ, nhưng lại luôn thiếu những cựu binh - công thần, sẵn sàng tận hiến khi ra trận.

Họ đáng ra phải ở đó làm chỗ dựa cho đồng nghiệp trẻ, thay vì thu mình lại và chỉ nghĩ cho bản thân. Song nói đi cũng phải nói lại, lòng quân có thuận, cũng còn tuỳ thuộc vào việc ai là người đứng mũi chịu sào. HLV Hữu Thắng sẽ còn rất nhiều việc phải làm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái late là vì thua Thái Lan ở vòng loại World Cup với lối đá xấu xí + sấp mặt ở châu Á, đều là những thành tích "đúng thực lực" cả. Sau rồi bị fan hâm mộ phản đối quá nên VFF phải thí thôi. Fan hâm mộ thì đòi đá đẹp dù thua, còn Miura thì tìm cách để chiến thắng. Trình độ Việt Nam mà lúc nào cũng đòi đá như Barca, còn đá như Atletico thì bị chửi nặng :-??

Hồi trước mình ko thích bàn luận nhiều vì cũng chưa có cơ sở, còn giờ thì mọi thứ đã rõ ràng. Ông Miura xây dựng một qui trình phát triển bóng đá toàn diện và theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu là phải nâng cao nền tảng thể lực trước, thể lực phải tốt rồi mới có sức mà múa may mà đập nhả được. Đập nhả cho lắm rồi cuối trận đi bộ thì cũng vứt. Và rõ ràng là cũng có "thành tích" đi kèm chứ có phải là không đâu. Tiếc là fan hâm mộ ATSM quá, cứ thấy đội U19 hiếp được Úc, quay được Thái thì cứ làm như trình độ VN đã vượt tầm khu vực rồi mà ko biết được rằng, lên ĐTQG là cấp độ hoàn toàn khác.
Bởi vậy mới nói ông Miura đen.


bác nói như thế thì trên thế giớ chắc chẳng có nền bóng đá nào sa thải hlv rồi, cái mình nói ko đề cập tới thành tích, vì nếu nói thành tích thì hữu thắng chưa cho thấy sẽ thua miura nên ko so sánh vậy đc, còn về lối đá thì hồi vck u23 châu á trận cuối miura chịu thay đối lối chơi mới có đc trận đấu hay như vậy, như bác nói thì trước đó thua thái, iraq + vài đội ở châu á là đúng thực lực thì tại sao đá với ĐL dưới cơ cũng tệ nốt, cảm giác nó có tính hệ thống cả chứ ko phải một vài trận.Tóm lại là lúc đó cần sự thay đổi, đổi mới nên chuyện sa thải miura là hợp lý thôi, vì có ở lại thì với sức ép như vậy ổng còn làm đc cái gì nữa.

Mà ko phải mỗi VN mắc bệnh thành tích, thái lan cũng từng ảo tưởng đc dự wc cũng sa thải bao nhiêu là hlv giỏi dù cũng giúp thái vào bán kết asiad với thống trị ao làng dù thực lực bọn thái thành thực mà nói cũng chỉ tới đó thôi chứ ko vươn xa hơn đc, cho tới khi tìm đc ng phù hợp là kiatisak
 
về giải châu lục k bàn nhưng sao lại đặt Seagames lên trên Tiger hay AFF Cup vậy =)) . AFF cup đường đường là giải cho đội tuyển quốc gia mà k bằng nổi cái ngày hội thể thao làng chỉ dành cho bọn trẻ nít U23 ah :))
chưa nghe bài ca đã hơn 50 năm chưa ăn huy chương vàng sea games à :))

aff ăn 1 lần rồi, có ai thèm ca đâu :))
hồi Calisto mới ăn thì còn áp lực bảo vệ, chứ giờ mấy ai nó ca thán. Thử mà ăn cái sea games xem, đảm bảo nền bóng đá còn nát hơn, độ ảo tưởng tăng chóng mặt
 
Ý mình đang nói đến cái chuyện là Miura đen vì dân VN ATSM về Đội tuyển quá thôi, ông đã lên sẵn 1 quá trình mà mới đi được 1,2 bước đã bắt ngưng thì làm sao làm được chuyện gì nữa.
Nếu thời điểm bây giờ, sau khi thực lực của lứa U19 HAGL đã được kiểm chứng mà Miura về dẫn dắt thì có thể sẽ khác.
 
