Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Gớm, Thái dúi tuyển khá hơn nhiều Việt Nam mà vòng loại cuối WC vẫn bị dập như con đấy thôi. 8 năm nữa rộng mở cái nỗi gì.
48 đội thì châu á có 9 suất 8, suât thẳng, 1 suất vớt. Đám Hàn Nhật, Ả Rập, Iraq, Iran Uzb là khá chắc suất, VN tranh 3 suất còn lại với đám Tàu Bahrain, Qatar, Siri, Thái, Triều Tiên, UAE, Oman. Mình tin là cứ đà này thì tranh đuợc .
Nói không phải chứ nhưng nhìn như ông diễn viên phim heo nào của Nhựt ấy nhề :))
bgjH7Ek.jpg

Cạ cứng với Sora nhưng không biết tên.
 
Sắp xếp cho AFF và Asian Cup là 1 vụ khá hay để xem định hướng của liên đoàn khóa sau như thế nào. Còn việc nâng tầm nền bóng đá thì cần nhiều hơn 2 lứa trẻ thành công liên tiếp. Ngày xưa VN từng có 1 lứa U16 rất ác với nòng cốt là team SLNA và Văn Quyến là ngôi sao sáng nhất. Tuy nhiên ngay sau đó chẳng có ai cả, chỉ thêm đc Công Vinh vốn là hàng phế vật của lứa đó (chính CV thừa nhận như vậy trong tự truyện) và vai ngôi sao lẻ loi như Thành Lương.

Hiện tại có 2 lứa thành công liên tiếp là lứa của đầu của HAGL (lứa của Công Phượng) và lứa U20 World Cup (lứa của Quang Hải) nhưng các lứa sau nghe nói nát bét, toàn bị loại ở vòng bảng các giải U Đông Nam Á. Như vậy chưa đủ nâng tầm đội tuyển, muốn nâng tầm thì lứa nào cũng phải cho ra mắt được 5 ~ 6 cầu thủ có thể phục vụ lâu dài.

Nhân nhắc đến tự truyện của CV thì đoạn viết về Văn Quyến cũng khá hay. Cho dù giọng văn khá cay cú nhưng Quyến trong đó đc miêu tả như kiểu mấy ngôi sao Brazil vậy. Méo bao giờ tập tành, ăn uống bừa bãi, chơi bời phá trời nhưng vào trận đá như thần.
 
Mong đến cái Asian Cup hơn là AFF. Nếu là giải của lứa U23 thì sure 90% qua được vòng bảng với cái bảng đó (Iran, Iraq, Yemen), còn DTQG thì chắc phải nhờ đến chút may mắn để lọt vào top 4 đội hạng 3 tốt nhất (kịch bản logic nhất là thua Iran tỉ số thấp, thủ hòa Iraq, thắng đậm Yemen). Nếu qua vòng bảng, rồi vòng 16 đội ko gặp mấy con quái vật như Uc, Nhat, Han Quoc (auto né được Iran vì chung bảng rồi) thì có chút hi vọng qua được vòng 16 đội, để vào được 8 đội mạnh nhất. Nói thẳng ra thì giải này mà lọt vào tứ kết được thì mấy cái thành tích của U23 xem như vứt xọt rác được rồi đó =]]]

Theo bảng xếp hạng FIFA, VN đang xếp hạng 17 nếu chỉ tính trong châu Á. Nếu dâm dâm vào được top 8 thì cải thiện được xếp hạng khá khá , để thuận lợi hơn trong việc chia bảng mấy giải sau này.

Gớm, Thái dúi tuyển khá hơn nhiều Việt Nam mà vòng loại cuối WC vẫn bị dập như con đấy thôi. 8 năm nữa rộng mở cái nỗi gì.
Thì mở gấp đôi bây giờ còn gì =]]]
 
Sắp xếp cho AFF và Asian Cup là 1 vụ khá hay để xem định hướng của liên đoàn khóa sau như thế nào. Còn việc nâng tầm nền bóng đá thì cần nhiều hơn 2 lứa trẻ thành công liên tiếp. Ngày xưa VN từng có 1 lứa U16 rất ác với nòng cốt là team SLNA và Văn Quyến là ngôi sao sáng nhất. Tuy nhiên ngay sau đó chẳng có ai cả, chỉ thêm đc Công Vinh vốn là hàng phế vật của lứa đó (chính CV thừa nhận như vậy trong tự truyện) và vai ngôi sao lẻ loi như Thành Lương.

Hiện tại có 2 lứa thành công liên tiếp là lứa của đầu của HAGL (lứa của Công Phượng) và lứa U20 World Cup (lứa của Quang Hải) nhưng các lứa sau nghe nói nát bét, toàn bị loại ở vòng bảng các giải U Đông Nam Á. Như vậy chưa đủ nâng tầm đội tuyển, muốn nâng tầm thì lứa nào cũng phải cho ra mắt được 5 ~ 6 cầu thủ có thể phục vụ lâu dài.

