- 10/6/09
- 1,761
- 2,348
- Banned
- #4,141
Có 1 cái khá fun fun là thằng bạn mình ở bên Úc có kể 1 câu chuyện, có lần nó search tìm kiếm một chỗ nào đấy trên internet của Úc bàn về bóng đá (vì bóng đá ở Úc rất ít người quan tâm) thì rất hẻo.
Nó tìm đến một trang về du lịch phượt, trong đó có 1 chủ đề được bàn tán sôi nổi về bóng đá ĐNÁ, bọn Úc biết khá nhiều về ĐNÁ và điểm đặc biệt nữa là cái topic đó cũ trước cả thời U19, tức là lúc bóng đá VN rất sida ấy.
Bọn nó bàn xem thằng nào sẽ đứng đầu cái khu này. Bất ngờ là trong mắt bọn Úc thì thằng nào cũng cho rằng Việt Nam sẽ là số 1. Lý do thì rất chủ quan theo con mắt người du lịch phượt.
Nhiều thằng quả quyết Việt Nam sẽ là số 1 vì bọn nó bảo Việt Nam giống Brazil, đi ngoài phố quay đi quay lại kiểu gì cũng thấy 1 chú bé ôm quả bóng, đi giày chạy đi đâu đó, tìm 1 khung hình ngoài phố mà không có một người mặc áo một CLB nổi tiếng nào đó còn khó hơn cả không mặc. Các nước khác không phong trào đá bóng không rầm rộ được như VN.
Mình chưa có cơ hội đi nước ngoài nhiều, đi mỗi TQ, mà ở TQ thì công nhận là chả thấy ma nào đá bóng mấy, bọn nó mê bóng rổ, bóng bàn, cầu lông có khi còn nhiều hơn. Kể ra thì dân mình mê đá bóng cũng ghê gớm mà chưa phát triển đúng tiềm năng thì phải
Nó tìm đến một trang về du lịch phượt, trong đó có 1 chủ đề được bàn tán sôi nổi về bóng đá ĐNÁ, bọn Úc biết khá nhiều về ĐNÁ và điểm đặc biệt nữa là cái topic đó cũ trước cả thời U19, tức là lúc bóng đá VN rất sida ấy.
Bọn nó bàn xem thằng nào sẽ đứng đầu cái khu này. Bất ngờ là trong mắt bọn Úc thì thằng nào cũng cho rằng Việt Nam sẽ là số 1. Lý do thì rất chủ quan theo con mắt người du lịch phượt.
Nhiều thằng quả quyết Việt Nam sẽ là số 1 vì bọn nó bảo Việt Nam giống Brazil, đi ngoài phố quay đi quay lại kiểu gì cũng thấy 1 chú bé ôm quả bóng, đi giày chạy đi đâu đó, tìm 1 khung hình ngoài phố mà không có một người mặc áo một CLB nổi tiếng nào đó còn khó hơn cả không mặc. Các nước khác không phong trào đá bóng không rầm rộ được như VN.
Mình chưa có cơ hội đi nước ngoài nhiều, đi mỗi TQ, mà ở TQ thì công nhận là chả thấy ma nào đá bóng mấy, bọn nó mê bóng rổ, bóng bàn, cầu lông có khi còn nhiều hơn. Kể ra thì dân mình mê đá bóng cũng ghê gớm mà chưa phát triển đúng tiềm năng thì phải
Chỉnh sửa cuối:


Đó là nói về "đẹp", còn "tấn công" thì Barca cũng cầm bóng, cũng lên bóng, cũng sút ghi bàn thì gọi là tấn công, VN cũng làm y vậy nhưng lại đếu phải là tấn công 


.