Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nói chung 64 tỉnh thành mà 15 năm nay toàn trông chờ vào caí lò nghệ an là ko ổn, giờ nên gọi cái đội tuyển này là Tuyển Nghệ An và những người bạn thì chính xác hơn =))

Phần do bên mình ít quan tâm đến bóng đá học sinh quá, trong khi với mấy nước phát triển thì đây mới là cái môi trường đc chú trọng, nghe bảo lứa sau của hagl tuyển quân trẻn phạm vi rộng, cộng với viettel nữa thì sau này có nhiều nhân tài hơn, đặc biệt là mấy team khá giả có điều kiện như BD hay T&T cũng học theo mà đào tạo trẻ một cách bài bản
 
Nhắc đến đội trẻ lại nhớ đến quả "xin nước uống" huyền thoại của đội U19 Hải Phòng ngày nào, dơ ko để đâu cho hết.
Còn chuyện cầu thủ ngoại hay cầu thủ nội thì đừng đổ tội cho cầu thủ ngoại đá hay nên cầu thủ nội đá ko hay, ăn nhau do tư duy chơi bóng cả thôi, tôi xem Hải Phòng đá ngồi sát sân còn nghe rõ Minh Châu hô hào "anh em hiệp 2 có bóng cứ đá con mẹ nó lên cho 2 thằng Tây nó giải quyết, kệ nó muốn làm gì thì làm, nghe chưa"... cái bệnh phụ thuộc vào tây này hầu như đội nào cũng có, chỉ cần bỏ cái bệnh này, cầu thủ Việt chơi tự tin là được... mà nghe chừng chắc khó bỏ mẹ :D
 
VN nên đưa Lê Thụy Hải lên làm GĐKT cho ĐT, thấy lão ấy đang ngứa ngái lắm rồi. Thời Calisto lão cũng làm trợ lý chứ đâu :6cool_what:
 
Thái nó đã và sẽ tiếp tục làm trùm ĐNÁ thôi...
tính ra VN nên xin vào giải Đông Á, vẫn hơn đc HK-ĐL-Macao - Mông cổ
cọ xát nhiều với Nhật thì còn sợ gì thái ...... :)
 
VN bấy lâu cọ xát với đối thủ đẳng cấp cũng nhiều mà trình có lên đc bao nhiêu đâu, vấn đề nó nằm ở những người có trách nhiệm, có liên quan đến nền bóng đá nước nhà, ko chịu thay đổi thì có đá với Đức, TBN cũng vậy thôi
Chỉ có một chuyện đáng để hy vọng là mùa này giải trong nước bắt đầu trọng dụng cầu thủ trẻ hơn trước rất nhiều, và sau cái thành tích kém cỏi của năm nay hy vọng các đội bóng nhìn vào đó mà suy nghĩ lại việc đào tạo và trao cơ hội cho tài năng trẻ nhiều hơn, về tiềm năng thì thấy VN mình ko thua gì thái cả, chỉ có thua ở cái môi trường bóng đá 2 bên nó chênh lệch nhau quá nhiều.
 
Đậu mùa, Lào có quả hàng Billy Kẹt Keo Phỏm Phôn ngon vãi, chuyến này thằng Thái thằng Việt chết với Lào =))

http://bongdaplus.vn/tin-bai/28/133...omphone-o-ligue-1-hay-goi-toi-la-billy.bdplus
Đào tạo ở lò Clairefontaine danh tiếng nước Pháp cùng với Morgan Schneiderlin đấy
Tuy nhiên tuyển Lào hàng tiền vệ vẫn chưa ngon, ông này có về cũng chưa thể cân team được, có thêm thì khả năng là Lào mạnh ngang Phil thôi
 
VN éo thằng nào thèm về, có về cũng là hàng dặt dẹo.
Mỗi Lee Nguyễn ngon nhưng vướng cái luật FIFA thế là không vào tuyển được =)).
 
