Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Tội ku Phượng vl. Tự nhiên dính chấn thương nặng lãng nhách, phí 2-3 tháng ngồi ngoài...
 
Đá đập nhả thì có bác Hùng, nhưng chắc với bộ sậu VFF bây h chắc ko về đâu. Xem T&T ổng dẫn đá sướng cmn cả mắt, khác với đám trâu bò còn lại của V-League.
 
Miura nhấn nút biến được rồi. Ngoan cố đeo bám lối đácâu bổng từ tuyến dưới lên cho tuyến trên chạy vô cùng ngu học, kết quả toàn thua kiểu khiến NHM phát nản. Nếu ổng tiếp tục lì lợm chơi kiểu đó trận thứ 3 bảo đảm sẽ chết với NHM. Còn cho đám HAGL vào thì chỉ có trường hợp tụi nó phế thì Miura mới bớt ăn tạ ("đấy, tao cho tụi nó vào rồi đấy, cũng dở như hạch thôi" đại loại là vậy). Đáng tiếc cho Miu, tụi nó đá quá tốt, thành ra Miu tự vả mặt mình. NHM lẫn chuyên gia đều muốn tụi nó được trọng dụng ngay từ đầu nhưng Miu không làm theo, cuối cùng nhục quá phải làm theo. NHM giờ mà cứ giả sử "nếu ngay từ đầu cho tụi nó đá" thì Miu cứng họng ngay.

Nói chung Miu giờ chắc bị ghét nhất VN rồi. Thực sự cá nhân cũng đếch thấy ông này có gì nổi bật. VFF nếu có tuyển HLV mới làm ơn thòng vào cái yêu cầu "đá kiểu phù hợp với thể chất người VN" giùm.
thể chất người VN thì ko chơi dc thể thao đỉnh cao
 
Đề nghị mời HLV người Triều Tiên, dân bọn nó cũng ốm đói như mình, chiều cao cũng lẹt đẹt như mình, nói chung là về thể chất là y hệt như người VN :cuteonion37: Trình thì khỏi cần bàn luôn nha, bữa trước nó đè đầu cưỡi cổ Thái dúi như con, vô giải châu lục liên tọi, tranh vé WC liên tục. Về mặt tình cảm gia đình anh em đồng chí tốt lại càng đẹp hơn nữa, thật là quá xứng đôi cho một cuộc tình :cuteonion37:
Tóm lại là mềnh ship nhiệt tình couple Việt Triều, ngoại trừ Triều ra không còn ai hợp với Việt hơn nữa, hãy đến với chàng trai Triều đầy nam tính, tránh xa mấy thằng oppa xẻng gay và bọn Japỏn trym teo, tránh xa mấy thằng tây u cục súc và bọn nigga não nho :cuteonion37:
 
bọn triều coi đá bóng nhinf buồn cười vãi nồi, kiểu dạng thanh niên nghiêm túc đi bar ấy =))
 
Thể chất bọn Bắc Hàn là thể chất dân Đông Bắc Á gốc Mông Cổ, khỏe đấy chứ không vừa đâu. Thấy nó ốm đói nhiều vì chúng nó đói ăn thôi, nhưng bọn thể thao lại được dinh dưỡng đầy đủ nên thể lực nó tốt hơn VN nhiều, tâm lý thi đấu của nó lại tốt, có bản lĩnh và ít bị "dao động" như cầu thủ Việt. Nhìn chung nhìn bọn Bắc Hàn đá thì không có gì đặc biệt, cũng giống bọn Hàn Quốc, dựa vào thể lực dẻo dai, quyết tâm thi đấu cao, có tính rèn luyện nên kỹ thuật thuộc loại khá :2onion2:
Đề nghị mời HLV người Triều Tiên, dân bọn nó cũng ốm đói như mình, chiều cao cũng lẹt đẹt như mình, nói chung là về thể chất là y hệt như người VN :cuteonion37: Trình thì khỏi cần bàn luôn nha, bữa trước nó đè đầu cưỡi cổ Thái dúi như con, vô giải châu lục liên tọi, tranh vé WC liên tục. Về mặt tình cảm gia đình anh em đồng chí tốt lại càng đẹp hơn nữa, thật là quá xứng đôi cho một cuộc tình :cuteonion37:
Tóm lại là mềnh ship nhiệt tình couple Việt Triều, ngoại trừ Triều ra không còn ai hợp với Việt hơn nữa, hãy đến với chàng trai Triều đầy nam tính, tránh xa mấy thằng oppa xẻng gay và bọn Japỏn trym teo, tránh xa mấy thằng tây u cục súc và bọn nigga não nho :cuteonion37:
 
Lần này tuyển thiếu Huy Toàn, Ngọc Thắng, Ngọc Hải lại ko có Huy Hùng, Hồng Quân như hồi Sea Games nhưng Miura vẫn quyết đá theo lối bóng dài thì rất khó. Trận cuối cùng cho quân HAGL vào đá ngon hơn hẳn.

