gần đây mình thấy bọn da đen sang việt nam sống nhiều phết
gần 20 năm nay, từ ngày các anh như Amaobi, Achilephu thành công, mở đường cho cầu thủ châu Phi vào Việt Nam rồi
có người sang dạng tây balo, có người sang dạng cò mời. Ngay cả cò Đại, 1 thời Xuân Thành làm trò con bò cũng lên báo nói rằng, thời đỉnh điểm, cứ sang châu Phi bốc đại 1 ông về, bét cũng hoàn vốn. Ai không qua bằng cò thì cứ vác balo, đến thẳng đội xin thử việc, với khả năng bẩm sinh ở thể lực và thể hình, lại chịu cày cuốc, mấy anh châu Phi cứ nườm nượp được các đội bóng ký kết, thậm chí mới sang vài ba năm cũng xin nhập tịch để lách luật
Đối với những anh Phi không qua được vòng thử việc thì sao, đơn giản, đi dạy tiếng Anh, hlv thể hình, ra phố tây làm công nhân nghành đực, ăn mày...... May mắn thì kiếm được cô vợ rồi mở cửa hàng buôn bán, cái này đầy. Ai không may mắn thì dần dần hết cách chuyển sang cướp giật, lừa đảo, cũng phố tây luôn, bị bắt thì tống về nước. Tại sao họ không về nếu không thử việc được ? Đơn giản là ở quê nhà, họ nghèo hơn ở Việt Nam. Việt Nam racist, nếu nói cao thì không đúng, nhưng thấp cũng đéo phải, nhưng đỡ hơn ở Mẽo, Âu, lại dễ sang kiếm sống lương thiện được.
Đấy là nói tới thành phần balo, còn thành phần tri thức, họ sang trao đổi các ngành học tại Việt Nam, như CNTT, họ vừa học vừa làm thêm và có phần đỡ lưu manh hơn thành phần balo.
Giáo sư rõ chỉ giỏi chém gió, chả biết mẹ gì về thời sự xã hội. Báo nó đăng mút mùa rồi chứ có phải mới đâu