Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Lúc đấy nghĩ mãi cũng đéo hiểu sao thua vỡ mặt và dễ dàng đến vậy, trong khi đá trên sân thằng Mã thì máu lửa, chặt chẽ, hợp lý
trên sân Mã tâm lý thoải mái, chính ra cái sự cổ vũ của fan chủ nhà nó lại gây áp lực lên chủ nhà chứ k phải đội khách :)) . Ở sân khách kiểu như á à, chúng mày cổ vũ sung thế ah, đã thế bố đá cho chúng mày biết thế nào là lễ độ :)) . Còn về sân nhà mình thì lại cóng ngược vì sự cổ vũ của fan đội mình, nó thì lại giống mình lượt đi :))
 
trên sân Mã tâm lý thoải mái, chính ra cái sự cổ vũ của fan chủ nhà nó lại gây áp lực lên chủ nhà chứ k phải đội khách :)) . Ở sân khách kiểu như á à, chúng mày cổ vũ sung thế ah, đã thế bố đá cho chúng mày biết thế nào là lễ độ :)) . Còn về sân nhà mình thì lại cóng ngược vì sự cổ vũ của fan đội mình, nó thì lại giống mình lượt đi :))
Thiệt đéo hiểu, dẫn thằng Mã 2 bàn, đá tà tà cũng thắng, thế đéo nào thua toàn mấy trái nhảm kít. Cũng đéo hiểu tâm lý mấy ông nội lúc đó thế nào luôn
 
Sức khỏe ko phải vấn đề mà chủ yếu là ở tâm lý, thua trước là cuống, ko còn kỹ thuật chiến thuật gì nữa,... chạy loạn cả lên, thua đậm thôi!
 
Lúc đấy nghĩ mãi cũng đéo hiểu sao thua vỡ mặt và dễ dàng đến vậy, trong khi đá trên sân thằng Mã thì máu lửa, chặt chẽ, hợp lý
Độ chứ sao nữa
Trước khi đá đã biết thua rồi. Trực tiếp xem cùng 1 trùm đường dây ở TQ
 
Độ chứ sao nữa
Trước khi đá đã biết thua rồi. Trực tiếp xem cùng 1 trùm đường dây ở TQ
Đã từ lâu mình không muốn nghĩ tới điều này rồi bác :3cool_embarrassed:
 
http://www.bongda365.com.vn/viet-nam/duy-khanh-noi-gi-sau-khi-bi-coi-la-toi-truoc-u23-australia/

Trung vệ sinh năm 1994 này bày tỏ: “Đôi khi ngẫm nghĩ cái nghề mình chọn nó cũng bạc và đắng thật đấy. Vất vả bao ngày, hy sinh đủ mọi thứ, đánh đổi tất cả mồ hôi nước mắt, đôi khi còn là máu và tất cả những chấn thương rình rập bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà vẫn có một số người chỉ nhìn vào những sai lầm thoáng chốc để có thể đổ hết tất cả mọi lỗi lầm trời ơi đất hỡi lên đầu bạn. Đá tốt thì không sao, hễ đá dở đá chán hay mắc lỗi là bị lôi cả nhà, cả họ rồi cả dòng tộc ra chửi thì thật đúng là đắng thật. Cũng biết nghề này cũng như làm dâu trăm họ, vừa lòng người này thì lại mất lòng người kia. Cũng buồn thật khi chính bản thân mình cũng chẳng thể làm tốt hơn được như những gì mọi người đã kỳ vọng tin tưởng.”

Đọc cái này mới thấy nhiều cầu thủ VN tâm lý ncc thật, mới bị chửi có 1 trận mà lên FB than thở như con đàn bà dở hơi...

Nhỏ lớn h xem đá bóng chưa thấy 1 thằng cầu thủ TG nào bị khán giả chê lại quay ra than nghề nghiệp bạc bẽo cả. Suy nghĩ ncc =.=
 
http://www.bongda365.com.vn/viet-nam/duy-khanh-noi-gi-sau-khi-bi-coi-la-toi-truoc-u23-australia/



Đọc cái này mới thấy nhiều cầu thủ VN tâm lý ncc thật, mới bị chửi có 1 trận mà lên FB than thở như con đàn bà dở hơi...