Nhưng nói gì thì nói kết quả giải này thể hiện đúng trình độ các đội trẻ ở Châu Á hiện nay rồi. Mạnh nhất vẫn là Hàn Nhật. Mấy đội Thái, Vịt, Khựa với Yêmen 4 đội bét bảng là chính xác.
 
anh bình bô của bọn khựa cũng đặt mục tiêu cao lắm, hẳn là vươn ra dẫn đầu thế giới chứ ko thèm châu á luôn :2cool_sexy_girl: mỗi tội từ đây cho tới lúc anh bình xuống lỗ ko biết khựa có lọt nổi top 5 châu á chưa nữa là :2cool_sexy_girl:
 
Cũng không hiểu lý do vì sao, bọn Tàu cũng nhiều thằng nằm trong CLB Guang Zhou vô địch C1 châu Á, chứng tỏ có thực lực, nhưng không hiểu sao đá vẫn ngu thế. Về lý mà nói thì nếu thằng Tàu muốn bóng đá mạnh lên, chúng nó phải làm được chứ nhỉ
anh bình bô của bọn khựa cũng đặt mục tiêu cao lắm, hẳn là vươn ra dẫn đầu thế giới chứ ko thèm châu á luôn :2cool_sexy_girl: mỗi tội từ đây cho tới lúc anh bình xuống lỗ ko biết khựa có lọt nổi top 5 châu á chưa nữa là :2cool_sexy_girl:
 
C1 châu á tính ra ko quá chênh lệch về trình độ cũng như tính cạnh tranh ko khắc nghiệt bằng mấy giải cấp đội tuyển do có sự góp mặt của ngoại binh, nó khiến cho thực lực cân bằng hơn, CLB của thái đá với nhật hàn thì toàn hành bọn kia, còn ĐTQG thì ăn hành ngược lại, kiểu nó thế, mà 1 CLB của thái nó đủ sức hành nhật hàn thì Than Quảng Châu tiền nhiều sắm đc hàng khủng cân cả chấu á cũng ko có gì lạ, với lại xưa nay mấy CLB của khựa cũng thuộc dạng có máu mặt ở châu á lâu rồi, mỗi tội ĐTQG thì như lìn.

Hay như ngoại hạng đấy, có thời kỳ mu, ars, liv, chel thay nhau vào ck c1 mà ĐTQG thì lại quá ẹ dù cũng có vài ngôi sao đấy.Nói chung là đôi lúc bộ mặt của giải quốc nội với ĐTQG nó khác xa nhau.
 
thể chất người VN thì ko chơi dc thể thao đỉnh cao
0 thể chuẩn hơn =)) Nhỏ, lùn, yếu, chậm, mau xuống sức và vụng về (ai nói khéo léo, kỹ thuật chứ xử lý bóng ngang mấy thằng cao to hơn thì khéo chỗ nào???), bonus thêm tâm lý yếu thì chơi phong trào hợp hơn thể thao thành tích cao >:)
 
anh bình bô của bọn khựa cũng đặt mục tiêu cao lắm, hẳn là vươn ra dẫn đầu thế giới chứ ko thèm châu á luôn :2cool_sexy_girl: mỗi tội từ đây cho tới lúc anh bình xuống lỗ ko biết khựa có lọt nổi top 5 châu á chưa nữa là :2cool_sexy_girl:
Tàu Khựa mà tung Thiếu Lâm Club của anh Châu hoặc Kungfu Club của anh Kiện vào sân thì vô cmn đối luôn ấy chứ. Cúp vàng WC xem như nắm trong lòng bàn tay :>
 
Tàu Khựa mà tung Thiếu Lâm Club của anh Châu hoặc Kungfu Club của anh Kiện vào sân thì vô cmn đối luôn ấy chứ. Cúp vàng WC xem như nắm trong lòng bàn tay :>


isn't a dream, nó là có thật =))

Trường võ thuật Tagou ở Đăng Phong, Hà Nam, Trung Quốc mới cho ra mắt ngành đào tạo mới kết hợp kungfu Thiếu lâm với bóng đá nhằm tạo ra thế hệ cầu thủ tài năng hơn cho Trung Quốc.

Đội bóng Thiếu lâm- hình ảnh trong lớp đào tạo thế hệ cầu thủ mới ở Trung Quốc
 
Cách tốt nhất để bóng đá VN đi lên đó là học bọn nhà giàu, bỏ tiền ra tuyển 1 loạt thằng Brazil, Nam mỹ, châu phi, có thể chọn bọn trẻ trẻ về rồi cho nhập tịch và đi đào tạo bóng đá :2onion2: sau đó lập team Hợp chủng quốc Việt Nam :2onion2:
0 thể chuẩn hơn =)) Nhỏ, lùn, yếu, chậm, mau xuống sức và vụng về (ai nói khéo léo, kỹ thuật chứ xử lý bóng ngang mấy thằng cao to hơn thì khéo chỗ nào???), bonus thêm tâm lý yếu thì chơi phong trào hợp hơn thể thao thành tích cao >:)
 
Chuyện đó chắc chỉ có trong mơ, giờ mà đã đen hôi thì dù nói đc tiếng việt như gió vẫn bị coi là ngoại bang thôi, trừ khi ông có 1 nửa là người việt, bọn pinoy thì dễ vì bọn nó văn hoá lẫn con người đều đậm chất tây dễ tiếp nhận, chứ cỡ VN trọng sĩ diện thì khó.
 
