Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Chắc phải thay Tuấn Anh vô, tranh chấp được, phát động tấn công cũng được, Xuân Trường thì hồi còn đá U19 nhiều pha mất bóng rất là bóp khoái lạc song châu đồng đội.
 
Thằng Duy Khánh max phế, may mà nó chấn thương chứ đá tiếp chắc thọt nữa
 
Úc có 2 thằng hậu vệ da đen nhanh và khoẻ vl, solo ko cửa nẻo nào ăn được nó :2cool_burn_joss_sti
 
phí mminh long bắt tốt nhỉ , hậu vệ ngu quá dcm
 
Ko hiểu sao ko gọi Văn Sơn, chú Tấn Tài đá thủ ncl ấy...
 
Văn Sơn ham tấn công thường để hở sườn, khả năng phòng thủ cũng không cao.
 
cánh phải binh thường có Quế Công Công bao trọn rồi , mà năm nay dính scandal , đen. Úc nó toàn đập cánh phải nhà mình. Trung vệ thi Nam Anh cũng kém , thấy mỗi Tiến Dũng đá tỉnh táo
 
giao hoan đất trời cụ cai thang tấn tài , phá game vkl
 
đm hậu vệ ngu vc...
 
Mie Hậu vệ
Đíu chịu đưa TA vào, bảo thủ vãi. Sa thải HLV cho rồi
 
Mắc cười quá, hậu vệ lóng ngóng phá banh lên cũng điú xong
 
Năm nay QNH không lên tuyển được, 2 cánh bị gãy, Tuấn Anh chấn thương mới khỏi, éo có chuyện gì ra hồn.
Mà ĐKM mới đi đái vô đã thấy 0-2.
 
TA được tung vào rồi . Cố lên , không hòa nhưng cũng thể hiện cho NHM thấy đê TA
 
Má, sao có cảm giác mấy quả biên đầu trận h của thằng Úc mìnhbiị ăn gian hơi nh @_______@, đm thămgf tài
 
Nhìn TA nó di chuyển với lừa bóng nhẹ nhàng hơn hẳn mấy thằng đầu đất kia.
 
Cđv sung quá, đã thiệt, ráng lên mấy em :x

Thằng Mạnh Hùng nổi máu điên lên rồi àh...
 
Thôi trận cuối xài toàn hàng HAGL để ngẩng cao đầu về nước =)).
 
Haizz, đá chán vãi...
 
Lọt lưới 5 bàn, ghi được 1 bàn, coi như bằng thành tích với Thái dúi =)).
Phải mà dùng TA đầu hiệp 2 thì không thua bàn thứ 2 rồi.
 
Back
Top