Nhỏ lớn h xem đá bóng chưa thấy 1 thằng cầu thủ TG nào bị khán giả chê lại quay ra than nghề nghiệp bạc bẽo cả. Suy nghĩ ncc =.=

Đá hay mắc sai lầm ko nói, đá như cc bị chửi cho là phải rồi, như thằng lord quân ấy, cố đấm ăn xôi nhét nó vào đội hình mà đá như lìn ko chửi mới lạ
 
Duy Khánh phải cái thằng suốt hiệp 1 Úc đc bao nhiêu pha nguy hiểm thì 1 nửa số đó là do hổng ở chỗ nó không =))
 
Duy Khánh phải cái thằng suốt hiệp 1 Úc đc bao nhiêu pha nguy hiểm thì 1 nửa số đó là do hổng ở chỗ nó không =))
chuẩn rồi đó , nửa so còn lại thuộc về RB Tấn Tài
 
"...Tổng hợp về Thánh Miura:
- Bộ khung: Máy xúc, máy cày
- Lối đá: phất phất phất, tạt tạt tạt
- Tiếp cận trận đấu: xe buýt 2 tầng, hậu vệ có bóng 1 là phất lên 2 là đá ra ngoài biên cho chắc ăn.
- Sức ép dư luận: bây nói gì kệ bây, còn t làm gì kệ t
- Nhìn nhận đối thủ: Campuchia là đối thủ mạnh, nên....
- Chuẩn bị cho giải đấu: giấu bài, thử nghiệm đến khi xong giải vẫn chưa xong.
- Từ giao hữu đến chính thức: bất thắng trong 6 trận gần nhất.
- Cá tính: luôn làm ngược lại số đông để chứng tỏ .."
1 Anti Fan cho biết :)
 
Thay là thay hệ thống, chứ giờ thay hlv cứ cho là tài, là giỏi thì ăn đc cái AFF, SG rồi lại sa thải như Calisto là cùng chứ gì. Đâu lại hoàn đó.
 
"...Tổng hợp về Thánh Miura:
- Bộ khung: Máy xúc, máy cày
- Lối đá: phất phất phất, tạt tạt tạt
- Tiếp cận trận đấu: xe buýt 2 tầng, hậu vệ có bóng 1 là phất lên 2 là đá ra ngoài biên cho chắc ăn.
- Sức ép dư luận: bây nói gì kệ bây, còn t làm gì kệ t
- Nhìn nhận đối thủ: Campuchia là đối thủ mạnh, nên....
- Chuẩn bị cho giải đấu: giấu bài, thử nghiệm đến khi xong giải vẫn chưa xong.
- Từ giao hữu đến chính thức: bất thắng trong 6 trận gần nhất.
- Cá tính: luôn làm ngược lại số đông để chứng tỏ .."
1 Anti Fan cho biết :)

Chuẩn vl.
Nhưng được xe bus 2 tầng đã tốt. Đá phòng ngự như cl. Cầu thủ chạy loạn lao ầm ầm.
 
Ối giời, giờ này còn ngồi bàn chiến thuật với chả chiến lược :1onion75: Các cụ cố VFF còn đang bôi mặt đá nhau ầm ầm ra kia, thôi để dành sức tới giữa năm ta lại ăn mừng đoạt cúp giao hữu đê :1onion75:
 
Thay hộ luôn thằng tổng cục TDTT càng tốt, đm đéo ngó ngàng cc gì tình hình bóng đá trong nước, người ta muốn cải cách, muốn thay đổi thì giao hoan đất trời mẹ hết lần này tới lần khác cản trở, VL mấy mùa gần đây trông đéo khác gì cái giải phủi thì ko quan tâm tối ngày chờ có cái thành tích ở ba cái giải huyện giải thôn khu vực :3cool_nosebleed:
 
Fan Thái với fan Triều Tiên là làm việc học bên đấy hay sao mà đông thế nhỉ?
Có ai xem Thái - Triều ko?
 
Bật qua thấy Thái bị đâm rồi, vượt ngưỡng vẫn cần thời gian...
 
Nói tới Triều mới nhớ, hay là sắp tới mời HLV Triều về dẫn VN đi, rồi qua đó học cách làm bóng đá của bọn nó nữa :2onion2: Xét về mọi mặt thì Triều nó tương đồng nhất với VN, nhà cũng nghèo, tướng tá cầu thủ cũng còi cọc, cũng thi đấu dựa trên sức mạnh tinh thần, cỡ Thái dúi củ hành VN vậy mà vẫn chưa có tuổi với Triều thì đủ thấy nền bóng đá nó tiên tiến cỡ nào rồi :1onion75:Học thì phải học những thằng có hoàn cảnh giống mình chứ học theo mấy thằng nhà giàu Nhật Hàn thì đú sao nổi với chúng nó :1onion75:
 
Back
Top