Lại định đưa mấy thằng tai to mũi lõ với đám nigga hạ đẳng về làm vấy bẩn dòng máu thần thánh của dân ta à :cuteonion43: Hơn nữa theo chuyên gia nhận định thì tuy về mặt thể lực dân ta hơi yếu nhưng tố chất bóng đá của dân ta thì đếu thua gì Brazil cả nhá, mềnh tự tin tuyên bố trong năm nay VN sẽ ăn ít nhất 1 cái cúp quốc tế, cần đếch gì bọn ngoại lai mọi rợ :cuteonion29:
 
Lại định đưa mấy thằng tai to mũi lõ với đám nigga hạ đẳng về làm vấy bẩn dòng máu thần thánh của dân ta à :cuteonion43: Hơn nữa theo chuyên gia nhận định thì tuy về mặt thể lực dân ta hơi yếu nhưng tố chất bóng đá của dân ta thì đếu thua gì Brazil cả nhá, mềnh tự tin tuyên bố trong năm nay VN sẽ ăn ít nhất 1 cái cúp quốc tế, cần đếch gì bọn ngoại lai mọi rợ :cuteonion29:
Cúp U21 Quốc tế báo TN à :v
 
Thực ra ko cần tây cũng ko sao, nếu sản sinh ra đc những thằng đủ giỏi đủ đẳng cấp để đưa VN đi lên, hoặc nhập khẩu bọn việt kiều lai về cũng tốt, mỗi tội việt kiều toàn đá hạng 2,3 hoặc đội trẻ ở châu âu, đc cái là đào tạo tốt hơn so với VN nhưng trình lại cùi, còn ở VN trình khá nhưng lại ko đc đào tạo bài bản.

Tieejn thể nhắc mới nhớ, hồi đó tôi còn học tiểu học cuối cấp rất máu đá banh, cơ mà nguyên cái thành phố ko có cái giải nào cho hs tiểu học, sang cấp 2 cungx ko khác gì mấy, cấp 3 thì đỡ hơn nhưng vẫn khá chìm, như thế thì hỏi sao ko hiếm cầu thủ, cần đầy mạnh phong trào rồi từ phong trào mới dễ chọn ra đc mấy cháu có năng khiếu các độ tuổi, chứ kiểu tuyển quân như nutifood vẫn như muối bỏ bể, bỏ phí nhiều tài năng, như tôi chẳng hạn :8onion38:nhật hàn với châu âu chúng nó rất quan tâm tới cái độ tuổi U-10 mà VN bỏ sót nhiều quá
 
Cách tốt nhất để bóng đá VN đi lên đó là học bọn nhà giàu, bỏ tiền ra tuyển 1 loạt thằng Brazil, Nam mỹ, châu phi, có thể chọn bọn trẻ trẻ về rồi cho nhập tịch và đi đào tạo bóng đá :2onion2: sau đó lập team Hợp chủng quốc Việt Nam :2onion2:
kể cả thế nhé
trừ khi môn thể dục là môn xét tốt nghiệp, bắt buộc như Nhật
mợ, bọn Nhật nó có giải bóng đá cho mọi lứa tuổi, mọi cấp độ học đường. Ko phải dân chuyên thì cũng bắt buộc tham gia ngoại khóa thể thao. Túm lại là nó chơi thể thao từ bé, mọi thứ dc vun đắp từ nhỏ, ăn uống khoa học nên cả thể hình, thể lực, dẻo dai, bền chả thua thằng Tây Á nào

Cứ toàn bảo VN thấp bé nhẹ cân giống Nhật. Đấy là cùng đem Việt và Nhật so với bọn châu Âu thì lại chả cùng lùn hơn 1 thằng, chứ so thằng VN thì còn lùn với bé hơn Nhật nhiều, đã thế thể lực, độ bền cũng chả bằng, cơ bắp cũng thua cả Nhật thì lấy méo đâu ra sức mà đỡ với lừa bóng, kỹ thuật chắc ăn dc mấy nước ko có tiền xây đội.

Giờ có nhập tịch dân Viking cho to, dân Brazin cho khéo thì rồi cũng thoái hóa dần với cái kiểu ko lo tập thể thao lẫn ăn uống thiếu khoa học, thích ngồi 1 chỗ thôi :))

VN nên tập trung làm kinh tế, thể thao cho khỏe chứ đừng mong thi đấu đỉnh cao làm gì =))
 
VN toàn phải ăn mì gói với nước mắm qua ngày biết bao giờ mới cao đc đây, nhiều đứa cao đc thì mỏng cơm dễ vỡ:2cool_sad:
 
Back
Top