Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Cái bảng chỉ lấy 2 thằng đứng nhất nhì thì bọn rau dưa Cam Phi Timo làm gì có tinh thần mà đá cứ nhét đh2 loạng choạng thắng là đc

Chứ cứ đá nghiêm chỉnh thế này sợ bọn Thái nó bắt đc bài, chứ chưa nói đến mất sức
 
Tuấn anh cân nguyên tuyên giữa phil nhé, my idol :8onion11:
 
SG năm nay lịch thi đấu của VN khá là thú vị, khi tăng dần độ khó chứ ko phải khó dễ đan xen. Ban đầu ta đụng đội yếu nhất là timo < cam puchia < philipines, và h chuẩn bị đụng indo trước khi đụng "anh cả" thái lan ở vòng cuối
 
20883013_1423920717643820_8234771755052961551_n.jpg


xem k để ý có đoạn này =))
 
Từ bán kết mới đáng nói, mà có khả năng gặp "chủ nhà" Mã ko ta @@@
 
Bọn Indo thì không rõ có giữ sức không chứ bọn Thái dúi nó giữ sức thấy rõ luôn, vô đá chơi bời vẫn 2 thắng 1 hòa, lấy điểm là được đếu cần thắng đậm :1onion75: Còn VN mình nói thiệt chứ thấy vẫn thế nào ý, riêng cái việc bung sức cày tỉ số đậm là thấy, 1 phần vì muốn nhờ vào đó mà nâng tinh thần, 1 phần là muốn có cái hiệu số to đề phòng trường hợp phải so hiệu số, kiểu như thiếu tự tin vào 2 trận cuối nên phải làm vậy :1onion75:
 
Giờ có hiệu số ngon rồi thì 2 trận cuối hoà là nhất bảng. Muốn an toàn thì trận sau cố thắng Indo, gặp Thái dúi có thua cũng k lo
 
chê cp nó farm gà chứ 2 trận gần đây nó đá sáng nhất hàng công, 3 bàn 2 kiến tạo, cho nó ngồi ngoài cũng ghê bm, lỡ đá tù quá ko khoan thủng nổi bọn phil lúc đó vừa phải căng thêm sức vừa bất lợi tâm lý 2 trận cuối, mà văn toàn éo hiểu sao từ vờ lích tới sea games hay mấy giải khác mỗi lần coi nó đá trận nào cũng trượt chân vấp té đúng lúc quan trọng
 
Mà cũng công nhận bọn Mã nó cho mình đá cái sân éo gì mà các cháu nhà ta cứ trượt chân xoành xoạch, trận nào cũng phải trượt vài cú :2onion60:
 
Trận sau ráng thắng Indo rồi trận cuối cho dự bị vô đá để giữ sức. Còn mỗi cháu thủ môn Tiến Dũng là chưa ra sân phút nào.
 
sân cấp quốc gia đới, mình còn may hơn thằng thái, bị nó chơi khăm đủ thứ mấy môn khác, bóng đá thì nó cho đá cái sân khác còn sida hơn =))
Mà cũng công nhận bọn Mã nó cho mình đá cái sân éo gì mà các cháu nhà ta cứ trượt chân xoành xoạch, trận nào cũng phải trượt vài cú :2onion60:
 
Bọn Indo thì không rõ có giữ sức không chứ bọn Thái dúi nó giữ sức thấy rõ luôn, vô đá chơi bời vẫn 2 thắng 1 hòa, lấy điểm là được đếu cần thắng đậm :1onion75: Còn VN mình nói thiệt chứ thấy vẫn thế nào ý, riêng cái việc bung sức cày tỉ số đậm là thấy, 1 phần vì muốn nhờ vào đó mà nâng tinh thần, 1 phần là muốn có cái hiệu số to đề phòng trường hợp phải so hiệu số, kiểu như thiếu tự tin vào 2 trận cuối nên phải làm vậy :1onion75:

Bậy nào mãnh hổ vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực để thể hiện bá khí chứ :2cool_confident:

http://www.baomoi.com/u22-viet-nam-tiem-can-su-hoan-hao/c/23067288.epi
 
khéo năm nay vô địch thật chứ chẳng đùa...))
 
Futsal giờ Việt Nam với Thái dúi cũng suýt bị Mã với Indo cho ăn hành kìa =)) . 2 thằng vào wc mà đá seagames cũng k nổi là sao =))
 
Futsal giờ Việt Nam với Thái dúi cũng suýt bị Mã với Indo cho ăn hành kìa =)) . 2 thằng vào wc mà đá seagames cũng k nổi là sao =))
Chứng tỏ trình độ futsal của DNA đã tiệm cận đẳng cấp thế giới :2cool_confident:
 
Trận hqua thấy mấy chú cũng đuối sức lắm rồi bị mấy thằng Phil nó đua tốc độ qua mấy lần, mật độ 2 ngày 1 trận đá liên tục kiểu này, ngày mai gặp Indo sợ ko đủ sức chơi với nó quá
 
Trận sau ráng thắng Indo rồi trận cuối cho dự bị vô đá để giữ sức. Còn mỗi cháu thủ môn Tiến Dũng là chưa ra sân phút nào.
Mà khổ nỗi khó có chuyện đó xảy ra

Đá Cam Timor còn đá đh1 thì lý gì Thắng tù lại cho đh2 gặp Thái.

Giờ phải chơi bài hoà Indo để ép thằng Thái đá đúng sức. Chứ bọn Thái xưa nay điếm thúi lắm
 
tuấn anh sau chấn thương có vẻ lấy lại phong độ, mỗi tội chân vẫn quấn băng thấy hơi sợ sợ, hôm qua chuyền dài kiến tạo tởm ko kém XT, chưa kể khoản giữ bóng vẫn trên XT 1 bậc, bọn pinoy toàn phải ngáng chân với kéo áo phạm lỗi mới lấy đc bóng :))
 
Uhm TA đá y như Busquest + Xavi, thu hồi bóng và phát động tấn công hay !
 
Back
Top