Cứ build được cái mấy cái cơ bản ngon trước đi rồi đá tự động đẹp, chả cần chiến thuật gì cũng vẫn đẹp như thường :2onion2: Mà những cái cơ bản là cái gì, đầu tiên là thể lực, sau đó là hàng thủ, cứ đủ sức chạy, đủ sức đeo bám, phá bóng để không thua trước đã rồi nói chuyện tiếp, chưa vào trận đã xác định tinh thần đi bộ hiệp 2, nhặt bóng 2-3 quả thì còn chiến thuật với bài vở gì nữa :1onion75:

Cơ mà nghĩ lại thì VN dẹp mọe cái tiki taka đi, đến Barca chính hãng với Pep kia còn chả xài được nữa là VN hàng fake hạng bét :1onion75: Thà build thể lực lên rồi chơi kiểu Tot gà với Liv kìa, chạy hùng hục như trâu vẫn bám top EPL, lại được khen hết lời là lối chơi bốc lửa cuồng nhiệt, giờ là thời của lối chơi nam tính cuồng nhiệt rồi, style ẻo lả hết thời rồi :2onion2:
 
Chỉnh sửa cuối:
khổ nỗi là dân Việt Nam xem bóng đá quốc tế nhiều cứ mặc định đội tuyển cũng phải đá dc như thế nên thành ảo tưởng sức mạnh =)) .
 
Cứ build được cái mấy cái cơ bản ngon trước đi rồi đá tự động đẹp, chả cần chiến thuật gì cũng vẫn đẹp như thường :2onion2: Mà những cái cơ bản là cái gì, đầu tiên là thể lực, sau đó là hàng thủ, cứ đủ sức chạy, đủ sức đeo bám, phá bóng để không thua trước đã rồi nói chuyện tiếp, chưa vào trận đã xác định tinh thần đi bộ hiệp 2, nhặt bóng 2-3 quả thì còn chiến thuật với bài vở gì nữa :1onion75:

Cơ mà nghĩ lại thì VN dẹp mọe cái tiki taka đi, đến Barca chính hãng với Pep kia còn chả xài được nữa là VN hàng fake hạng bét :1onion75: Thà build thể lực lên rồi chơi kiểu Tot gà với Liv kìa, chạy hùng hục như trâu vẫn bám top EPL, lại được khen hết lời là lối chơi bốc lửa cuồng nhiệt, giờ là thời của lối chơi nam tính cuồng nhiệt rồi, style ẻo lả hết thời rồi :2onion2:
Hội dân thành thị điều kiện phát triển thể hình thể lực tốt thì >80% được định hướng là phải cắm đầu học văn hoá nếu không muốn thành loser =))
 
Chơi kiểu Tot, Liv cũng đâu cần nguyên đội hình to cao đâu, chỉ cần 1-2 thằng trung tâm đủ sức cày thu hồi bóng giữa sân, thêm 1-2 thằng trung vệ chiều cao tương đối để chống bóng bổng khi cần, vậy thôi, còn đâu đám còn lại (cánh, tiền đạo....) chỉ cần build thể lực cho ngon, đủ sức chạy như trâu để pressing cả trận và không bị chúng nó lấn văng, vậy là đủ :2onion2:
 
Cái vụ sea games nói bao đời nay rồi mà có chừa đâu, trước cũng có nói nhưng nhiều ông trong này cứ sừng cồ lại là ko vô địch đc ao làng lấy gì vươn ra biển lớn, nhàm và nhảm, mà đâu phải mới đây, từ thời còn đi học mới lớp 6,7 cứ đọc báo mỗi dịp VN đá giải châu lục là lại nghe cái tag "cọ xát", ko thì học hỏi kinh nghiệm, ko khác gì bảo arsenal dùng cúp c1 cọ xát để đá cúp emirates, là cúp emirates chứ ko phải cup liên đoàn hay FA vì ít ra nó còn đc công nhận là giải chính thức, sea games đá cả giải còn ko bằng 1 trận giao hữu về mặt lý thuyết để tính điểm xếp hạng FIFA.
 
