Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Thời nào rồi còn đổ thừa không vào được top scorers vì không đá cắm không ghi được bàn :1onion75: Thằng Phi Sơn thì ừ nó quanh năm đá cánh nó đổ thừa thế cũng được đi, chứ đội hình HAGL xuất phát như này thì ai cắm :2onion58:


Mà search phát ra cả đống VN đá chính ghi 7-8-9 bàn nhóe, chỉ chưa đủ nhiều để vào top chứ cỡ Văn Quyết, Văn Thắng, Ti Phông, Minh Tuấn....đầy ra, mềnh lười type ai thích nghiên cứu tự search tiếp đê :1onion75:

Mỗi hagl kể làm đéo gì, sao ko coi phần lớn cái giải đc bao nhiêu thằng tiền đạo nội, còn mấy thằng văn quyết văn thắng minh tuấn...... toàn hàng dạt cánh có có lên đc vị trí cao nhất đéo đâu mà kể vào, kể cả lên tuyển cũng đéo thấy thằng nào trong số đó đá cắm trừ văn quyết
 
Vãi, bật gấp thế ông ei, coi bộ thời nay muốn nói gì cũng phải nói thiệt rõ chứ hem thể ngắn gọn súc tích được nhể. Thôi thì mềnh dài dòng cho dễ hiểu nhóe :2onion60:

1. Lý do mềnh nêu tên mấy thằng đá dạt cánh đó là vì bọn nó chỉ thiếu 1-2 bàn là vào top. Nếu trình bọn nó khá hơn tí, phong độ cao hơn tí, ghi nhiều thêm 1-2 bàn nữa thôi là ngồi top ròi. Vậy có nghĩa là gì nhể :1onion75: Vậy có nghĩa là, đóe cần phải đá cắm vẫn có thể ghi nhiều bàn, vẫn có thể cạnh tranh top scorer, cũng có nghĩa là, dẹp dùm cái lý do lý trấu "không đá cắm nên không ghi nhiều bàn" đi :1onion75:
2. Đá chính. Cái này bà con nhiều người quên mất 1 điều quan trọng khi chửi bọn CLB vờ lích (chính mềnh cũng quên, tới gần đây được 1 ông HLV thông não mới nhớ ra), là tài năng :1onion75: Hồi tuần trước mềnh có ngồi nhậu với 1 ông HLV, cùi thôi, vô danh tiểu tốt, train trẻ :2onion2: Ổng nói đại khái vầy, không phải cứ đá chính nhiều là trình sẽ tăng, còn phải xem tiềm năng tăng được bao nhiêu, nếu chỉ cần đá chính thật nhiều là trình tăng không giới hạn thì Messi cũng có gì đặc biệt đâu. HLV ở đội lại chả rõ hơn các bạn khán giả, nếu có tài thì người ta đã thấy trước, dùng trước ròi, không tới lượt khán giả dạy họ:1onion75: Ngoài ra thì suất đá chính là dành cho người đủ trình đá chính chứ không phải bãi train level. 1 đội trẻ có thể có cả chục thằng tiền đạo, thằng nào cũng muốn 1 suất đá chính để train level lên trình thì chỗ đâu cho đủ.
3. Bọn tây. Bà con vẫn hay đổ tại bọn tây chiếm suất hàng nội. Nhưng cứ xem mùa này thì thấy, hàng nội hoàn toàn có thể cạnh tranh công bằng trên sân với bọn tây :1onion75: Anh Đức tuổi thế rồi vẫn có thể ngồi top, bọn Thanh Trung Văn Quyết......cũng cạnh tranh top với bọn tây ngon lành, tất nhiên vẫn khó nhưng cũng không phải là không thể :2onion2: VN muốn ra khỏi cái ao làng này thì cần phải đủ trình đè đầu cưỡi cổ bọn tây đang đá vờ lích trước đã, nếu ngay cả bọn hàng dạt này mà còn không ăn nổi thì cân kiểu gì với hàng tuyển châu lục với thế giới :1onion75:

Mềnh nói chung cũng chỉ là dân ngoại đạo ngồi hóng người trong nghề nói chuyện, thấy cũng có vẻ đúng nên vác về đây. Mặc dù nói vậy sẽ nhiều người không vui vì có vẻ mềnh đang dìm hàng đội nhà, nhưng không dám cạnh tranh thì không có phát triển, yếu mà không nhận mình yếu thì chả bao giờ mạnh lên được :1onion75: Tiếc là chém gió ở đây hay tâm sự bên bàn nhậu thì cũng chả thay đổi được gì :1onion75:
 