Billy Kẹt kẹo chơi hơn cả Lee Nguyễn có khi
Ligue 1 dù gì cũng ăn đứt MLS
 
Thái nó đã và sẽ tiếp tục làm trùm ĐNÁ thôi...
tính ra VN nên xin vào giải Đông Á, vẫn hơn đc HK-ĐL-Macao - Mông cổ
cọ xát nhiều với Nhật thì còn sợ gì thái ...... :)
VN nên xâm lược toàn Đông Dương để thành lập liên bang Đông Dương
Khi nào mạnh rồi cho nó li khai giống Catalan với Bavaria sau :v :v
 
ông kẹt keo phỏm phon này ngoài gốc lào thì gần như 100% pháp cmnr,đẻ ở pháp,nói tiếng,quốc tịch pháp sống kiểu pháp nhỏ lớn.Vậy mà vẫn cống hiến cho đội bóng gốc gác của mình.Phải nói là quá nể cha này,trong khi đó được mấy việt kiều,thậm chí việt lai thật sự mặn mà với tuyển việt nam
 
vãi cả Ultras =))
anh133.jpg

anh224.jpg

anh321.jpg

anh418.jpg
 
Ultras là cái éo gì thế hả anh em ?
 
vãi cả cái bọn, ko rõ có hiểu Ultra là cái gì ko nữa 8-}
để đấy coi kì này mà thua thằng Thái ở U-21 quốc tế thì đổ tại cái gì
 
Ultras nước ngoài thấy hổ báo lắm mà sao hội này có cả dân đái ngồi với đám nhìn trói gà ko chặt thế kia :2cool_sad:
 
Mà hồi hôm U21 HAGL B mới hoà đẹp mắt trên thế thắng với U21 HCM kìa, không ai xem và bình luận à :3onion24:
 
Thấy đọc báo ,Quế Ngọc hải trả tiền viện phí chấn thương không nổi :)) nên về đầu quân cho SHB ĐN để trả nợ =)) đúng kiểu đi ở đợ để trả nợ tình xa =)) Hóng xem thế lào
 
ông kẹt keo phỏm phon này ngoài gốc lào thì gần như 100% pháp cmnr,đẻ ở pháp,nói tiếng,quốc tịch pháp sống kiểu pháp nhỏ lớn.Vậy mà vẫn cống hiến cho đội bóng gốc gác của mình.Phải nói là quá nể cha này,trong khi đó được mấy việt kiều,thậm chí việt lai thật sự mặn mà với tuyển việt nam
Cũng ko có gì to tát lắm, Billy Kẹt Phỏm nếu chọn Pháp thì chả đc gọi đâu, về chọn Lào ít gì cũng tạo được dấu ấn cho người dân nơi đây. Mà nhớ trước cũng có ông gì tây tây mà bà người Pháp hay tổ người Pháp gì đấy cũng chọn Việt nam để đá nhưng ko đạt yêu cầu thì phải.
Cầu thủ Việt Kiều nhiều người muốn đá ở tuyển VN lắm (mới đây có thêm chú Karen Nguyễn), mỗi tội trình cùi quá, được có Lee Nguyễn thì cháu nó chọn Mỹ từ những ngày đầu đá bóng rồi.
 
Cũng ko có gì to tát lắm, Billy Kẹt Phỏm nếu chọn Pháp thì chả đc gọi đâu, về chọn Lào ít gì cũng tạo được dấu ấn cho người dân nơi đây. Mà nhớ trước cũng có ông gì tây tây mà bà người Pháp hay tổ người Pháp gì đấy cũng chọn Việt nam để đá nhưng ko đạt yêu cầu thì phải.
Cầu thủ Việt Kiều nhiều người muốn đá ở tuyển VN lắm (mới đây có thêm chú Karen Nguyễn), mỗi tội trình cùi quá, được có Lee Nguyễn thì cháu nó chọn Mỹ từ những ngày đầu đá bóng rồi.
Thằng em trai Cabaye đó
Cabaye chỉ nó về VN đá, mấy ông nước mình nghe thấy em trai Cabaye tưởng ngon, té ra lão đó còn không cả phải cầu thủ chuyên nghiệp mà làm đầu bếp gì đó. Chứng tỏ thằng Cabaye nó cũng coi VN đek ra gì, làm như thằng đầu bếp em nó giỏi hơn cầu thủ chuyên nghiệp VN không bằng
 
Đám việt kiều toàn thuộc diện chơi đc thôi chứ thấy chả có thằng nào nổi bật cả, mấy thằng giỏi thì đâu có ngu mà về VN, năm rồi có thằng florentin gì đó nói thằng nó là người romania chứ ko phải VN cơ mà :))
 
Back
Top