Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

ko offside thì thằng thủ môn đâu có bỏ cho lăn vào lưới :)) chỉ muốn nói là ko phải nam làm ko dc mà là ko muốn/ko thích làm :)>-
quả của tuyết dung lúc đó 30' ăn 4-0 ròi thì mình nghĩ tâm lý cũng thoải mái như đá chơi thôi :-"
 
Còn có quả của Vũ Phong đấy, quả này của lão ấy thì thủ môn cao cũng ko tóm được vì bay khó vl luôn ấy
 
http://thethao247.vn/bong-da-viet-n...au-thu-u23-cho-dtqg-gap-thai-lan-d104071.html

"Một số cầu thủ không được đá chính ở CLB, tôi không biết nhưng được VFF giới thiệu nên tôi vẫn chấp nhận. Tôi sẽ theo dõi kỹ những cầu thủ này tập luyện để đưa ra đánh giá chính xác về họ, quyết định có giữ lại hay không".

Thế là thế nào nhỉ? Hay là bọn nhà báo dịch điêu

Còn về đám Chí Công, Khánh Lâm lớn tuổi... mấy ông nay được Miura tin tưởng gọi lên nên chắc chắn sẽ đá hết mình giống kiểu Zanetti, Materazzi ở Inter được Mourinho tin tưởng nên đá máu lửa. Nhưng đám này già cả thật rồi nên có thể chỉ được thời gian ngắn thôi, sang năm khéo lại tàn tệ ngay. Giải pháp tạm thời chứ ko phải lâu dài. Mà tính ra thì tháng 5 này VN với Thái đại chiến trên toàn phương diện rồi. Sắp tới là Nữ VN đấu Nữ Thái, xong ĐTVN vs tuyển Thái, rồi U23 VN vs U23 Thái. Dự là căng đây!

P/S: Bình Dướng thắng đội hình B của Kashiwa 1-0. Trận thắng danh dự và 4 điểm cũng ko phải là quá tệ nếu ko muốn nói là đã gây ấn tượng.
Thằng Buriram thắng 5-0 mà vẫn bị loại =)) Đẳng cấp gì mà cũng bị loại như Bình Dương thôi, hết ảo tưởng
 
Chỉnh sửa cuối:
JMG chuẩn bị xây cái thứ 2 ở Việt Nam, lần này tài trợ là Nutifood và đặt ở TPHCM
Nối tiếp truyền thống thì khả năng là nó sẽ khá hot
 
http://thethao247.vn/bong-da-viet-n...au-thu-u23-cho-dtqg-gap-thai-lan-d104071.html

"Một số cầu thủ không được đá chính ở CLB, tôi không biết nhưng được VFF giới thiệu nên tôi vẫn chấp nhận. Tôi sẽ theo dõi kỹ những cầu thủ này tập luyện để đưa ra đánh giá chính xác về họ, quyết định có giữ lại hay không".

Thế là thế nào nhỉ? Hay là bọn nhà báo dịch điêu

Còn về đám Chí Công, Khánh Lâm lớn tuổi... mấy ông nay được Miura tin tưởng gọi lên nên chắc chắn sẽ đá hết mình giống kiểu Zanetti, Materazzi ở Inter được Mourinho tin tưởng nên đá máu lửa. Nhưng đám này già cả thật rồi nên có thể chỉ được thời gian ngắn thôi, sang năm khéo lại tàn tệ ngay. Giải pháp tạm thời chứ ko phải lâu dài. Mà tính ra thì tháng 5 này VN với Thái đại chiến trên toàn phương diện rồi. Sắp tới là Nữ VN đấu Nữ Thái, xong ĐTVN vs tuyển Thái, rồi U23 VN vs U23 Thái. Dự là căng đây!

P/S: Bình Dướng thắng đội hình B của Kashiwa 1-0. Trận thắng danh dự và 4 điểm cũng ko phải là quá tệ nếu ko muốn nói là đã gây ấn tượng.
Thằng Buriram thắng 5-0 mà vẫn bị loại =)) Đẳng cấp gì mà cũng bị loại như Bình Dương thôi, hết ảo tưởng
Đến lúc nào hay lúc đó mà, chỉ cần thắng được Thái trận này coi như các bác kia có kỉ niệm để về già mà hồi tưởng rồi :))
Mà đừng lo xa làm gì lo gần trước đi, cứ thắng bọn Thái rồi tính tiếp =))
 
ko phải là nam ko làm dc mà là thủ môn nam cao quá, trừ khi thủ môn nó lơ đễnh chứ ko thì đá vậy phí quả phạt góc
mình thấy quả này thấy khó hơn

Quả này gần không ấy, nếu quả bóng tĩnh, đặt cố định mình còn tự cmn tin làm đc :v
 
Ông Văn Sỹ này hồi xưa đá phạt góc cũng ác. Nhưng mà để như lều báo nói chắc chắn là không =)). Theo dõi bóng đá VN từ hồi năm 2000 đến giờ mình chưa thấy đợt nào tung hô Văn Sỹ vì 4 quả phạt góc vào cả 4 trong 1 trận cả. Nếu làm dc thật thì đã nổi đình nổi đám thời gian đấy rồi
 
tiki taka ngoáy đít lại thảm bại rồi kìa... cảm giác nữ VN cứ hao hao U19 VN
 
đ' hiểu làm sao xếp t tài Miến bắt nương nhẹ cho Thái quá, ko phạt thẻ,
Thái nó nằm sân nhiều mà bù giờ có 2p, tài bắt công tâm chút thì đâu đến nỗi
VFF kiểu gì, đá sân nhà mà để bị vậy!!!
 
con thủ môn thái trận này bắt dc 2 quả mười mươi, ảo :-(||>
thủ môn đội nam hay đội nữ đều có cái gì đó rất...cùi , chụp dính dc quả bóng bổng thôi là cả sân vỗ tay hoan hô ròi. Bàn thua thứ 2 do thủ môn ko lao lên nhỉ
 
http://thethao.vnexpress.net/photo/...n-san-tap-cua-doi-tuyen-viet-nam-3210944.html

Xét về thể hình thì tụi Michal, Chí Công, PHL chim to thật đấy. Một trời một vực so với những đứa bên cạnh. Ko biết Michal có đá TV phòng ngự đc ko nhỉ. Hàng thủ Ngọc Hải - Hoàng Lâm - Chí Công - Mạnh Hùng với Michal Nguyễn - Minh Châu ở giữa thì đúng chất tiều phu đốn củi.
 
Tối nay 7h U23 VN gặp U23 Hàn Quốc, test bộ đôi Phượng Minzy và Quân Kun
 
Sắp đá rồi có ai xem không? Ronaldo-Messi-Kun Vn bá rồi
 
Ronaldo chấn thương, Messi vào sân thay.
 
"Messi Việt Nam" vào sân để thay cho "Ronaldo Việt Nam" - Phi Sơn ở cuối hiệp 1. => chỉ muốn đ''' vào mồm mấy thằng lều báo VN ^:)^
 
Back
Top