Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Hoài niệm tí, nhớ hồi đó mỗi toàn canh Thể Công, Công An TpHCM coi thôi
 
http://danviet.vn/the-thao/bao-nhat-to-hlv-miura-chi-thich-thu-nghiem-triet-ly-ca-nhan-655618.html

Khi bình luận về những chiến thuật mà HLV Toshiya Miura áp dụng cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, nhà báo Nakai Masahiro của tờ Sponichi đã không ngần ngại nói rằng, vị chiến lược gia 53 tuổi chỉ thích thử nghiệm triết lý cá nhân, mà không quan tâm tới kết quả. Điều ông từng làm khi dẫn dắt Omiya Ardija, Vissel Kobe hay Ventforet Kofu... trước đây.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Australia tối qua, Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đã quyết định tường thuật trực tiếp trên kênh sóng của mình nhằm giúp người hâm mộ nước nhà có cơ hội theo dõi một trận đấu thuộc giải đấu tầm khu vực do một HLV của họ là Toshiya Miura dẫn dắt. So với U23 Nhật Bản, rõ ràng U23 Việt Nam ở một đẳng cấp thấp hơn hẳn, vậy nên chẳng bất ngờ khi các chàng trai áo đỏ để thua 0-2 trước U23 Australia và chính thức nói lời chia tay VCK U23 châu Á.

Một số phóng viên Nhật Bản khi chứng kiến lối chơi của U23 Việt Nam trước U23 Australia và đặc biệt là trước U23 Jordan ở lượt trận đầu tiên (thua 1-3), đã tỏ ra khá thất vọng. Cũng như nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam, họ không hiểu vì sao HLV Miura lại quyết định áp dụng lối chơi giàu thế lực, thường xuyên phát động tấn công bằng bóng dài cho U23 Việt Nam, nhất là khi đội tuyển vốn không có nhiều cầu thủ cao to, thậm chí thể hình còn thuộc loại kém nhất giải.

Nhà báo Nakai Masahiro của tờ Sponichi, một người đã theo sát các diễn biến của U23 Việt Nam từ ngày có mặt tại Qatar cho tới trận thua U23 Australia tối qua, đã đưa ra những bình luận mang tính chỉ trích với vị HLV đồng hương của mình. Theo đó anh ám chỉ rằng, HLV Miura chỉ đang cố gắng thử nghiệm các triết lý cá nhân mà không quan tâm tới kết quả của U23 Việt Nam.

“Tôi nghĩ đây là một thói quen khó bỏ với Miura. Ban đầu ông ấy làm việc rất khoa học, nhưng rồi bắt đầu cảm tính và thường cố gắng thử nghiệm các triết lý cá nhân của mình, thay vì quan tâm tới kết quả trận đấu. Hồi ở Omiya Ardija, Vissel Kobe và Ventforet Kofu, ông ấy cũng từng làm vậy, khiến thành tích đội bóng đi xuống và rồi bị sa thải”, nhà báo Masahiro nhận định.

Đúng như nhà báo Nakai Masahiro phân tích, trong suốt hơn 1 tháng qua, HLV Miura liên tục có những thử nghiệm, ngay cả đến khi bước vào giải đấu ông cũng không ngừng thay đổi, từ bố trí các đội hình thi đấu khác nhau, rồi xếp cầu thủ đá trái kèo, luôn chuyển băng đội trưởng... Tất cả tạo ra một sự xáo trộn mà ngay cả các học trò của ông cũng không biết đâu mà lần. Phải chăng vì sắp hết hợp đồng với VFF và chuẩn bị về Nhật Bản nên ông Miura quyết định thử nghiệm những triết lý cá nhân ở một giải đấu chất lượng, xem liệu mình có đi đúng hướng?
 
Hqua xem có nửa tiếng là nghỉ, nhưng có cảm giác Úc nó khỏe thì đè đc mình thôi, chứ bài vở cũng chả có mấy, so với Nhật mấy hôm trước thua xa. :9cool_haha:
 
Chiến thuật, lối chơi hqua thấy ko đến nỗi nào mà,... chỉ có ku Thanh bình hơi gỗ...
Mà thời Miu này vấn đề lớn nhất là tâm lý !!! DUY khánh cả năm ko đá thấy cứ sợ sệt thế nào đó.
Kỷ luật chiến thuật, sự tập trung ko có, thấy đá hơi bị hoang mang...
Hàng VL yếu sau này cho nhiều hàng Hagl lên xem thế nào???
 
