Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

lâu rồi xem VN đá mới cảm xúc thế này , thích vc
 
Quả cuối đảo cánh quá ngu, xin phép đm anh Công Vinh phát
 
Mẹ mà cú đó bóng sát người thế né tay kiểu gì. Chưa kể bóng nảy đất nữa.

Trọng tài bắt ncc
 
Trái đó ngay trc mặt anh tài không thổi về bị AFC phạt bỏ mẹ, đen thôi
 
Thằng Công Vinh còn chút danh dự thì giã từ đội tuyển đi. Tấn Tài, Anh Đức, Phước Tứ tự giác rút lui, còn nó thì vẫn mặt chay. Đá nccc :8cool_amazed: Trái cuối cùng nó giữ banh lại chạy ra góc thì không bị phản công rồi dính Pen.
 
Cmn VN xưa nay toàn bị thọt nhảm. Thật sự là đhs !

Hàng thủ VN ghét nhất 2 thằng Thanh Hiền và Tiến Thành, thằng đầu thì đá ngu, thằng 2 thì vừa đá ngu vừa md.

Miura trận này thay người cũng chán, mới phút 75 đã tự tin thay hết 3 slot, toàn thay hàng công. Cuối trận DM chấn thương phải đá 10 người.
 
Hụt hẫng quá,cái cảm giác bị pen ngay khoảnh khắc cuối cùng nó khó chịu thật
 
Trận này thực sự thấy buồn. Pha cuối bóng nảy qua 2 3 thằng thì cứ giơ chân đá mẹ lên, chắn làm đéo j để ăn pen nhảm vl. Má đá 95' mà vụt mất chiến thắng phút 95'30" mới ghê
 
thằng CV nó éo biết câu giờ hay sao ý, dm thắng đến nút rồi... cay vãi
 
Mẹ biết cũng chẳng tiến xa được gì. Nhưng thắng trận này 3 trận còn lại còn có cửa đá. Chứ trận sau đá với Thái có thắng cũngchưa chắc gì vào.

Mẹ công nhận ghét mấy trận mà kết quả phụ thuộc trọng tài quá
 
đậu xanh gần hết giờ tắt tivi, lên mở web coi thấy 1-1
1.0
, thua pen nữa mới thốn
 
Vn nên học kiểu chuyền lòng vòng của bọn châu âu nếu đang dẫn sát nút, chứ cái kiểu phá bóng lên cầu may kiểu gì nó chả tổ chức tấn công tiếp, như đưa lưng ra cho đấm vậy thôi, và 1 cái nữa là ko hiểu ý đồ thay người của miura là gì, rõ ràng nếu về tính trấn áp ko cho iraq dám dâng cao như ông khắc cường nói nó có vẻ hư cấu ko thực tiễn lắm
 
vn , ếu thể nào đỡ được cái số của vn @@ éo biết nên dùng số phận của con gì để diễn tả cho đủ độ nhọ >.< , phút 80 éo dám xem nữa lên ngồi máy , 1 lúc nghe cả làng cả xóm gào lên cứ tưởng 2-0 , bật xuống nhà thấy đỡ được quả sút kinh dị của chúng nó , thấy phút 90 rồi vẫn éo dám xem tiếp , 1 lúc sau xuống hỏi thấy bảo 1-1 , bàn thua do ăn pen vì bóng trúng tay , cảm giác yomost vclllllllllllllll
 
Mà tự nhiên thay thằng Hoàng Bò ra, đưa Phi Sơn vào làm đéo gì không biết. Thằng Hoàng ra rồi thì y như cánh phải chấp người, tụi Iraq toàn leo biên cánh đó luôn.
 
Mà tự nhiên thay thằng Hoàng Bò ra, đưa Phi Sơn vào làm đéo gì không biết. Thằng Hoàng ra rồi thì y như cánh phải chấp người, tụi Iraq toàn leo biên cánh đó luôn.

Bào thể lực thì thay ra chứ có cái gì mà éo biết với không éo biết... Mà kể ra thì Phi Sơn nó cũng có duong chọc bóng cực hay cho công vinh đối diện với thu môn Irad đấy thôi.. Nói chung trận này cả đội đá tốt đồng thời chiến thuật cũng rất hợp lý.. Hoà là hoà đen
 
thằng Hoàng chắc đuổi sức rồi,
thằng CV đá hay nhưng chỉ đủ sức đá 75 phút thôi, nên rút ra cho bọn trẻ quẩy....
 
Bào thể lực thì thay ra chứ có cái gì mà éo biết với không éo biết... Mà kể ra thì Phi Sơn nó cũng có duong chọc bóng cực hay cho công vinh đối diện với thu môn Irad đấy thôi.. Nói chung trận này cả đội đá tốt đồng thời chiến thuật cũng rất hợp lý.. Hoà là hoà đen

Thằng đó tới phút đó chả có sao đâu mà thay chi. Ở Bình Dương nó với Âu Văn Hoàn hùng hục cả trận chả sao ấy, ngay cả ở C1 luôn. Đồng ý thằng Sơn có 1 tình huống chọc khe nhưng thằng này chỉ biết chạy chứ tranh chấp rất kém.
 
Việt nam luôn vậy =)) có cái gì đó rất đen và nhọ theo một kiểu rất thốn =))
 
Moá coi tới phút 90 rồi phải về, tới nhà bật lên 1-1... Cay vc =.=
Chú Côg Vênh ăn 2-0 là đẹp cmnr. Nguyên Mạnh bắt hay vcl T_T
 
Cái này éo phải xui. Cái này là bệnh thâm căn cố đế của BDVN. Nhớ hồi giao hữu với Triều Tiên mình cũng ăn bàn của MHQ xong bị gỡ hoà cũng vì pen.

Cái hồi VN đá vòng loại thứ 2 Olympic 2008 cũng có 2 trận sân nhà với Qatar và Ả Rập Saudi, dẫn trước 1-0 rồi vì sai lầm sơ đẳng của hàng thủ để nó gỡ cho 1-1. Có vẻ như bóng đá VN thiếu tự tin khi thi đấu với các đội lớn hơn mình, thế nên những lúc thắng rồi vẫn có những cá nhân mắc sai lầm để đối phương ghi bàn.

Nhưng qua trận này cũng thấy Thái nó cũng thường thôi, để bị Irac dẫn trước 2-0 trên sân nhà thì tức là nó cũng chả mạnh gì. Nó may hơn mình vào vòng sau đá với Kor, Jap thì cũng ăn hành thôi khỏi mơ wỏrld cup.

Còn với Miura đúng là Miura hợp đá với mấy đội chiếu trên hơn là chiếu dưới. Hy vọng U23 Châu Á sắp tới toàn gặp đội mạnh Miura sẽ có đất dụng võ.
 
Back
Top