Sea Games thì không cần ăn là đúng rồi, nhưng muốn bơi ra châu lục với thế giới thì cần phải bá đạo cái ao làng trước cũng đúng luôn :2onion2: Chỉ có điều VN định hướng....ngược, đáng lẽ phải dùng cái Sea Games làm chỗ cày exp đám trẻ, rồi từ đó kiếm những đứa ngon đưa lên đội tuyển để trước là bá đạo cái AFF, sau là ra quẩy ở châu lục, đằng này lại đi ngược lại, lấy giải châu lục làm chỗ train để hướng tới....Sea Games :2onion60: Cơ mà nếu các boss bên trên định hướng thế thì chắc là đúng rồi, bọn dân đen ngồi cào phím như mềnh với bà con trong đây sánh sao được với tầm nhìn chiến lược xa hàng chục hàng trăm năm của các boss :1onion75:Cứ mở được cái học viện đẳng cấp thế giới, ngồi lên được cái ghế HLV trưởng đội tuyển, hay chí ít là phải thành chuyên gia, được mời phỏng vấn hàng tuần đi đã nhóe :2onion2:
 
Anh Sak từ chức rồi kìa, nghe đồn là qua HAGL
 
cái tầm nhìn của cả nền bóng đá nó hạn chế thì chỉ thế thôi
vô địch mấy cái giải ao làng, ko ai quan tâm để làm gì, thậm chí còn chả có xếp hạng fifa.

ra châu lục, chỉ cần đá ngon hơn dự đoán của bọn chuyên theo dõi giải đấy (nhà cái chẳng hạn), là có cơ hội ra clb nc ngoài đá rồi, ít ra là nó thuần chuyên môn, khi đấy bhl nó còn để mắt tới. Còn hơn đi kiểu thương mại như cháu CP, TA, bọn nó còn chả thèm cho vào danh sách đăng ký thi đấu luôn.

Rồi được đá ở clb nc ngoài, học dc từ nó, sau này có lên hlv hay đi dạy còn có cái hay cái tốt mà dạy, như Thắng Juve thì dạy cái gì, dạy mua độ hay sút gãy giò đối thủ đây
 
thế mới thấy là ngược đời, coi trọng cái Sea games còn hơn các giải chính thức của đội tuyển quốc gia thì chắc chỉ có Việt Nam thôi =))
 
Mấy ông trong này ai làm tay trong của lều báo thì khai ra đi, người nhà cả, đừng ngại :2onion2: Chứ thế éo nào mềnh mới chém gió mời bác giáo về VN ở trang trước thì bữa nay lều báo có ngay bài y hệt vậy :1onion75:
 
Nói VN đá tiki-taka hay học theo tiki-taka nhưng có lúc nào giống tiki-taka đâu, cái đó đòi hỏi cả đội trình cao, đồng đều, lại cả kỉ luật chơi bóng nữa, VN éo có cái nào trong đấy. Nhưng mà nói VN phải chơi bóng ngắn có sai éo đâu. Bé như que kẹo chơi bóng dài, tì đè, tạt cánh đánh đầu thế nào dc. Toàn lều báo mí fan thần kinh thấy HLV chọn bóng ngắn đến trung bình thì bắt quàng làm tiki-taka. Họa có thằng Thái thời anh Suk vừa xong có tí tiki-taka, và vừa sml với anh Nhựt lùn.

Đồng ý là bóng đá VN muốn lên chỉ có nước rèn thể lực, sức bền thật tốt, đỡ bóng đừng có xa cả thước, đá phòng ngự phản công theo kiểu Mou hoặc Mu thời 200x, chủ yếu là bóng ngắn, sệt và nhanh như điện. Bài này lại là bài thơm nhất để hiếp thằng Thái.
 
Hội dân thành thị điều kiện phát triển thể hình thể lực tốt thì >80% được định hướng là phải cắm đầu học văn hoá nếu không muốn thành loser =))
Bọn thành thị 100 thằng thì phải 90 thằng cắm mặt vào máy tính k biết thể thao là gì, 10 thằng còn lại thì 9 thằng biết biết chơi, 1 thằng chơi giỏi.
 
Back
Top