Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

FB_IMG_1517058209325.jpg khi các mẹ bỉm sữa coi banh bóng, đm chán thật =))

Thua trận cũng vãi giữ tư thế kẻ chiến bại chứ, trong sân lẫn ngoài sân thua hoàn toàn.
 
View attachment 237436 khi các mẹ bỉm sữa coi banh bóng, đm chán thật =))

Thua trận cũng vãi giữ tư thế kẻ chiến bại chứ, trong sân lẫn ngoài sân thua hoàn toàn.
Bọn Troll là chính, chứ có ai fan bóng đá đội thua sau trận đi chửi nhau với thằng thắng đâu
 
Tí nữa thì làm lên lịch sử rồi... Tiếc thật !
Sau giải này cứ làm sao mà có mặt ở sân chơi châu Á đều đều là ngon rồi !
 
Việt Nam muốn giấc mơ WC thì ngoài lứa này tiếp tục phát triển phải có 1 thằng tiền đạo cắm như thằng Salah. Kĩ thuật, tốc độ, giữ bóng và dứt điểm tốt .

Có lý do mà đội bóng Ai Cập được gọi là "pass-to-Salah" team mà. Cứ phòng thủ chặt xong chuyền cho Salah để nó tạo cơ hội

Giờ train tiền đạo khó lắm man :)) ở VN thì càng khó hơn do suất đá cắm auto của Tây đen :))
 
hy vọng bóng đá VN khởi sắc từ đây, chứ ko phải chỉ là tia sáng vụt sáng :D
trí lực và thể lực ở giải này quá tuyệt
 
có gì đâu mà buồn, thăng hoa nhiều rồi giờ là lúc mình nên nhìn nhận là VN còn thua kém khá nhiều so với mặt bằng chung châu á :)) nên lấy đó làm động lực về sau :))
Thua thì tiếc, buồn thôi bác ơi. Có phải thánh nhân đâu mà k buồn :D
 
Giờ train tiền đạo khó lắm man :)) ở VN thì càng khó hơn do suất đá cắm auto của Tây đen :))
Nhập 1 thằng về :D

Giỡn vậy thôi nhưng nói chung còn 8 năm nữa đến khi lứa này vào chín độ tuổi. Mục tiêu World Cup 2026, vòng bảng chắc 2024 bắt đầu. Tức còn 6 năm nữa. Biết đâu đang có đứa Messi nào vẫn mới 12-15 tuổi giải trẻ.
 
Đức Chinh gỗ quá, phải ta mà có tiền đạo ngon là kết liễu bọn nó rồi
 
qua đc vòng bảng đã là quá sức thành công rồi, đây lại còn vào đến Ck
đéo thấy buồn và tiếc gì cả
căn bản thấy cđm, lều báo ăn theo mấy ngày nay thấy rác quá :))
 
hy vọng bóng đá VN khởi sắc từ đây, chứ ko phải chỉ là tia sáng vụt sáng :D
trí lực và thể lực ở giải này quá tuyệt
Mình tin là bóng đá Việt Nam sẽ thực sự khởi sắc từ đây thật

Vì thành công này đến từ việc chú trọng đào tạo bóng đá trẻ. Người đang làm tốt nhất theo mình chính là Hà Nội T&T chứ không phải là PVF hay HAGL.

Hy vọng các CLB khác nhìn vào HN T&T mà học tập.

Nếu đá vì thành tích thì đá sao cho hiệu quả nhất, nhưng với các CLB khi thi đấu ở Vleague thì nên đá đẹp như HN T&T, đá đẹp kéo người hâm mộ đến sân, khiến CLB tự sống được khi đó bóng đá Việt Nam mới thực sự đi lên.

Chứ đá cái kiểu chuyền quả bóng còn không thành, cứ thằng nào khoẻ là cho đá chính thì nhìn trên TV còn muốn tắt chứ đừng nói lết ra sân thưởng thức.
 
Mình tin là bóng đá Việt Nam sẽ thực sự khởi sắc từ đây thật

Vì thành công này đến từ việc chú trọng đào tạo bóng đá trẻ. Người đang làm tốt nhất theo mình chính là Hà Nội T&T chứ không phải là PVF hay HAGL.

Hy vọng các CLB khác nhìn vào HN T&T mà học tập.

Nếu đá vì thành tích thì đá sao cho hiệu quả nhất, nhưng với các CLB khi thi đấu ở Vleague thì nên đá đẹp như HN T&T, đá đẹp kéo người hâm mộ đến sân, khiến CLB tự sống được khi đó bóng đá Việt Nam mới thực sự đi lên.

Chứ đá cái kiểu chuyền quả bóng còn không thành, cứ thằng nào khoẻ là cho đá chính thì nhìn trên TV còn muốn tắt chứ đừng nói lết ra sân thưởng thức.