Nhân nhắc đến tự truyện của CV thì đoạn viết về Văn Quyến cũng khá hay. Cho dù giọng văn khá cay cú nhưng Quyến trong đó đc miêu tả như kiểu mấy ngôi sao Brazil vậy. Méo bao giờ tập tành, ăn uống bừa bãi, chơi bời phá trời nhưng vào trận đá như thần.
Thì đấy. Như đã nói hồi lâu Vn đã từng có những lứa U rất hay nhưng đều hỏng khi lên tuyển. Mong lứa này có khác biệt.
 
chờ ngày cải tổ v lịt chứ như h mài dao trên ghế dự bị thì éo mai một hơi phí :5cool_beat_plaster:
 
chờ ngày cải tổ v lịt chứ như h mài dao trên ghế dự bị thì éo mai một hơi phí :5cool_beat_plaster:
Thật sự thì chúng nó vẫn hơi đuối so với mặt bằng V-League.
 
.... Quyến trong đó đc miêu tả như kiểu mấy ngôi sao Brazil vậy. Méo bao giờ tập tành, ăn uống bừa bãi, chơi bời phá trời nhưng vào trận đá như thần.

Hồi đó đéo biết là tại ít sao, hay thế nào, mà tao phải công nhận là nhìn thằng Quyến đá thấy phê vãi đái. Cảm giác nó như kiểu cái thằng mà một mình có thể gánh team. Đi bóng, dứt điểm đều tốt.
 
Thật sự thì chúng nó vẫn hơi đuối so với mặt bằng V-League.
học tập indo hay philippin nó cấm mợ nó tiền đạo ngoại chẳng hạn =))
 
tôi coi giải U23 tuởng Quang Hải siêu tiền đạo dứt điểm khống chế bóng bést vl, ai dè qua giải này thành tiền vệ ?? :|
 
Hồi đó đéo biết là tại ít sao, hay thế nào, mà tao phải công nhận là nhìn thằng Quyến đá thấy phê vãi đái. Cảm giác nó như kiểu cái thằng mà một mình có thể gánh team. Đi bóng, dứt điểm đều tốt.
Nói thế này lại có một số bạn vào chửi mình luyến tiếc thằng bán độ chứ cho đến giờ Quyến vẫn là thằng cầu thủ Việt hay nhất mình từng chứng kiến.
 
Hồi đó đéo biết là tại ít sao, hay thế nào, mà tao phải công nhận là nhìn thằng Quyến đá thấy phê vãi đái. Cảm giác nó như kiểu cái thằng mà một mình có thể gánh team. Đi bóng, dứt điểm đều tốt.
thì có cái thời pv ông nào ấy là Quyến ngày xưa nó đá banh suốt ngày, chứ ko phải chỉ mỗi lúc tập, tại nhà nó nghèo, chả có gì chơi, dạng kiểu ôm bóng cả ngày

còn cái vụ ăn chơi thì chắc sau này tiếng tăm thần đồng rồi nó mới xảy ra
 
Thật sự thì chúng nó vẫn hơi đuối so với mặt bằng V-League.
Nhiều thằng cùng lứa với Công Phượng được đá chính rồi đấy. Bên cạnh hội HAGL thì Duy Mạnh cũng là trụ cột ở HN; Lâm Ti Phông, Trùm Tỉnh đá chính ở Khánh Hòa (ta có đứa bạn người Nha Trang cuồng thằng Ti Phông, chuyên đi dìm hàng Văn Toàn vì 2 thằng này đá chung vị trí và thông số thống kê ở V-League của Toàn kém xa Phông).
học tập indo hay philippin nó cấm mợ nó tiền đạo ngoại chẳng hạn =))
Cách này chưa chắc đã hay, k0 có tiền đạo ngoại thì khó train hàng thủ lắm. Đám Văn Thanh, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng chịu được đám tiền đạo Tây Á 1 phần vì chúng nó phải đấu với tiền đạo Tây đen liên tục. Dũng bộ đội thì cần đc 1 CLB V-League giải cứu chứ đá mãi ở Viettel chỉ có đụt đi thôi, bây giờ đã thấy đụt hơn đồng đội rồi.
Nói thế này lại có một số bạn vào chửi mình luyến tiếc thằng bán độ chứ cho đến giờ Quyến vẫn là thằng cầu thủ Việt hay nhất mình từng chứng kiến.
Trong tự truyện của CV cũng lý giải luôn là Quyến béo nó đá bằng cảm xúc, gây cảm xúc cho người hâm mộ nên ai xem nó đá cũng phê hết. Vinh nó k0 đá đc như vậy nên nó đá kiểu chắc chắn khoa học nên dù hiệu quả nhưng vẫn thô kệch.

