Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Ko biết thế nào chứ mình ko thể nuốt được món kim chi, ngoài ra rong biển cũng ko thể xơi được... ko hợp khẩu vị là vậy đó.
Bọn T$T đá hay mà dân Hà Nội sao lại chán xem nhỉ, dù gì cũng là đội bóng thành phố mà. Nhớ trước ông Hiển có kêu giá như T$T có đc lượng fan như HP mà thấy cũng tội, mà bọn T$T quan hệ rộng và tầm ảnh hưởng lớn đấy, cầu thủ bọn nó muốn là có được.
dân Hà Nội giống dân Sing, thích xem bóng đá châu Âu như EPL, La Liga chứ bóng đá Việt, nhất là V league có quan tâm mấy nữa đâu, kể cả Hà Nội T&T có hay gấp nhiều lần bây giờ dân Hà Nội cũng k hào hứng đâu :)) . Nhớ hồi xưa Derby thủ đô CA Hà Nội với Thể Công là khán đài sân Hàng Đẫy chật ních. Giờ nhìn mà buồn
 
dân Hà Nội giống dân Sing, thích xem bóng đá châu Âu như EPL, La Liga chứ bóng đá Việt, nhất là V league có quan tâm mấy nữa đâu, kể cả Hà Nội T&T có hay gấp nhiều lần bây giờ dân Hà Nội cũng k hào hứng đâu :)) . Nhớ hồi xưa Derby thủ đô CA Hà Nội với Thể Công là khán đài sân Hàng Đẫy chật ních. Giờ nhìn mà buồn
Hà Nội T&T đẻ ra 1 lứa ảo diệu, PR ngon như HAGL là khơi dậy phong trào ngay ấy mà. TP.HCM h có cái NutiFood rồi, nhịn nhục 5-7 năm nữa là khấp khởi hi vọng :x
 
quan trọng vẫn là tiền, có dn đầu tư vào là quý lắm rồi!!!!
mà phải gán cả đất đai nữa
toàn thấy chi ra ko thấy thu, bản quyền TH thì ko đc bao nhiêu @@
 
cha đức dc cái có đam mê,nhưng hơi mù quáng
mấy ông bầu khác kiểu làm cho vui nên ko dc lâu!
 
Hà Nội T&T đẻ ra 1 lứa ảo diệu, PR ngon như HAGL là khơi dậy phong trào ngay ấy mà. TP.HCM h có cái NutiFood rồi, nhịn nhục 5-7 năm nữa là khấp khởi hi vọng :x

Nuti hình như nó chỉ tuyển quân ở đó thôi mà, còn rèn quân thì nó tống về gia lai chung với đám HAGL :v mấy ông thì cứ lên báo mở học viện này học viện kia mà toàn mở trên giấy, thấy ở VN có mỗi thằng viettel là khả thi vì nó giàu cộng với cái cơ ngơi có sẵn.
 
Nuti hình như nó chỉ tuyển quân ở đó thôi mà, còn rèn quân thì nó tống về gia lai chung với đám HAGL :v mấy ông thì cứ lên báo mở học viện này học viện kia mà toàn mở trên giấy, thấy ở VN có mỗi thằng viettel là khả thi vì nó giàu cộng với cái cơ ngơi có sẵn.
Bậy, Nuti có cái học viện ở SG mà, thằng ku Messi Trần ở Gia Lai vừa đc chuyển xuống đây để Nuti tập trung cải thiện thể chất cho nó. 13t mà cao có 1m33. Nghe đồn là dùng phác đồ tương tự Si lùn, bước đầu sẽ bơm hóc môn tăng trưởng, sau đó theo dõi rồi tính tiếp.
 
Thế đầu ra là CLB nào, PVF chúng nó cung cấp quân cho TQN :v nếu là CLB Tp HCM thì tốt, an tâm hơn về lực lượng, chỉ lo kiếm tài trợ là ngon :v
 
CLB TPHCM cũng có lò đào tạo riêng, vừa mới ký thỏa thuận hợp tác với Lyon, có gởi quân chưa chắc CLB đã muốn nhận =)).
Chắc học viện Nutifood lại chơi giống PVF lập hẳn đội bóng.
 
Cái sân QK7 cũng của thành phố quản lý nhở, sao ko chuyển TPHCM ra đó đá cho đỡ phí, tối ngày biểu diễn văn nghệ thấy mà ngán

xiyNjHFo6OvwNGwyJtSGr7ni1D5stFFz1DoDfiC5kTW06lsJGCDDJOUym87knYqVTw072rvBLqxRdmTY4SE4IDFmE5RnMbcKcNvieubeZFNsiIY8D2DzxfbQXK5cme2yHw
 
Lạ nhể, từ nhỏ tới giờ mềnh cứ món nào con người ăn được là mềnh cũng ăn tuốt, trừ lúc đổ bệnh hay múi giờ quá lệch làm mệt mỏi ăn không vô chứ chưa từng biết không hợp khẩu vị là gì :2onion58:
Đã từng đi Trung Quốc ăn đồ rán, đồ quay của nó chửa ?
Đã từng ăn đồ Ấn chửa ?
Chưa kể ăn thưởng thức nó khác hẳn ăn để no như bọn vận động viên, không hợp khẩu vị thì nốc được 1/3 tức là bằng suất ăn người thường
 
bên Qatar quá quốc tế rồi, đồ Âu Á chắc ko thiếu, bánh mì, pate, xúc xích... mà ko ăn đc thì chịu rồi,
đưa mì gói đi chỉ ăn thêm thôi.....
 
