Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Quan trọng là có chịu thay đổi hay ko thôi, ko chịu tiếp thu ko chịu thay đổi thì có cho jesus làm chủ tịch cũng ko khá lên đâu, đó là chưa kể ông nào ngồi đc cái ghế đó rồi thì còn khuya mới có chuyện nhường ghế.
 
Đẩy thằng Phượng đi để tránh con mắm Hòa Minzi, từ ngày nó quen con này thì ở CLB đá như cc, chắc là éo có sức chạy với cả tư duy nữa, trừ khi lên tuyển tập trung éo có gái thì nó mới đá hay =)).

Cái bóng đá VN thiếu bây giờ là 1 chiến lược dài hơi và 1 GĐKT, nếu mời được mấy ông hiểu rõ về BĐVN như Riedl hay Calisto về ngồi chỗ này thì tốt. Hồi Dũng đầu bạc mới lên làm chủ tịch cũng hứa vụ này mà tới giờ chả thấy hó hé gì nữa cả.
Thằng cha hùng dũng chỉ được cái to mồm, mê bóng đá nhưng dek biết gì về bóng đá :))
 
Văn Biển chấn thương, gọi Đặng Văn Robert lên thay =)).
 
Số trời rồi, NHM bức xúc khi ko gọi CP và vẫn gọi Văn Biển, giờ thì toại nguyện rồi :)).

Mà vụ CP chưa confirm, nghe nói bầu Đức muốn bọn Nhật phải cho CP đá ít nhất 60% tổng số trận. Cũng hợp lí, đội này chỉ là 1 trong những đội tranh suất trụ hạng ở J-League 2, CP sang mà ngồi dự bị suốt thì cũng chán quá, lại thêm thui chột.
 
Thấy lều báo bảo nếu đội này rớt hạng thì cháu CP sẽ không qua đâu, mà đội này đang đứng 20/22 :2onion58:
 
Thấy lều báo bảo nếu đội này rớt hạng thì cháu CP sẽ không qua đâu, mà đội này đang đứng 20/22 :2onion58:

Qua đá giai đoạn 2 bên đó mà, nên sao rớt hạng đc :)
 
Phượng minzy qua đó hy vọng học đc cái hay mà đem về ao nhà phát huy, cũng tránh cái đám dở hơi cám lợn đi theo trù dập, chứ như mùa này cỡ si thuế qua vi lít nghe chửi thôi chắc cũng cuốn mẹ nó gói đi mất chứ toả ssáng lềnh gì đc với cái đám ất ơ trên mạng
 
Cháu chỉ cần học được cái gọi là "professional" thôi là đủ rồi. Như thằng cong vênh đi nửa năm về, trình không up được mấy nhưng cách hành xử, thái độ tập luyện nó cũng có vài phần chuyên nghiệp hơn, khác hẳn lúc trước nhìn thấy cái bản mặt vênh vênh của nó là mềnh muốn đạp, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.
 
Mới đọc tin bên Anh giải nghiệp dư 1 chú đã vào tù vì cố tính gây chấn thương cho đối phương (đạp gãy chân) :))
 
vừa đi hát kara về thấy đội Công Vinh, Phi Sơn, Công Phượng vào hát ở the Mansion;))
 
Có thể bạn biết rồi: Trận U19 VN - Brunei vừa rồi kết thúc hiệp 1 là 5-0, thằng bạn mình đặt cái 6plus + gần chục củ vay của mình đặt tiếp, hi vọng ăn thêm bàn.
Kết quả hiệp 2 ko rung thêm quả nào nữa ;))
 
Đồng chí công vinh đang bị chửi như chó vì phát biểu ngu trước trận gặp iraq :))
 
Đồng chí công vinh đang bị chửi như chó vì phát biểu ngu trước trận gặp iraq :))
Đôi khi người ta không muốn nghe cái mà chắc chắn nó sẽ xảy ra ....
 
Đôi khi người ta không muốn nghe cái mà chắc chắn nó sẽ xảy ra ....

Hên xui thôi, hồi trước khi diễn ra cúp châu á 2007 ai mà phát biểu vn sẽ vào tứ kết với cái bảng đấu toàn top team châu á thì bảo đảm bị chửi là ảo tưởng, bọn thái so tầm châu lục nó kém hơn hẳn nhưng chưa bao h để thua về tư tưởng, còn bên mình đá mà ko dám nghĩ sẽ thắng thì đá làm gì, biết là iraq nó mạnh nhưng vn đâu phải chênh lệch kiểu vn với TBN mà phải sợ sệt :))
 
hy vọng thì hy vọng thôi ,
nhưng Iraq mạnh hơn UAE hay Qatar nhiều, mới hạng 4 châu Á đấy
 
thằng đang bất ổn trong nội bộ liên đoàn óng đá là ỉran hay ỉraq vậy anh em?
 
Ta thấy chú Vênh nói éo sai cái mẹ gì cả, đá bóng phải biết mình ở đâu chứ, mở mồm ra chúng tôi sẽ thắng Iraq thì tự nhiên mạnh lên àh :)). Ko tự ti, đá hết sức mình là đc, kết quả trên sân sẽ phản ánh tất cả.
 
Phát biểu tự tin thì thanh niên mạng bảo ATSM, CDSHT. Còn phát biểu đúng thực lực thì bị coi là sợ đối thủ. Gặp cư dân mạng thì cái gì nó chả lôi ra chửi được =)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Chưa đá thì chưa biết đc, iran trình của nó chẳng có chỗ nào thua thằng iraq mà team olympic cũng thua sốc vn mới đây đó thôi, nói chung ko có cầu thủ chuyên nghiệp nào nói rằng team mình ko thể giành chiến thắng trước trận đấu cả, kể cả đối thủ chênh lệch lớn về trình độ, cái đó gọi là tính chuyên nghiệp chứ ko phải nói thắng thì sẽ mạnh lên, bản thân tôi cũng quá rõ trình của iraq nó nằm ở đâu và cơ hội thắng đc nó ko đc bao nhiêu, cơ mà tự nhận thua thì thấy nó ko đáng với cái mác cầu thủ chuyên nghiệp :))
 
Thằng Iraq còn ghê hơn Iran ấy.
Iran chỉ có trâu thôi, Iraq nó còn khéo và kĩ thuật nữa. Tính về tố chất con người thì nó nhất Châu Á chứ còn gì nữa, đánh nhau tối ngày, nát be nát bét mà nền bóng đá vẫn top Châu Á thì biết rồi. Nó mà đc đào tạo bài bản như Nhật thì phải cỡ top 20-30 thế giới
 
Back
Top