- 8/1/09
- 3,497
- 787
Nói cho công bằng thì thế này. Thái đá hay hơn, ai cũng thấy và gật đầu. VN chém đinh chặt sắt, ừ đúng. Nhưng bảo Thái nay gặp xui và VN hên thì tầm bậy, VN mới là đứa gặp xui nặng. Thằng Thái đang có vấn đề ở khâu dứt điểm thì đúng hơn. Trận gặp Ủn nó cũng phung phí cả tá cơ hội còn hôm qua thì nó có đá trúng xà ngang hay cột dọc trái nào đâu mà bảo nó gặp xui. Về VN thì cái xui thứ nhất là trước trận đã mất Rô Nan Công làm các vị trí trong hàng phòng ngự bị xáo trộn. Quế Ngọc Hải phải vào đá trung vệ vì không còn ai đủ tin tưởng để giao vị trí này nữa. Cái bậy của Miura có chăng là việc đem Thanh Hiền đi thay Quế Ngọc Hải ở cánh phải và lại đem Minh Tùng ra cánh trái thay vì Mai Tiến Thành. Rõ ràng là hôm qua lúc Mai Tiến Thành vào sân thì cánh trái không bị khoét nữa. Cái xui thứ 2 là mất 2 suất thay người một cách lãng nhách. Cái thứ 3 là thằng trọng tài hôm qua thổi điếm cũng vl ra, rất chăm bắt lỗi VN. Thằng số 6 của Thái đúng ra cũng bị 2 thẻ vàng, cái tình huống nó kê chân Trọng Hoàng rất nguy hiểm vậy mà không có thẻ. Thái chơi hơn người được 20' nhưng cũng không thể làm được gì VN ngoài cái cú sút xa thành bàn đấy, và không có cú này thì Kiatisak tự cắn lưỡi.
Cái đám cuồng U19 hiện tràn ra nói Miura thích tử thủ nhưng tụi nó chắc chưa bao giờ coi VN ở Asiad và chắc cũng chẳng cần coi vì trong não có mỗi U19. Với cái tình cảnh sứt mẻ nghiêm trọng của ĐT thì HLV nào (trừ Giôm) cũng phải chọn cách tử thủ thôi. Hữu Thắng lên bảo Miura phòng ngự cầu may nhưng mà anh ấy cũng là người đầu tiêu của cái vụ phòng ngự tử thủ chém đinh chặt sắt chứ chẳng ai vô. Cái vòng loại này vẫn còn dài, Miura ra sao thì sẽ được chứng minh ở những trận còn lại.
Cái đám cuồng U19 hiện tràn ra nói Miura thích tử thủ nhưng tụi nó chắc chưa bao giờ coi VN ở Asiad và chắc cũng chẳng cần coi vì trong não có mỗi U19. Với cái tình cảnh sứt mẻ nghiêm trọng của ĐT thì HLV nào (trừ Giôm) cũng phải chọn cách tử thủ thôi. Hữu Thắng lên bảo Miura phòng ngự cầu may nhưng mà anh ấy cũng là người đầu tiêu của cái vụ phòng ngự tử thủ chém đinh chặt sắt chứ chẳng ai vô. Cái vòng loại này vẫn còn dài, Miura ra sao thì sẽ được chứng minh ở những trận còn lại.
, còn chửi đám fan cuồng U19 thì chỉ mặt đặt tên thằng nào trong đây đi, còn nói bọn cuồng U19 trên fb phây biếc thì lên đó mà nói vào mặt bọn nó, nói ở đây bọn nó biết đâu

Hôm qua có bóng thì thì toàn run run băm đại lên phía trên , gặp thằng Hải Anh xử lí tối mù =.=
"