Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Đi là hợp lí. Cầm 2 năm rồi là quá đủ để xây dựng lối đá. Kể cả thua nhưng vẫn phải cho người ta nhìn thấy hi vọng. Đằng này tối như âm hộ chị Dậu. =))

Thôi ăn mừng cái đã.
đây bàn đại ca rùa CV vào lưới irac nè , đỡ phát trái banh dội ra cả cây số may mà dí kịp , nhờ thế thằng thủ môn cũng đớ người =))

Bàn này nó đỡ bóng dứt điểm đẳng cấp chứ dội gì. Chạm bóng có ý đồ hẳn hoi. Có biết xem bóng đá không thế.
 
Đi là hợp lí. Cầm 2 năm rồi là quá đủ để xây dựng lối đá. Kể cả thua nhưng vẫn phải cho người ta nhìn thấy hi vọng. Đằng này tối như âm hộ chị Dậu. =))

Thôi ăn mừng cái đã.


Bàn này nó đỡ bóng dứt điểm đẳng cấp chứ dội gì. Chạm bóng có ý đồ hẳn hoi. Có biết xem bóng đá không thế.
trình xem bóng đá của bác cao vl , ý đồ luôn mới kinh , lúc sút rướn người theo trái banh rồi nằm sân luôn mà ý đồ thì trình a ấy đưa vn vào wc luôn rồi ....
 
Rướn người theo bóng thì có gì là lạ. =))
 
Thay Miura cũng được, mà ko thay cũng được. Mời ai về cũng thế thôi, mượn câu mà fan Mu luôn dùng, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Việt Nam bảo trước kia thời thế hệ vàng ngang tài với Thái Lan thì mình còn tin, chứ giờ đm cũng 20 cmn năm rồi thì tin cái dương cụ gì nữa. Người Thái nó đi trước mình lâu lắm rồi, tất tật mọi thứ nó đều hơn mình từ lĩnh vực thể thao, kinh tế cho đến đất nước.
Thôi, an phận làm đội khá ở ĐNA thôi.
 
Thời nào cũng bị nó hành cả :)), vàng bạc đồng gì cũng thế (xét ĐTQG). Năm thắng đc nó 3-0 thì mình nhớ là nó vắng rất nhiều trụ cột, nát đến mức có trận kinh điển với Indo luôn mà
 
VN đến so với Malai, Indo, Sing chưa chắc đã hơn dc chứ đừng nói so với thằng Thái. Bao năm ăn hành trên tất cả các môn thể thao mà vẫn ấu trĩ Thái Lan là kỳ phùng địch thủ, kỳ phùng phải ngang trình chứ, đằng này thua nó toàn diện thì kỳ phùng cái j k biết =))
 
Số liệu nói lên tất cả

20151014153755-miura3.jpg


t9WaNk1.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật ra thì cần đếu gì HLV, dân ta toàn chuyên gia, trước trận cứ làm cái poll lên trang chủ VFF cho người hâm mộ vào vote đội hình, chiến thuật là được rồi, cầu thủ nào được vote nhiều thì được ra sân, chiến thuật nào được vote nhiều thì đá kiểu đó, max dân chủ, max công bằng :2onion2: Người ta nói 3 đánh 1 chả chột cũng què, cứ cho VN có khoảng 1/3 dân coi bóng đá thôi thì 30 triệu cái đầu chuyên gia lại chả đập chết 1 thằng HLV bên nó, chức vô địch WC coi như trong túi VN ta luôn rồi chứ Thái dúi đã là cái trym gì :2onion2:
 
^ Ở đâu chẳng thế? :)), đám Nam Mỹ còn kinh hơn mình nhiều =))
Éo gọi cầu thủ chúng nó thích lên còn biểu tình cơ mà =)), tự ti làm mẹ j cho mệt người.
 
Đéo mẹ, chả ai bảo hlv phải làm thế này, làm thế nọ. Nhưng anh làm rồi và thua thì tức là anh sai lầm. Chẳng ai nghĩ vn ngang tầm Thái, nhưng để nó đập nhục như chó ngay tại mỹ đình thế này thì mới chỉ có thời của Miura :))
 
Mỹ Đình là cái vẹo gì mà lại nhục hơn ở chỗ khác :3onion24: Thánh địa, pháo đài bất bại, trung tâm thế giới hay lâu đài của những giấc mơ :3onion24:Chưa bao giờ nhục ở Mỹ Đình ? Chỉ có thời Miura ? Google vẫn chưa tính phí, động não không nổi thì động tay đê :1onion75:
 
Đéo mẹ, chả ai bảo hlv phải làm thế này, làm thế nọ. Nhưng anh làm rồi và thua thì tức là anh sai lầm. Chẳng ai nghĩ vn ngang tầm Thái, nhưng để nó đập nhục như chó ngay tại mỹ đình thế này thì mới chỉ có thời của Miura :))

chiếu dưới cũng bảo nhục
đá trên lủng nhiều cũng bảo nhục =))
anh muốn em sống sao
các bô lão trước trận toàn im thin thít
sau trận là nổ vang trời
giống kiểu cá độ có kết quả xong biết thế hôm qua bắt rồi =))
 
Cảm thấy thua nhục Thái ở Mỹ Đình thì chắc là vẫn còn tư duy nghĩ trình Việt bằng trình Thái rồi, mà chắc mới xem bóng đá Việt gần đây nên mới nói vậy.
Cái nhục có chăng là VFF, biết nó nát mà dân xem bóng đá nước nhà đếu biết làm sao để mà thay đổi nó được, nhìn sang bọn Mã nó biểu tình đập phá đòi bọn liên đoàn bóng đá nước nhà thay toàn bộ quan chức mà lại thấy thèm.
 
Mong Thái nó lên đẳng cỡ Nhật, Hàn cho ĐNA đỡ tủi. Ít ra hơn thằng Tàu khựa cũng dc.
 
Mỹ đình là cái pháo đài bất hạnh chứ bất bại mẹ gì =)) năm rồi bị mã dập cho 4-2 đc thì thái ăn đc 3 nháy cũng chẳng lạ
 
Mỹ Đình xưa thằng Tàu khựa nó xây, chắc có trấn yểm j rồi nên đá ở đây mới nát thế =))
 
đù má cứ làm như stamford bridge í nhỉ =))
 
Các bạn đéo xem à. Nó đá cho như con, chỉ biết chạy theo bóng, để nó chuyền đập nhả như barca trước mặt. Tư duy phòng thủ kiểu đéo gì vậy. Lòng tự tôn dân tộc các bạn đéo có à. Năm rồi bị mã đập cho 4 2 là thời hlv nào nhỉ. ;))
 
Back
Top