Cái sai của Hagl là thay máu toàn bộ lực lượng mà ko có những người đủ trình độ kinh nghiệm kể cả ngoại binh lẫn nội binh dẫn dắt, còn Tê và Tê thì âm thầm đôn hàng tự train chứ ko ồ ạt, cộng thêm đàn anh có chuyên môn cao , ko phải tuyển thủ thì cũng là ngoại binh chất lượng, giúp ích rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cầu thủ trẻ có nhiều đất diễn, Phượng thuế về nước đá đấm khá hẳn lên so với thời gian dự bị ở nước ngoài, XT sau đợt tập trung thi đấu nhiều hơn cũng lấy lại phong độ.
 
dân bão vẫn phi ra đường :D
 
Cảm giác rất lạ, không buồn vì đã thành công vượt mức mong đợi rồi.

Chính là tiếc. Tiếc là vẫn chưa được thấy VN được nâng cúp. Tiếc là chưa được thấy siêu siêu bão đổ bộ VN.


Nhưng sau giải này chắc chúng ta có thể lạc quan. Mục tiêu World Cup 2026 mở rộng thành 48 đội, mở rộng cơ hội cho các đội Châu Á và Châu Phi được dự WC. Ít thì từ chỗ 4,5 cho các đội Châu Á hiện nay cũng sẽ được lên 6-7 đội. Nhiều thì 10-12 đội. Trong khi bóng đá Trung Đông và Triều Tiên đùng đằng súng đạn và cấm vận tương lai sẽ đi xuống hoặc chỉ dậm chân. Thì về lâu dài xếp trên chúng ta chỉ có:
  • Nhật
  • Hàn
  • Úc
  • Trung Quốc (ltrước sau gì cũng sẽ thành thế lực)
  • Uberkistan (tố chất tốt, liên tiếp thành công gần đây ở các giải trẻ)
Ngắn gọn, muốn VN thành một thế lực bóng đá, cứ 4 năm đều đều đi dự WC thì VN mình chỉ phải cạnh tranh với:
  • Trung Đông + Iran
  • Triều Tiên
  • Đông Nam Á
  • Ấn Độ thì nó không tập trung bóng đá rồi, khỏi lo
 
[ VIỆT NAM VÔ ĐỊCH ] Phản ứng của cư dân mạng Hàn Quốc sau trận chung kết AFC U23
Article: ‘Cơn bão Park Hang Seo’ Việt Nam thua suýt soát 1-2 sau hiệp phụ huyết chiến với Uzbekistan... Á quân đầu tiên trong lịch sử
(Reaction: 878; Comment: 1027)
1. [+3091, -55] Một ví dụ đẹp cho câu ‘thua trong vinh quang’. Hàn Quốc à, học hỏi đi
2. [+2460, -27] Cả hai đội đều vất vả rồi. Tiếc cho Việt Nam phút cuối quá
3. [+2231, -29] HLV Park Hang Seo đã vất vả rồi. Chơi còn hay hơn mấy trận của Hàn Quốc nữa. Cái màn dọn tuyết giữa chừng cứ bị buồn cười, bóng thì mù mịt chả thấy tăm hơi đâu ㅋㅋㅋ
4. [+2012, -39] Xét về nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu thì Việt Nam vô địch
5. [+1946, -23] Chơi hay thật sự. Đội Việt Nam, đặc biệt là cậu thủ môn ấy, xuất sắc quá mà tiếc thật.
6. [+382, -18] Xem trận này mới hiểu câu ‘thắng trong vinh quang’. Giờ thì bóng đá Hàn Quốc nhìn các cầu thủ Việt Nam mà làm cho tốt đi nhé
7. [+371, -9] Thật là, sống trên đời cũng có ngày run cầm cập mà xem nước người ta đá bóng rồi nghẹn hết cả ngào vì nước người ta thua cuộc. Sau này có xem bóng đá Hàn Quốc chắc cũng không có chuyện này nữa.
8. [+344, -13] Một trận đấu đáng tiếc đối với Việt Nam. Phải mà vào tới loạt luân lưu thì Việt Nam vô địch rồi
9. [+301, -11] Á quân cũng vĩ đại đừng hỏi nha mấy bố
10. [+282, -10] Việt Nam làm tốt lắm!!!!!!!
11. [+270, -8] Thề là tôi chả làm quá gì đâu, nhưng vào hiệp phụ thấy mấy cậu Việt Nam chạy sung hơn nhiều.. Cái này là tinh thần chiến đấu đúng chính tả luôn.. Thế nên mới tôi mới nghi ngờ. Việt Nam ngầu kinh đi được. Nhìn khán giả khóc mà tôi cũng nghẹn ngào.. Đội xông xáo thế này đáng lý ra phải thắng...
12. [+255, -4] HLV Park Hang Seo đã vất vả nhiều. Việt Nam thực sự đã làm đủ tốt rồi.
13. [+240, -2] Một trận quá ngầu Việt Nam ơi~~ Giỏi hơn Hàn Quốc nhiều
14. [+226, -7] Có khi đây còn là lần đầu mấy cậu xứ nhiệt đới này thấy tuyết nữa, như này đã là xuất sắc lắm rồi
15. [+201, -9] Dù gì Việt Nam cũng đã chiến đấu ngoan cường tới phút cuối cùng rồi
16. [+193, -7] Phải mà chống chọi thêm được 1 phút nữa hời ơi...
17. [+172, -1] Tụi bây thấy Việt Nam chạy chưa~ Bóng đá là phải hết mình, có vậy thì dù thua có cả trăm lần cũng sẽ được ra về trong tiếng tung hô. Đi sang Việt Nam học cách người ta chạy sân đi là vừa
18. [+158, -1] Tuy thua nhưng chơi rất tốt. Nhờ HLV Park Hang Seo và các cầu thủ Việt Nam mà người dân Việt Nam đã có một mùa giải vô cùng hạnh phúc và không thể nào quên được.
19. [+145, -2] Nhìn ý chí của Việt Nam đi. Nước mình cũng cần phải có lại ý chí đó.
20. [+142, -10] HLV Park Hang Seo, các cầu thủ Việt Nam, các cầu thủ Uzbekistan, mọi người đã vất vả rồi
Source: Starnews
Translated by Lee Jong Suk Vietnam Fanpage
 