Đồ Ấn thì chưa thử chứ đồ tàu mềnh ăn cũng tương đối, nói chung ngoài việc có vài món hơi cay, vài món hơi nhiều mỡ thì cũng chả có gì đặc biệt :1onion75:
 
Thế bạn ăn đồ Tàu 1 tuần liên tục thì sao? Bình thường luôn?
Mình bữa đầu tiên thì cái quái gì người ăn dc là mình ăn dc, bữa thứ 2 trở đi mới là vấn đề. Mà đó mới là ăn chơi chứ không phải ăn tập.
 
Ngày nào cũng ăn cùng 1 món thì chịu chết, chứ mỗi ngày đều đổi món thì mềnh từng ăn đồ tàu gần cả tháng liền chứ chả phải 1 tuần thôi đâu :1onion75: Mềnh thì không phải VDV, không có ăn tập nên không rõ ăn tập nó khác biệt ra sao, chỉ biết ăn cho no để lấy sức mà làm việc thôi :1onion75:
 
Đùa chứ tui cũng dị ứng đồ ane tây vãi ra, ngó thấy là ko buồn muốn ăn rồi, mấy món khô còn đỡ, măy cái sệt sệt như súp với mứt bơ các kiểu thì chịu, vãn thích đồ ăn thuần việt hơn.
 
Ngày nào cũng ăn cùng 1 món thì chịu chết, chứ mỗi ngày đều đổi món thì mềnh từng ăn đồ tàu gần cả tháng liền chứ chả phải 1 tuần thôi đâu :1onion75: Mềnh thì không phải VDV, không có ăn tập nên không rõ ăn tập nó khác biệt ra sao, chỉ biết ăn cho no để lấy sức mà làm việc thôi :1onion75:
Bạn có thể google chế độ ăn của Ánh Viên để tham khảo.
Mình không nghĩ bạn làm việc tay chân. Nếu bạn làm thợ hồ hay thợ chuyên đào móng hay đào hố thì chế độ ăn tập khá giống khẩu phần ăn của bạn đấy.
 
bên Qatar quá quốc tế rồi, đồ Âu Á chắc ko thiếu, bánh mì, pate, xúc xích... mà ko ăn đc thì chịu rồi,
đưa mì gói đi chỉ ăn thêm thôi.....
Hơ, 1 ngày 3 bữa mà bữa nào cũng bánh mỳ pate, xúc xích thì đá đấm gì hả cậu, mà đằng này ở đó hơn 2 tuần chứ ít gì đâu.
Mà mang mì gói đi là do mấy ông HLV dinh dưỡng nó khuyên mang đi đấy, chứ bọn cầu thủ nhiều đứa nó ko biết đâu.
Gì chứ vấn đề ko hợp khẩu vị thì mình đồng cảm, món nào ko hơp ăn thì có cố đến mấy cũng ko thể nuốt được.
 
Tất nhiên là cũng sẽ có những món mình thích hoặc không thích, nhưng mềnh nghĩ chắc tại ăn quen một số món quá lâu nên lúc gặp vị lạ mới thấy khó ăn đấy thôi :1onion75: Nhất là bọn cầu thủ thì càng phải cố mà làm quen với thức ăn ở nước ngoài, như giờ bọn thằng CP, TA, XT qua Nhật, Hàn chúng nó cho ăn toàn những món khác hẳn món Việt thì cũng phải tập làm quen mà ăn cho được chứ không lẽ kêu không hợp khẩu vị rồi tối ngày mì tôm thì còn tệ hơn :1onion75: Quan điểm của mềnh là chỉ cần tập là được tuốt, nhất là ăn lại là thứ đứng đầu trong nhân sinh tứ khoái, đâu có khó làm quen đến vậy :2onion2:
 
^Thì thấy có đứa nào chết đói vì không hợp khẩu vị chưa :))... chủ yếu là ăn ko ngon ăn ko đủ đảm bảo thể lực thôi. Chứ cố nuốt hoài cũng ngán vkl ấy chứ... thành thử hay kiểu đến khi nào thật đói mới ăn chứ còn lưng chừng là ko nuốt nổi.
 
giờ ra đường thì đồ Tây đầy ra rồi: bò, gà, tôm cá thì bt
qua đó mà đòi bún, phở... thì ko có đâu!
 
Back
Top