Chiến thuật, lối chơi hqua thấy ko đến nỗi nào mà,... chỉ có ku Thanh bình hơi gỗ...
Mà thời Miu này vấn đề lớn nhất là tâm lý !!! DUY khánh cả năm ko đá thấy cứ sợ sệt thế nào đó.
Kỷ luật chiến thuật, sự tập trung ko có, thấy đá hơi bị hoang mang...
Hàng VL yếu sau này cho nhiều hàng Hagl lên xem thế nào???

Có vẻ thể, trước ông calisto rồi ridle sau này đá với mấy thằng mạnh hơn tâm lý vẫn tương đối vững, có thể bị ép sân nhưng vẫn tạo cảm giác khá an toàn và khiến đối thủ lo sợ từ những đợt phát động tấn công, điển hình là hồi thắng thái 2-1 rồi hòa 1-1 ở lượt về aff cup, còn như giờ dù chưa bị thủng lưới đi chăng nữa vẫn thấy chuyện bị thủng lưới chỉ là vấn đề thời gian, nói thật là về khả năng chơi phòng ngự phản công thì thời miu ko bằng thời 2 ông kia
 
Thời Miura cũng xui vãi ra... Nhiều trái thua lãng xẹt, chứ không giờ cũng sáng sủa rồi
 
quả thua malay ở mỹ đình thần thánh , mất lòng tin nặng nề từ đó :))
=)) nhớ bữa đó người hâm mộ ngồi đầy ngoài hàng để coi như thời xưa, lòng tin chắc đã có hơi hơi trở lại , song bị tạt nguyên xô nước vào mặt
 
Hồi asiad ko ai quan tâm thì đá hay lắm, sút 4 phát vào cả 4 :)
Sau này thì hàng thủ luống cuống vụng về, công thì đỡ bóng, chuyền bóng ko nên hồn, thấy kém tự tin hẳn.... kiểu như bị sợ, có bóng là phất lên, đá như gà mắc tóc @@
 
Giờ vấn đề là kiếm ai thay miu đây, trong lịch sử thì ông nào cũng tới rồi sau 1 giải cũng cuốn gói đi ngay, tới nỗi cứ chia tay rồi lại tái hợp ông thầy Áo nhiều lần vẫn ko tìm ra đc người thay thế, hlv trong nước thì chả ai muốn lên nắm tuyển, đúng là chẳng đâu như vn :))
 
Giờ vấn đề là kiếm ai thay miu đây, trong lịch sử thì ông nào cũng tới rồi sau 1 giải cũng cuốn gói đi ngay, tới nỗi cứ chia tay rồi lại tái hợp ông thầy Áo nhiều lần vẫn ko tìm ra đc người thay thế, hlv trong nước thì chả ai muốn lên nắm tuyển, đúng là chẳng đâu như vn :))

Bây h tìm 1 người xây dựng lối đá chủ đạo VN đi, xây dựng các tuyển trẻ theo triết lý ấy, như thằng Đức với Nhật ấy. Đức trước đây toàn kiểu gỗ gỗ nhưng từ thời Klinsmann 2006 ra lò toàn kiểu kĩ thuật, lắt léo, công thêm với tinh thần, thể trạng Đức vốn có nữa thì quá bá.

H hàng Đức ngon ra đều đều, toàn nhanh, khéo, khoẻ...

Mà quan trọng là lứa nào cũng tập thể lực đi @____@
 
Người vn ko giỏi chịu áp lực mà , mà đặc biệt là áp lực bắt thành công é =))
 
Bây h tìm 1 người xây dựng lối đá chủ đạo VN đi, xây dựng các tuyển trẻ theo triết lý ấy, như thằng Đức với Nhật ấy. Đức trước đây toàn kiểu gỗ gỗ nhưng từ thời Klinsmann 2006 ra lò toàn kiểu kĩ thuật, lắt léo, công thêm với tinh thần, thể trạng Đức vốn có nữa thì quá bá.

H hàng Đức ngon ra đều đều, toàn nhanh, khéo, khoẻ...

