Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Chứ VN mà tuổi j đòi chen chân vào tốp 16 Châu Á :-(||>:-(||>:-(||>

Thái với indo thời hoàng kim cũng 2 lần liên tiếp vượt qua vl châu á thì phải, cũng đâu phải to tát lắm, hồi 2004 thắng đc thằng Qatar xong đc phong làm hy lạp của châu á nữa cơ :))
 
Đệt mợ thằng tàu khựa trình có vẻ ngày càng thụt lùi nhở, trước đá giao hữu bị thái nó nã cho 5 nháy, giờ đéo thắng nổi HK, mà HK cách đây ko lâu lại bị VN ban hành y như cách thái hành VN, đúng là oan nghiệt, thế mà trước đó còn đòi đứng thứ 2 thế giới sau TBN =))


http://vntinnhanh.vn/the-thao/cam-h...hong-kong-an-mung-nhu-vo-dich-world-cup-75777
 
^
Nền bóng đá bán quanh năm, nó bán còn ngu hơn VN.
 
Nói chứ mấy đội tàu khựa đá c1 Châu Á kinh phết, chắc tại lắm tiền thuê mấy ông sao xế :v
 
6h đá mà tới 6h10 vẫn chưa phát biểu + trao quà xong nản thiệt
 
Sau 15' đá thì bọn xẻng cũng chả có vẹo gì, toàn ra cánh đua lên rồi tạt vào. Bên HAGL cũng đếu có gì ngoài chuyền và chuyền...lung tung :1onion75:

Edited : thủ vẫn như kẹc, kinh nghiệm 1 năm vờ lích đây sao :2onion58:
 
Chỉnh sửa cuối:
Lứa JMG thấy có mỗi bài là chuyền tới lui rồi đập vào trung lộ hoặc để phượng minzy đột phá chứ ít thấy xẻ nách từ 2 bên nhở :v
 
Không những thủ như kẹc mà sút cũng như kẹc luôn :1onion75: Còn anh BLV thì cứ tâng bốc liên tục, kĩ thuật cao hơn đội bạn, đá đẹp mắt hơn đội bạn, cầm bóng nhiều hơn đội bạn....cái gì cũng hơn đội bạn, trừ bàn thắng thì nhường cho đội bạn hơn :1onion75:
 
Đá kỹ thuật kiểu gì mà chả thấy chồng cánh pha nào, bật tường 1-2 cũng hết thấy rồi
 
có 2 pha xẻ nách cánh phải của CP và TTùng, XT có quả câu bóng như Fabregas,
còn lại chả có gì.... toàn thấy chuyền cho TA, nhả bóng lại cho thằng bên cạnh 5m
:)
 
ko hiểu sao HAGL ko đá 4-3-3, áp mô hình Bà xã thời Pep ấy. Chứ đá biên như hiện tại tối mù, mà thể hình lại ko đủ để ăn người ta. Đá 4-3-3 cho Hồng Duy với Văn Toàn 2 bên, CP đá giữa rồi cứ thế chọc khe mà kiếm đường ăn chứ. Bổ sung thêm 1 anh trâu bò càn quét sau lưng TA-XT. Chứ có 1 mình VT phía trên phế vl ra.

Phải nói Tuấn Anh bây h ổn quá, điều banh, thể lực, đoạt bóng đều chất. Ráng cày thêm chút cơ bắp cho khoẻ người, tránh chấn thương là quá ngon :x
 
Lại chả thế, tuấn anh ngon nhất HAGL mà toàn tung hô CP, mà phượng sinh ra giữa cái thời đại internet với mxh bị chửi riết rồi cũng cóng mẹ nó chân đá ngày càng xuống :v
 
Hiệp 2 thì được mấy pha cơ hội mà mấy chú ham sút quá nhả lại cho thằng kế bên là ngon rồi
 
Trận này 2 đội đá chán ngang nhau, chả bên nào phối hợp cho được ra hồn :1onion75: Bên HAGL thì chả có gì ngoài mấy quả chuyền chọt của TA, XT, bên bọn xẻng còn gà hơn, toàn dùng sức trâu để áp sát tì đè với chạy đua, ngoài quả phối hợp ghi bàn với quả thằng chân gỗ cách khung thành trống 5 mét sút lên trời ra thì cũng chả có vẹo gì :1onion75:
 
H1 hàn xẻng có oppa đầu gỗ 5m đội ra ngoài nữa
Coi ấn tượng cmn thằng blv bóng đá tv, bình luận cái màn uống nước giàu dinh dưỡng bổ sung thể lực...phải gọi là kinh điển :4cool_oh:
 
CP đá Sea games hay mà, về Hagl đụt đi thôi,
chiến thuật chuyền qua chuyền lại, ko có bài vở gì cả, đá VL có 2 tây thì còn đc, gặp Hàn 11 thằng khoẻ như Tây thì thua!!!
ko có hlv giỏi chứ Quốc tuấn hlv ao làng.
 
Lại chả thế, tuấn anh ngon nhất HAGL mà toàn tung hô CP, mà phượng sinh ra giữa cái thời đại internet với mxh bị chửi riết rồi cũng cóng mẹ nó chân đá ngày càng xuống :v
nhận định này trước và vài vòng đầu vlit thì đúng. nhưng trong 1 năm qua đã biến động nhiều:
-CP càng đá càng tồi cho tới đợt tập trung u23 đá seagame,nó với VT được giữ lại. TA thì ko dc
-đợt seagame về, CP và VT như dc buff, đá khác hẳn phần còn lại của HAGL. TA càng đá càng công nhân đi, mấy pha xử lý từng dc đánh giá cao xuất hiện ngày càng ít dần, xử lý kiểu an toàn thì nhiều.
cơ mà TA đá an toàn hơn có khi lại tốt, như trận này ko lấy banh dc của nó trừ cách phạm lỗi :) hi vọng qua nhật lên dc ngón chuyền xa hay chọc khe gì đó là có thằng tuyến giữa ngon cơm
vậy nên ai nói miura vùi dập CP chứ ổng ko cứu là nó đá như thằng nghiện miết, ai biết giờ nó còn đá bóng k hay vào show bitch luôn rồi. Nó cũng có tài thật chứ ko phải overrated đâu
 
Thì nó có tài, cái đó ko ai phủ nhận, từ sau quyến béo thì mới có 1 tiền đạo đáng để chờ đợi như CP, cơ mà nhiều người tung hô ku này quá, rồi lại kỳ vọng quá nhiều trong khi trình thì chỉ ở dạng tiềm năng, mà nhắc tới lứa JMG người ta chỉ thấy mỗi CP mà quên những đứa khác trình độ với tầm ảnh hưởng ngang hoặc hơn CP, kiểu vậy thấy chả có lợi gì.
 
đá U19 thì rê dắt đc, lên cấp trên ai cho rê thoải mái??? phải thay đổi dần dần đi!!! trên tg chỉ có 2 người Achentina là đá kiểu đó đc thôi
lên U23 Miura rèn cho đá hay mà...
TA thì có cứng lên nhưng vẫn ko phải là tv trụ, XT thì vẻ vẫn ysl,
ĐT thì bảo bn lần rồi đá trung vệ ko có tương lai đâu, Ko ăn thua!!!
 
Back
Top