Mấy "thiên tài" khác của bóng đá Việt Nam thì Phượng hồi trẻ cũng đá cảm xúc nhưng sau 1 thời gian dài k0 hiệu quả thì nó cũng đá đơn giản đi. Còn Hải thì mấy từ mấy HLV trẻ đều nhận định rằng nó đá rất toan tính, có điều nó khéo quá nên k0 bị thô như Vinh thôi.

Hải giải này có vẻ k0 tự tin lắm, 2 quả phạt của Minh Vương nó đều có thể sút nhưng nó đều nhường hết. Với đá tiền vệ trung tâm cũng khó có mấy quả đột phá như hồi U23 đầu năm.
 
Nhiều thằng cùng lứa với Công Phượng được đá chính rồi đấy. Bên cạnh hội HAGL thì Duy Mạnh cũng là trụ cột ở HN; Lâm Ti Phông, Trùm Tỉnh đá chính ở Khánh Hòa (ta có đứa bạn người Nha Trang cuồng thằng Ti Phông, chuyên đi dìm hàng Văn Toàn vì 2 thằng này đá chung vị trí và thông số thống kê ở V-League của Toàn kém xa Phông).

Cách này chưa chắc đã hay, k0 có tiền đạo ngoại thì khó train hàng thủ lắm. Đám Văn Thanh, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng chịu được đám tiền đạo Tây Á 1 phần vì chúng nó phải đấu với tiền đạo Tây đen liên tục. Dũng bộ đội thì cần đc 1 CLB V-League giải cứu chứ đá mãi ở Viettel chỉ có đụt đi thôi, bây giờ đã thấy đụt hơn đồng đội rồi.

Trong tự truyện của CV cũng lý giải luôn là Quyến béo nó đá bằng cảm xúc, gây cảm xúc cho người hâm mộ nên ai xem nó đá cũng phê hết. Vinh nó k0 đá đc như vậy nên nó đá kiểu chắc chắn khoa học nên dù hiệu quả nhưng vẫn thô kệch.

Mấy "thiên tài" khác của bóng đá Việt Nam thì Phượng hồi trẻ cũng đá cảm xúc nhưng sau 1 thời gian dài k0 hiệu quả thì nó cũng đá đơn giản đi. Còn Hải thì mấy từ mấy HLV trẻ đều nhận định rằng nó đá rất toan tính, có điều nó khéo quá nên k0 bị thô như Vinh thôi.
Mình nể Quyến là ở tư duy xử lý của nó ấy, nó xử lý tình huống cực khôn.
 
Minh Vương hình như sút quả phạt nào đẹp quả đó thằng Hải nhường là đúng rồi
 
Minh Vương - Juninho Việt Nam
Quang Hải - Messi 1 Việt Nam
Công Phượng - Messi 2 Việt Nam
 
tôi coi giải U23 tuởng Quang Hải siêu tiền đạo dứt điểm khống chế bóng bést vl, ai dè qua giải này thành tiền vệ ?? :|

Tại Hùng Dũng chấn thương, Xuân Trường thì sụt phong độ thảm hại nên bất quá ông Park phải kéo nó về tiền vệ, ko thì ko có thằng nào đá giữa cả
 
Quyến h cho đá lại có lềnh có suất dự bị trong đội U23 ấy mà suốt ngày lôi Quyến ra thẩm du
Tôi thì thấy thằng QH giải này đá quá xuất sắc dù ko đá sở trường, mía về đá trung tâm còn ngon hơi Xuân Trường, nó là đứa phải hi sinh nhất giải này luôn
 
Quyến h cho đá lại có lềnh có suất dự bị trong đội U23 ấy mà suốt ngày lôi Quyến ra thẩm du
Tôi thì thấy thằng QH giải này đá quá xuất sắc dù ko đá sở trường, mía về đá trung tâm còn ngon hơi Xuân Trường, nó là đứa phải hi sinh nhất giải này luôn
Hy vọng không giống trường hợp Rooney. Đa năng quá bị kéo đi tùm lum riết cùn bản năng sát thủ.
 
Thằng quyến béo là dạng lắm tài nhiều tật, mà tật thì nhiều hơn tài, sau vụ bán độ mấy năm nó vẫn dc tạo cơ hội trở lại đá bóng, nhưng éo biết nắm bắt thì thôi chứ lại tại ai mà tiếc này tiếc nọ, tinh thần tự giác, tính cầu thị đều là 1 dạng tài năng cả thôi :1onion75:
 
ba cái stat ở vờ lích xem cho vui tham khảo thì đc, chứ chắc gì lên tuyển đã ngon, như Phi Ronaldo Sơn, Thanh Trung, Tiến linh...... toàn hàng khủng ở VL về thống kê đóng góp cho clb mà ông nào đc gọi lên đá dân chúng cũng chửi nát bét ra đó
 
Back
Top