  • Like
Reactions: YSH
ngẫm lại thì tụi trẻ Nhật Hàn bây giờ cũng thường thôi đâu có gì đặc biệt :))
cố gắng làm sao đi u17, u20 WC một vài lần
quan trọng là có Số lượng rồi sẽ có Chất lượng, làm sao mà bốc đại cũng có vài thằng vừa khỏe vừa kỹ thuật thì mới ngon
 
Cảm giác rất lạ, không buồn vì đã thành công vượt mức mong đợi rồi.

Chính là tiếc. Tiếc là vẫn chưa được thấy VN được nâng cúp. Tiếc là chưa được thấy siêu siêu bão đổ bộ VN.


Nhưng sau giải này chắc chúng ta có thể lạc quan. Mục tiêu World Cup 2026 mở rộng thành 48 đội, mở rộng cơ hội cho các đội Châu Á và Châu Phi được dự WC. Ít thì từ chỗ 4,5 cho các đội Châu Á hiện nay cũng sẽ được lên 6-7 đội. Nhiều thì 10-12 đội. Trong khi bóng đá Trung Đông và Triều Tiên đùng đằng súng đạn và cấm vận tương lai sẽ đi xuống hoặc chỉ dậm chân. Thì về lâu dài xếp trên chúng ta chỉ có:
  • Nhật
  • Hàn
  • Úc
  • Trung Quốc (ltrước sau gì cũng sẽ thành thế lực)
  • Uberkistan (tố chất tốt, liên tiếp thành công gần đây ở các giải trẻ)
Ngắn gọn, muốn VN thành một thế lực bóng đá, cứ 4 năm đều đều đi dự WC thì VN mình chỉ phải cạnh tranh với:
  • Trung Đông + Iran
  • Triều Tiên
  • Đông Nam Á
  • Ấn Độ thì nó không tập trung bóng đá rồi, khỏi lo


Phải nói kinh nhất vẫn là Trung đông ấy nhỉ, tụi này thuộc loại cạnh tranh khốc liệt nhất châu á, trình độ rất đồng đều chứ ko chênh lệch lớn như Đông Á hay ĐNA, yếu như lebanon với oman đôi khi vẫn có thể cho tụi mạnh nhất ĐNA như thái malaysi sấp mặt dễ dàng
 
Dù biết chơi ở trận Chung kết đã là một câu chuyện cổ tích của bóng đá Việt Nam vốn chịu quá đủ cay đắng, uất hận suốt 10 năm...

Dù biết chỉ nhìn các cầu thủ chiến đấu như các chiến binh ở 3 trận liên tiếp chúng ta xuất phát dưới vị thế "cửa tử" đã là hạnh phúc...

Nhưng cảm giác đau đớn này là sao? Đã tự dặn với lòng là cửa thua quá cao, đối thủ quá mạnh... Nhưng tại sao khi chứng kiến các chàng trai thi đấu quả cảm như vậy, chúng tôi đã hạnh phúc đến thế? Tại sao bất ngờ chúng tôi cảm thấy muốn hy vọng đến thế, dù biết cảm giác thất vọng khi đã hy vọng đau đớn hơn rất nhiều? Do ngọn lửa từ các em đã lan sang người hâm mộ lúc nào không hay? Sau cùng, chính ngọn lửa ấy SUÝT NỮA đã thiêu tan băng tuyết lạnh nơi sân đấu xa xôi.

Có người bảo Sài Gòn mưa to cho người hâm mộ, nhưng đâu lạnh giá bằng cơn mưa tuyết các em đã chống chọi, chưa đến một nửa...

Bóng đá, thật kỳ lạ...
1f61f.png
 
Tiền đạo cắm lứa này vẫn còn Tiến Linh đang chấn thương, được Anh Đức kèm cặp từ bây giờ chắc tương lai cũng hứa hẹn. Ngoài ra còn Nguyên Hoàng của U16, cao gần 1m8 rồi.
Cũng mong là Tuấn Anh sớm trở lại
 
Back
Top