Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

vãi anh thủ môn bắc hàn :4cool_oh: bay né bóng à :7cool_extreme_sexy_
 
Thái ăn quả nữa là vài vòng trong đấy, xem làm đc ko nào
 
Cả đám đá như gg hết ròi thì gỡ hòa :))
 
Móa tự nhiên 2-2 phát 2 đội đá sung hẳn :cuteonion37:
 
Mấy cháu Ủn vể cuối đá hay quá...
 
Thái nó gỡ hòa mà vẫn cố ghi thêm, Triều đc vài pha phản công ngon thì ko tận dụng đc.
Bù lại 2 đội đá tốc độ cao xem trận này hay.
 
Nghe blv nói 2 anh cùng về nước r
Bắc hàn về chắc thủ môn hậu vệ bị búng ku hết
 
Thái đá có cố gắng. Nhưng thật ra mà nói thì Thái cũng may vì nếu Rệp với Bắc TT mà không phung phí cơ hội, hậu vệ ngáo đá thì Thái thua đậm rồi.
Dù sao thì sau giải này hy vọng Sắc cũng bớt nổ đi mà thực tế hơn. Tuyên bố top 3 cuối cùng bét bảng.
 
Thái nó có trình thì nó có quyền nổ chứ sao :1onion75: Đỡ hơn VN mình đếu cần biết trình tới đâu nhưng cứ nổ trước đã chuyện khác tính sau :1onion75:
 
Thái nổ cũng có cơ sở, chỉ là nổ quá trớn thôi, chẳng hạn như giành vé đi thế vận hội với wc là thấy ko khả thi rồi, top đội mạnh ở châu á nó đông lắm chứ ko phải 1 vài team thôi đâu trong khi suất dự mấy ngày hội như vậy lại có hạn, trừ nhật hàn, úc ra chắc suất thì còn lại iran, iraq, uae, a rập, qatar,uzbekistan, triều tiên....... toàn dân máu mặt, cạnh tranh khốc liệt lắm chứ có phải nói suông là đc đâu
 
thằng số 5 adison giải này được 1 rổ exp :2onion2:
tính ra giải 16 đội lấy 3 đội đầu , qua vòng bảng là loại dc 8 ròi , mà nếu đã qua dc saudi với bắc triều thì mấy thằng kia cũng vậy thôi, hơn kém 1 tí. Cái chính là thể lực đào đéo đâu ra mà đá :)>-
 
Khổ thân các anh châu Á, chỉ có 4 suất WC mà thằng Úc nó nhảy vào chiếm mẹ cái rồi =))
 
lý thuyết thì nó dễ vậy chứ bước qua đc mới là vấn đề, chưa kể hoà đc 2 trận nghĩa là nó ngang hàng với mấy thằng đó đâu, VN mình thắng bọn vùng vịnh ko biết bao lần, kể cả ko thắng thì cũng chơi ngang ngửa mấy thằng top đầu cỡ saudi hay iran, iraq, mà xét toàn diện thì vẫn kém xa, thái cũng hên bỏ bu mới hoà đc 2 trận chứ cũng chả phải trên cơ gì
 
phải có cả cố gắng và cả may mắn nữa, chứ còn đợi thể chất dân SEA mà bằng được tụi nó để mà đá trên cơ éo biết mình còn sống để chứng kiến ko :1onion75:
như thằng u19 miến cần cù cũng lết vào được world cup u20 để...ngậm hành quốc tế nè, đâu ai cần biết nó có đá trên cơ mấy đội khác ko, chỉ biết nó vào dc world cup thôi :))
 
Kể ra hành quốc tế cũng đếu phải muốn ăn là được, như đám U19 VN có thèm rỏ rãi cũng đếu có vé được đi ăn hành như bọn Miến. Ngay cả cái giải U23 này nữa, mấy năm trước còn đếu lết qua nổi vòng gửi xe để được vô đây chịu nhục ý chứ :1onion75:
Chỉ hi vọng các giải cấp châu lục sắp tới mà VN cũng vô được để chịu nhục là mừng rồi, chứng tỏ đã có tiến bộ chút đỉnh, từ chỗ chỉ toàn đứng hóng ngoài đường đến chỗ được vô sân thi đấu, dù chủ yếu ăn hành của mấy thằng tay to, cũng chả phải dễ dàng gì :1onion75:
 
Ngày mai ráng thắng 1 trận là mình hơn điểm Thái dúi rồi đấy =)), ông Miura chơi ván chót cho full team Hagl vào đi =))
 
phải có cả cố gắng và cả may mắn nữa, chứ còn đợi thể chất dân SEA mà bằng được tụi nó để mà đá trên cơ éo biết mình còn sống để chứng kiến ko :1onion75:
như thằng u19 miến cần cù cũng lết vào được world cup u20 để...ngậm hành quốc tế nè, đâu ai cần biết nó có đá trên cơ mấy đội khác ko, chỉ biết nó vào dc world cup thôi :))

Thì bởi vậy mới nói là lý thuyết, nếu chưa ngang hàng đc tụi nó thì khó mà mơ cái vé, còn trông chờ vào may mắn cũng khó vì may mắn chỉ tới với thằng nào có khả năng giữ đc thôi, như thái đá 3 trận cầm chân đc đối thủ thôi đã thừa sống thiếu chết rồi, ko thể tính theo kiểu bắc cầu đc :6cool_boss:
 
Kết thúc cái giải này thì bóng đá trong nuớc cũng rục rịch khởi tranh rồi, năm nay hy vọng là bớt cái chất nhà quê nghiệp dư trong khâu tổ chức
 
Back
Top