Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Vn thắng Mã, Mã hòa THái =>> VN thắng Thái hả :))
 
Mã đã khá tốt tuy nhiên do áp lực phải thắng làm cầu thủ bị tâm lý nên sút quá kém, Thái tuy ko thua nhưng hàng thủ nát banh, Mã ko thắng vì họ kém nhưng hàng thủ Thái chả hay!
 
Vn thắng Mã, Mã hòa THái =>> VN thắng Thái hả :))
Đá trên sân trung lập thì mới suy theo kiểu tam đoạn luận đó được . Chứ VN qua sân Mã thì chưa biết mèo nào cắn ngựa nào
 
Cái chính là Thái dúi bữa nay bị Mã đè toạc cả háng chứ không phải chơi kiểu công thức đó :1onion75: Nếu các bạn Thái không dấu bài mà cũng chỉ có nhiêu đây thì VN đúng là chân mệnh thiên tử ròi :5onion12:
 
Thái nó đá hết sức rồi giấu bài gì nữa, nó ko thua Mã là quá may mắn, VN mai mà bị Phi nó hành như Mã hành Thái thì auto bị chửi sml =))

Thằng Thái giải này ko quá mạnh, đá đơn giản ko có ai quá nổi bật.
 
Thái hôm nay chắc cũng ngợp với sân bọn Mã. Mình thấy thà gặp Thái chung kết còn dễ đá hơn thằng Mã, sân nó cdv kinh khủng quá, Mỹ Đình là muỗi
 
Cái chính là Thái dúi bữa nay bị Mã đè toạc cả háng chứ không phải chơi kiểu công thức đó :1onion75: Nếu các bạn Thái không dấu bài mà cũng chỉ có nhiêu đây thì VN đúng là chân mệnh thiên tử ròi :5onion12:
kiểu của hôm qua chả thấy giống giấu bài tí nào =))
 
2008 cũng thắng mã vòng bảng sau đó vô địch mà :)) với cả mã với VN đang rất là đoàn kết trên fb chống lại cả vùng trũng =))
mịa sư trong các đội t ghét nhất Mã bởi vì nó từng đánh cổ động viên của mình
 
Mã sang sân Thái đá thắng thì dễ vô địch lắm, kẻ sống sót bao h cũng rất nguy hiểm:3cool_shame:
 
sau đó về sân nhà mình tự nhủ là Việt Nam sẽ loại nó để trả thù nhưng mình còn bị thua xong bị loại nữa chứ

đm nghĩ lại cay k chịu được
 
CĐV nó làm màu vl. Tự nhận mình là Ultra đồ :-j

thì tụi nó là ultras thiệt chứ còn cái vẹo gì tự nhận nữa, ĐNÁ này nó với thằng indo nắm trùm khoản này, coi giải quốc nội của tụi nó thì rõ, style cỗ vũ chả khác gì dortmund, inter các kiểu
 
Bọn nó cổ vũ chuyên nghiệp đâu ra đấy, lại còn hung hãn máu chó nữa. Cdv Hải Phòng so với bọn đó còn xách dép về độ hung hãn nhá :))
 
Malay top 5 Cđv cuồng nhiệt Châu Á đấy . Bọn Ultras đó mỗi lần qua nước ngoài là nc trực tiếp với đại diện liên đoàn Mã để bàn kế hoạch đi cổ vũ , chứ ko phải tự phát như mình đâu.

Nó xây cái sân gần chứa 100 ngàn người là biết Cđv của nó cuồng nhiệt cỡ nào rồi .

Mỗi trận gần 90ngàn người cổ vũ , Châu Âu cũng ko đọ lại chứ nói gì ĐNA
 
Đéo vào dc và cũng đéo mua dc tất cả các khung nó mở, trong khi thằng bạn nó mua dc 2 vé 5 loét, đang rao 5 củ :(
Anh ei cho giá ngoại giao đê ;))
 
Đù , đội hình ra sân dự tính ko có tù trưởng VQ và tù phó CP .. Đúng đội hình anh em ta thích .. Mong VN thắng 2-0
 
Anh ei cho giá ngoại giao đê ;))
Nó sang tay từ hôm qua rồi em ơi =)) . giờ mong Việt Nam vào chung kết để săn vé bán lại thôi, đúng là cơ hội làm giàu :))
 
Bukit Jalil - Cái tên thôi nghe phê rồi, Việt Nam mình nên đầu tư 1 sân có sức chứa 80-100 ngàn chỗ ngồi cho bằng bạn, bằng bè! Gì chứ dân Việt Nam mình cũng cuồng bóng đá ko thua kém tụi Mã, Indo đâu!

Nên đặt tên sân - Rồng Phương Nam cho nó oai =))

Moá nhìn sân tụi Mã khán giả nhiệt phê vkl các bạn ạ!
 
À có chuyện này tôi vẫn ko hiểu? Văn Toàn chấn thương sao ko giấu mà công khai cho báo chí làm gì nhỉ?

Nếu tôi là ông Park Hang Seo tôi sẽ giấu thông tin này, đối phương khi đối đầu Việt Nam đều biết Văn Toàn là 1 cầu thủ nhanh, kỹ thuật và tạo đột biến rất cao, thậm chí vẫn điền tên vào băng ghế dự bị làm đối phương phải đề phòng.
 
Back
Top