Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nói thật là cách bố trí lên bóng của Miura tù quá =.=, nó cứ lập bập tdn ấy

Phòng ngự phản công thì phản công cũng quan trọng lắm chứ, cỡ Costa Rica nó còn có bài có miếng đàng hoàng
 
Không bất kì cầu thủ VN nàoi cầm bóng đc như thằng hv TL chứ đừng nói hàng công của nó, ông nào cũng max lóng ngóng
 
đá cm gì chán vl, toàn phạm lỗi với đổ bê tông. Có banh thì bum lên trên mặc kệ bọn TĐ nó tự lo
 
Với lứa tuyển QG này thì chưa đủ tầm đá với thằng Thái :8onion73:
 
dm Kiatisuk bảo thua VN ông từ chức là thấy nó khinh mình vl rồi. Tức vkl

Ít ra thua cũng phải để nó thót tim chút, đây 90p không tạo được pha nguy hiểm nào, kể cả là đá trên sân khách cũng thấy nhục nhục tdn ấy =.=
 
Ức quá. Vẫn biết là trình độ đẳng cấp nó chênh lệch, mà ta vẫn thấy nghèn nghẹn ở cổ.:5onion22:
 
Đúng là cầu thủ hnay toàn công nhân với sức mạnh nên có chú ăn thẻ đỏ cũng phải, đá phòng ngự kiểu này tuyến trên phải có ai giữ bóng tốt chút, có Văn Quyết thì hay. Mà Hải Anh ko biết tàng hình bao lâu thì bị thay ra nhỉ, ko hiểu sao Miura đánh giá CP thua anh này hay Quang Hải, chắc sợ truyền thông hay đám đàn anh...
 
pha nguy hiểm thì có đấy chứ, có chú vinh thất vọng quá thôi
 
cũng có 2 pha của cv đấy, mỗi tội anh gặp neuer thái lan, mà trận này việt nam đá xấu kinh, toàn phạm lỗi với tiểu xảo ko kotex mới lạ
 
cái chính là mang tiếng đá phòng thủ mà thủ cũng đếu ra gì mới tức,lại còn đá xấu, mà đã đá xấu lại còn hay chấn thương T_T
 
dm, lại nhớ mỗi lần VN đá với bọn Mã, Indo thì toàn chửi bọn nó đá xấu, bạo lực. Nay VN đếu khác gì bọn cục súc đó, thấy ngượng cmn mồm:5cool_beat_plaster:
 
Tạo được 2 quả phản công nhanh cho CV đấy, nhưng cộng nhận ĐNA hiếm thấy thằng thủ môn nào lên lẹ vậy.

Nói chung chơi có cố gắng. Nhưng đi đá với mục tiêu cầm hoà, đá rát mà thua toàn diện. Đau nhất là nó tạo cả chục cơ hội mười mươi thì không vào. Nó sút được quả từ xa thì lại vào. Trêu ngươi thật
 
Thua 1 trái vậy cũng tạm rồi, còn lượt về nữa. Mà nói thật là thằng Đinh Tiến Thành hắc ám vl ra. Hết ở AFF Cup năm rồi giờ tới trận này. Làm mất bà nó suất vào sân của Vũ Minh Tuấn hay Văn Quyết. Dự định của Miura là chịu đòn lúc đầu gần cuối tấn công, vậy mà toi mất 2 suất thay người vì chấn thương :|
 
Thôi thế là xong. Cơ nhất bảng là coi như tiêu rồi.

Thực ra trận này chiến thuật thế là ổn rồi. Nhưng có điều là phải tận dụng được cơ hội. Hai quả của Công Vinh là ví dụ. Mà Miura trận này đặt canh bạc vào Trọng Hoàng, Hải Anh thay vì Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân thì ráng chịu thôi.

Ngày mai chắc chắn sẽ một loạt bài ca nếu có CP, nếu có Văn Quyết... Miura chuẩn bị hành ngập mồm rồi.

Tạm biệt Miura và tạm biệt WC 2018... Thế là chỉ có Calisto mới thắng đc ở đất Thái
 
Chung quy bọn Thái dúi nó đã vượt tầm của Đông Nam Á rồi. Nguyên nhân vì nó có cái nền là giải quốc gia, với độ quy củ và chuyên nghiệp hơn xa các đội trong khu vực.
 
mấy ông già nhất lại phá game, chán vcd :4onion30:

//2 trái của CV mà gặp Phoenix Minzy thì sao nhỉ ..... :3cool_shame:
 
dm, lại nhớ mỗi lần VN đá với bọn Mã, Indo thì toàn chửi bọn nó đá xấu, bạo lực. Nay VN đếu khác gì bọn cục súc đó, thấy ngượng cmn mồm:5cool_beat_plaster:
Cũng đang nghĩ như bác này
 
À mà tôi muốn cho một vote MOM trận này cho Tô Vĩnh Lợi

Và sau ngày hôm nay Miura nên suy nghĩ lại về cách đánh giá cầu thủ của mình. Những Tiến Thành, Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng chơi thế nào thì chắc Miura cũng biết rồi. Báo cũng nói rồi. NHM cũng phán rồi. Nhưng rất may cho Miura là Nguyên Mạnh chấn thương và để Tô Vĩnh Lợi đc bắt thay đấy. Chứ nếu không thì chắc Miura cũng để Nguyên Mạnh bắt chính rồi. Dù sao thì thua 1-0 sân khách cũng ko phải quá nhục về tỉ số. Nhưng ngày hôm nay VN đá y hệt Malaysia thật.
 
mấy ông già nhất lại phá game, chán vcd :4onion30:

//2 trái của CV mà gặp Phoenix Minzy thì sao nhỉ ..... :3cool_shame:

Trái đầu thì có thể nó sẽ ghi bàn, nhìn cách nó đi banh hôm thứ 6 là hiểu. Còn trái thứ 2 thì không vì thủ môn nó ra chính xác lúc banh rớt xuống luôn.

Thật khó hiểu là Miura lại chọn Minh Tùng đá hậu vệ trái như thằng dở người mà lại không phải Mai Tiến Thành kinh nghiệm hơn.
 
À mà tôi muốn cho một vote MOM trận này cho Tô Vĩnh Lợi

Và sau ngày hôm nay Miura nên suy nghĩ lại về cách đánh giá cầu thủ của mình. Những Tiến Thành, Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng chơi thế nào thì chắc Miura cũng biết rồi. Báo cũng nói rồi. NHM cũng phán rồi. Nhưng rất may cho Miura là Nguyên Mạnh chấn thương và để Tô Vĩnh Lợi đc bắt thay đấy. Chứ nếu không thì chắc Miura cũng để Nguyên Mạnh bắt chính rồi. Dù sao thì thua 1-0 sân khách cũng ko phải quá nhục về tỉ số. Nhưng ngày hôm nay VN đá y hệt Malaysia thật.
Malay nó biết ăn rùa, VN éo có rùa để ăn cơ =.=

Nói thế chứ Malay nó phòng ngự không lên bóng được thì nó biết tạo bất ngờ bằng cách trong 1 thời điểm nào đó tràn lên tấn công đột ngột, còn VN không dám liều nên cũng chả ăn đc nhiều
 
Back
Top