Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Về thì về để phục vụ tuyển quốc gia chứ đá cho cái HAGL cùi bắp ở cái giải V-League cùi mía làm gì.
phục vụ là chuyện nghĩa vụ bắt buộc rồi
đáng ra bán dc thì bán luôn, lão Đức cho đi rồi kéo về đặng còn làm marketing nữa
 
Nghe ông Đức nói mấy lứa càng về sau càng giỏi mà ham, éo biết có ko vì cái JMG này toàn thành công đc lứa đầu, càng về sau càng đụt... :2onion19:
 
Toàn nhỏ con nhẹ cân không thì làm ăn dc gì ? Giờ phải tuyển mấy thằng cao á
 
Vn hiếm khi có ông nào cao mà đá giỏi lắm, kiểu như huỳnh đức thì hiếm :v
 
Đám 8x trở về trước thì công nhận thể hình tướng tá kém thiệt, chứ bọn từ tầm 9x trở về sau này thì tướng tá ngon lành biết chơi bóng thiếu gì, ở chỗ khác không biết chứ ở HCM giờ ra đường đầy đứa 1,8m trở lên cao to đẹp trai. Chả cần nói đâu xa, mềnh có 2 thằng em họ con 2 bà dì, 1 đứa sinh 93 giờ coi như hết lớn rồi, chiều cao stop ở 1,83m, 1 đứa sinh 2000 giờ đang ở tầm 1,75m (đoán thế vì mềnh đã 1,71m theo số đo khám sức khoẻ hàng năm mà đứng còn thua nó 1 khúc) :1onion75:
 
cái bọn cao to thường là ở tp, có đk ăn uống tập tành, gia đình khá khẩm và tụi này thì thường méo theo đá banh
 
Má, đọc mấy cái post trên thấy Deja vu vãi :1onion52::1onion52::1onion52:
 
Quanh đi quẩn lại toàn đổ cho thể hình với thể lực thì lại chả Deja vu :2onion2:
 
thể hình đã kém mà trình nó cũng same same như thể hình mới là vấn đề ấy chứ, cái hàng công của Bà xã bao năm toàn mấy thằng lùn mã tử mà quần nát châu âu, VN thì ko có đc như vậy o|^_^|o
 
bọn nó dc tập hợp từ những thằng giỏi nhất cả nước, chứ cái lò HAGL là những thằng giỏi nhất của đám dc phép đá banh
chưa kể bọn HAGL tập thể lực kiểu gì nó húc cái văng cả mét, bọn bà xã lùn nhỏ chứ trâu thì cũng chả thua ai
 
Tôi từng có gần một năm làm việc với HLV Miura ở ĐTQG, nhưng tôi chưa từng ấy ông ấy tập chiến thuật cho đội?! Ví như phòng ngự theo nhóm hay một bắt một chẳng hạn. HLV Miura cũng không chú trọng đánh giãn biên hay trung lộ. Ông cứ chia đôi đội hình và bảo 2 bên lao vào đá như điên, đồng thời yêu cầu phải nhanh, mạnh, dứt khoát”, vẫn chia sẻ của trung vệ Lê Phước Tứ, người đã giã từ ĐTQG.

Sự thật về việc giấu bài của Miura
 
Ặc, thật ko vậy trời =)), thôi kiểu này thì thằng Tứ nó giết Miura rồi, tạm biệt Miura =))
 
Lều báo có nhét chữ vào mồm người ta không đấy :1onion75:

Edited : à search thử thì ra là bài xuất phát từ cái ổ "bóng đá đẹp" thể thao vô văn hóa, cũng không có gì lạ :1onion75:
 
Chỉnh sửa cuối:
"Không biết các CLB của Việt Nam! Có biết ngượng hay không khi mà các CLB Lào, Campuchia hoạt động 1 cách Chuyên nghiệp về mặt hình ảnh cũng như cơ sở vật chất..đặc biệt không chơi kiểu" Bỏ giải hay rớt hạng là giải tán"

1 thanh niên chục năm ko theo dõi bóng đá trong nước cho hay, bọn cam lào đá giải VĐQG nhiều thằng ko có sân đá phải chơi trên sân phủi mà bảo hơn đc cũng lạy, VN nghèo hèn gì cũng đc cái sân chính thống mà đá, mặc dù so với thái , mã thì kém chứ so với lào cam còn đại gia chán :2onion2:
 
MG_4399.jpg

Số 7 luôn ... tạm thời :))
 
CLB của Messi Thái đang bị rao bán kìa =))

Nguyên nhân bắt nguồn từ trận đấu quyết định suất trụ hạng mà họ để thua 0-1 trước Bangkok United.

Đội bóng của “Messi Thái” Chanathip cho rằng đối phương đáng nhẽ phải bị xử thua 0-3 vì đã sử dụng quá số lượng ngoại binh cho phép theo quy định của ban tổ chức giải.

Ngay lập tức, họ đã viết đơn kháng cáo lên BTC Thai Premier League nhưng không được chấp nhận và quyết định xuống hạng vẫn được đưa ra.
 
CLB của Messi Thái đang bị rao bán kìa =))

Nếu ở VN thì trăm phần trăm giải thể :2cool_sexy_girl:

Btw, tương lai tuyển VN sẽ có người việt chịm tây chăng


Từng khoác áo U12 Úc nhưng phải theo cha sang Việt Nam làm việc, biết tin Học viện NutiFood tuyển sinh bổ sung, cậu bé Stefan Stojcevski xin đến thử sức và lập tức lọt vào tốp 4 thí sinh được dự VCK tuyển chọn sắp tới…
Stefan.jpg
 
Uầy, thằng tây này mai mốt có nhập tịch thì ngon, đá trung phong :5cool_big_smile:.
 
Tập xong nó về đá cho Úc nhà nó chứ có nhập tịch đá cho VN đếu đâu mà vui :2onion58:Với lại bọn nhập tịch thì đếu có cửa ở tuyển VN đâu nhá, vô được thì đã vô từ đời nào rồi :1onion75:
 
Giờ nó mới 12 tuổi chứ mấy, biết đâu sau này nó lớn rồi thì VFF lại cho nhập tịch lên tuyển, sống ở VN từ bé chắc VFF dễ tiếp nhận hơn.
Mà còn tùy nó có chọn VN hay không nữa, nói chung là hên xui, được thì mừng, không thì cũng chả mất gì :1onion75:.
 
Back
Top