Mà quan trọng là lứa nào cũng tập thể lực đi @____@
thành tích trước nhé, kiếm dc 1 ông đủ giỏi thì tốn, mà tốn thì phải có thành tích, ko thì lếu báo nó xâu xé ngay. Chưa kể vff ông nào cũng muốn gây ảnh hưởng lên đội để dính tí, tiền thưởng hay quảng bá gà nhà. Thuê dc 1 ông giỏi mà vừa lòng cả lò thì khó, ko vừa lòng cả lò thì lại bị đá đểu như Đức nổ đá đểu Miura

Chưa kể cái ảo tưởng bở số 1 ĐNÁ, nên kiểu gì giải đầu tiên cũng phải ăn dc cái vàng, ko thì tiễn thẳng
 
^ Trong bài trước quên ghi, ý ta là tìm 1 ông GĐKT giỏi ấy, chứ HLV thì thời vụ lắm, cỡ nào cũng bị dè bỉu, nên bây h cần 1 ông giỏi chuyên môn xây dựng nền móng.
Còn cái LĐBĐ hiện tại cũng chả biết nói gì, h chuyển qua đấu tố nhau um sùm rồi... Hi vọng làm to vụ này đi, cải tổ tích cực...
 
Muốn cải thiện chắc phải chờ lứa sau, chứ lứa này coi như ko cải thiện đc bi nhiêu chuyện thể lực rồi, cùng lắm là chạy đc lâu hơn chứ ko thể từ đầu tới cuối mà vẫn ko thở như trâu đc, bọn nhật chúng nó thể chấttốt từ khi còn ngồi ghế nhà trường do chăm chỉ chơi thể thao vận động nhiều thì VN khó so đc lắm, so với thái thôi thì thể lực cũng đã kém rồi, mấy ông VN thì từ lúc đi học cho tới lúc đá bóng có để ý mảng thể chất đâu
 
Iran từng bị mình hành đang hiếp Tàu Khựa kìa.

Thằng Tàu này vừa giàu vừa đông dân mà mãi ko phát triển, mình thì vừa nhiều điểm chung với nó lại kém hơn, biết đên bao h... :v
 
^ Trong bài trước quên ghi, ý ta là tìm 1 ông GĐKT giỏi ấy, chứ HLV thì thời vụ lắm, cỡ nào cũng bị dè bỉu, nên bây h cần 1 ông giỏi chuyên môn xây dựng nền móng.
Còn cái LĐBĐ hiện tại cũng chả biết nói gì, h chuyển qua đấu tố nhau um sùm rồi... Hi vọng làm to vụ này đi, cải tổ tích cực...

5-9101-1413190305-9439-1413874220.jpg
 
Dù sao thì cũng cần làm tốt cái đào tạo trước đã, mấy thế hệ gần đây là sản phẩm của việc bỏ xỏ chả đoái hoài gì đến công tác đào tạo của cái thời kỳ làm bóng đá kiểu mì gói nên mới ra nông nỗi như vậy, cầu thủ chất lượng thì cũng dễ tìm 1 hlv phù hợp hơn, còn như giờ trò quá tệ thì thầy có giỏi tới đâu cũng khó mà thành công đc, ở đây là lâu dài chứ ko phải 1,2 giải đấu :v
 
Nhật nó chơi thể thao là tự giác, kể cả có theo chuyên nghiệp hay ko, bọn chuyên nó còn kinh hoàng hơn
HAGL đào tạo kiểu gì từ bé mà trung bình cả lò hơn dc vleague 1km, tức trung bình mỗi ông chạy khỏe hơn dc cả nước thêm 1km, vẫn chả ăn thua gì so với các nền bóng đá khác
 
Hôm qua xem thì thấy Văn Toàn đá hay nhất, tiến bộ rất nhiều, nhanh, khéo, luồn lách các kiểu , kể cả những pha che bóng cũng ko bị nó đè phát té ngay như trước, chuyền, chạy chỗ cũng sáng nước hơn. Àh còn thể lực cực bá nữa, đến cuối trận vẫn chạy max speed về sân nhà cướp bóng, đáng nể :D
Chú Toàn nên chuyển hẳn sang đá Inside Forward đi :))

Hẳn đó là lí do mặc dù ko to con nhưng Miura vẫn giữ trong đội hình chính.
 
quả thua malay ở mỹ đình thần thánh , mất lòng tin nặng nề từ đó :))
=)) nhớ bữa đó người hâm mộ ngồi đầy ngoài hàng để coi như thời xưa, lòng tin chắc đã có hơi hơi trở lại , song bị tạt nguyên xô nước vào mặt
Lúc đấy nghĩ mãi cũng đéo hiểu sao thua vỡ mặt và dễ dàng đến vậy, trong khi đá trên sân thằng Mã thì máu lửa, chặt chẽ, hợp lý
 
Back
Top