Chỉnh sửa cuối:
Vff bác đơn từ chức của ông Đức rồi =))
 
Sân đẹp quá. Mà hao hao Cầu Stam của Chel nhỉ :))
 
Vào giải chắc cú là phải đá phản công, mà phản công ông CP chạy chỗ tối vcl, key pass thì toàn lạc nhịp:2onion60:
 
đùa đá thế còn chê =))
 
Coi highlight thì thấy còn nhiều vấn đề lắm chứ không khen được đâu nhất là đây chỉ là giao hữu và Myanmar này cũng cùi, nhất là về thủ. XT nó cứ mắc bệnh mất bóng từ giữa sân từ trước đến giờ vẫn chưa sửa được, toàn lo nghía để bắn xa. Mấy giải này thua cũng được miễn sau sửa được mấy lỗi cần sửa và hoàn thiện đội hình là được rồi.
 
Nhìn cái sân bóng của nó mới thấy tại sao bóng đá nó vượt trội hẳn mình.

Việt Nam toàn đầu tư đi đẩu đi đâu ấy, ừ thì cứ cho là nghèo đi, không xây đc sân đẹp nhưng chả lẽ không làm cái mặt cỏ tốt đc à, mẹ mặt cỏ mỹ đình còn thua cái sân u23 hôm nọ đá.
 
Nhìn cái sân bóng của nó mới thấy tại sao bóng đá nó vượt trội hẳn mình.

Việt Nam toàn đầu tư đi đẩu đi đâu ấy, ừ thì cứ cho là nghèo đi, không xây đc sân đẹp nhưng chả lẽ không làm cái mặt cỏ tốt đc à, mẹ mặt cỏ mỹ đình còn thua cái sân u23 hôm nọ đá.
Mặt cỏ sân hôm qua nó ngang cỡ PL rồi chứ sân Mỹ Đình tuổi tí :))
 
Nhìn cái sân bóng của nó mới thấy tại sao bóng đá nó vượt trội hẳn mình.

Việt Nam toàn đầu tư đi đẩu đi đâu ấy, ừ thì cứ cho là nghèo đi, không xây đc sân đẹp nhưng chả lẽ không làm cái mặt cỏ tốt đc à, mẹ mặt cỏ mỹ đình còn thua cái sân u23 hôm nọ đá.

Thật ra sân của bọn thái xây với giá cũng rẻ thôi, vì công trình đa phần dùng giàn thép, chi phí thấp, nâng cấp hay tháo dỡ thay thế đều cực kỳ dễ dàng.Còn mấy ông VN mình đa phần cứ xây sân là auto bê tông cốt thép, vừa khó nâng cấp nếu muốn vừa tốn kém trong cả xây dựng lẫn bảo quản.

Mặt cỏ sân hôm qua nó ngang cỡ PL rồi chứ sân Mỹ Đình tuổi tí :))

Mặt cỏ mỹ đình cũng ngang ngửa PL mà, chẳng qua năm đá đc vài trận ko ai chăm sóc chứ có thời kỳ mặt sân đẹp ko thua gì châu âu, với lại nhìn trên truyền hình đẹp hay ko còn phụ thuộc vào công nghệ cắt, với cả hệ thống chiếu sáng, bọn thái mấy clb giàu thường dùng máy cắt xịn, chăm sóc quanh năm nên đẹp là dĩ nhiên :))
 
Đá cứ như MU. Cũng may Đờ Hê nhập thằng Tiến Dũng. Cái pha kiến tạo của Văn Hậu không khác gì Lukaku =))

Highlight
 
Chỉnh sửa cuối:
Trận này 3 thằng hậu vệ đều bóp cả, may mà Tiến Dũng chơi tốt =)).
 
xem hightlight thấy hv ngáo đá vcl, lỗi cá nhân liên tục
 
Cháu CP chắc mai lại được tung lên mây thôi :6cool_smile: ta lại thành ucv số 1 cho chức vô địch aff cúp:4cool_beauty:
 
VN mình bao giờ chả là UCV vô địch :2onion2: Mỗi tội đếu bao giờ thành vô địch thật :cuteonion36:
 
Cái dàn hậu vệ lỗi cá nhân tùm lum, đúng là hên là thủ môn mình lên đồng.
 
Back
Top