Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

chủ thằng Quảng Châu và chủ TaoBao là bạn học.. chúng nó rửa tiền thôi

Cơ mà nhờ thế Tàu khựa mới vô địch C1 châu Á..còn VN chắc 2 tỷ nẳm nữa :3
 
chú hậu vệ HAGL Lê Văn Sơn thủ như *** tiền vệ Tình và Tiền lùn tịt mà để cho đánh đầu ghi bàn vãi đạn thật :2cool_burn_joss_sti
 
chủ thằng Quảng Châu và chủ TaoBao là bạn học.. chúng nó rửa tiền thôi

Cơ mà nhờ thế Tàu khựa mới vô địch C1 châu Á..còn VN chắc 2 tỷ nẳm nữa :3

Qua dc vòng bảng C1 châu Á cũng là k tưởng rồi chứ đừng có mơ tiến xa hơn rồi vô địch =))
 
U22 VN - Hà Nội T&T 3-1... nói chung là hàng công thì cũng tạm ổn nhưng thủ còn lớ ngớ lắm... Miura vẫn duy trì được truyền thống tấn công hay trận nào cũng ghi bàn mỗi tội là nghĩ đến hàng thủ thấy cứ lo lo
 
chú hậu vệ HAGL Lê Văn Sơn thủ như *** tiền vệ Tình và Tiền lùn tịt mà để cho đánh đầu ghi bàn vãi đạn thật :2cool_burn_joss_sti
Văn SƠn ở HAGL cũng mất vị trí vào tay Văn Thanh thì còn làm ăn gì dc. Chú này tương lai mờ mịt rồi
 
Cũng không có gì lạ, đá ngày thường, lại đúng vào giờ hành chính thì bố fan hâm mộ nào đi xem được, cái nồi cơm mà bể, đói nhăn răng ra thì còn cổ phong cổ vũ gì được nữa :1onion75:
 
Ko hiểu ý bác, T&T nó đá cuối tuần 17h chứ có phải 15h chiều thứ 5 như hôm nay đâu mà vướng giờ hành chính?
 
11043235_831244963643568_3185934699992146428_n.jpg


Mượn tấm ảnh về cho có chuyện bàn cái :6cool_boss:
 
^
^ Ý mềnh nói là ngày hôm nay ấy, tại dính vô ngày thường nên chỉ có 8k chứ vào ngày giờ tiện hơn thì chắc sẽ đông hơn. Với độ nóng của đội U23 này mà chỉ có được 8k thì là ít quá còn gì. Còn những trận thông thường của T&T với trận này thì đâu có giống nhau, trận này đối thủ là hàng cấp quốc gia, hàng nóng bỏng tay, dĩ nhiên độ thu hút phải cao hơn mấy thằng địa phương đá nhau rồi :1onion75:
 
Má, đắng lòng cho T&T vồn
Bình thường lèo tèo có 3000-4000 (éo hiểu nổi cổ động viên Hà Nội nữa, các đội khác toàn TB 6000-8000).

Gần 8.000 CĐV đến xem Olympic Việt Nam - HN.T&T
Người ta chưa coi T&T là đại diện của Hà Nội đâu, mà thủ tục đăng ký thành viên của T&T nó cũng rườm rà bỏ mợ >"<

Vé thì không free mấy mùa đi cho ai thích nhảy vào mà xem, đằng này ko có thẻ thành viên thì phải mua :-<
 
^ T&T free vé như Bình Dương thì may ra mới hút đc tầm 8k-10k fan. Quan trọng là người ta phải xem T&T chơi thì mới thấy T&T đá hay được. Còn đá ở Cúp C1 Châu Á thì cũng phải giữ thể diện tí chứ thua 0-7 ai người ta có hứng mà cổ vũ nữa.
 
ko cổ vũ đội nhà thì cổ vũ đội khách,đến sân để coi cầu thủ đẳng cấp nó đá như thế lào cũng dc mà :-B
 
11043235_831244963643568_3185934699992146428_n.jpg


Mượn tấm ảnh về cho có chuyện bàn cái :6cool_boss:
vl bọn Thái dẫn đầu, Gamba Osaka cựu vô địch thì bét bảng 0đ :7cool_waaaht:.
 
bọn Thái bá đạo vkl, VN chắc mấy chục năm nữa may ra đuổi gần kịp bọn Thái :))
 
mình ở Hà Nội đây, cơ bản là dân Hà Nội giờ cũng giống dân Sing, Malay, thích xem bóng đá châu Âu, nhất là bóng đá Anh chứ k mặn mà lắm với bóng đá nội nên độ quan tâm rất hạn chế. Khán đài bt tầm vài nghìn người như thế cũng là nhiều rồi. Trừ bóng đá tuyển quốc gia thôi chứ V League thì mấy ai ở Hà Nội quan tâm đâu
 
Sau này Thể Công Viettel lên V-League, bác Hùng cứ phán mỗi trận tại Hà Nội 2-3 trung tâm đi xem có mà vỡ sân :v
mà T&T ko đc đá C2 châu Á nữa à :-o
 
đội hình lão Miura cho ra sân toàn thằng lạ hoắc

Có mỗi Huy Toàn, Ngọc Hải với Tuấn Anh là quen. Mạc Hồng Quân tưởng đc trọng dụng hóa ra k đá luôn :v
 
Cháu Hồng Quân có được triệu tập đâu, nguyên team U23 năm ngoái hình như chỉ có 2-3 thằng được gọi lại thôi, giới hạn độ tuổi nên bộ khung chính là các cháu HAGL mà.
 
Back
Top