Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

cầu thủ kén chọn chứ làm gì mà khó ăn lắm. Căn bản thích ăn mỳ gói cơ
 
Đm, với cái tư tưởng thằng nào thức tới 2-3g sáng học bài được gọi là hiếu học thì muôn đời thể chất đéo bao giờ khá nổi nhé
 
Học thì thôi cũng kệ nó đi, vì thường mấy thằng học giỏi thì ko biết đá bóng và ngược lại, càng dốt chơi càng giỏi, đặc biệt với bọn nam mỹ với xuất thân nghèo khổ.Còn VN muốn có nhân tài giỏi ở môn bóng đá phải tập trung cho bóng đá nhiều hơn học hành, mà người việt thường ko dám theo đuổi cái nghề này, nên cho con em họ ăn học lo cho tương lai hơn là theo đuổi đam mê :v
 
100 đứa thức tới 2-3h sáng thì được 1 đứa học là may, còn đâu toàn cày game online thôi :1onion75:
 
Có khó gì đâu, có gương Ánh Viên đó,
tống ra nước ngoài đào tạo, dinh dưỡng khoa học đầy đủ, cọ xát với Tây nhiều
Kỹ thuật, thể hình và cả tâm lý ở mức khá!!!
 
Đầu tiên là tiền đâu, VFF trong 6 tháng không thu nổi 1 đồng thì lấy gì nuôi cầu thủ lo cho nó xuất ngoại =)).
 
lo cho cầu thủ là CLB chủ quản chứ nhở, dù sao cũng thuộc quyền quản lý

btw, vẫn mong cháu này sau này thành tài khoác áo VN :3cool_adore:

hoc-vien-nutifood-jmg-tphcm-tuyen-duoc-mot-tai-nang-nhi-tu-australia-61-093419.jpg
 
bỏ cái title đc chưa nhỉ :3cool_nosebleed:
 
Nó định đánh đầu bổng ra ngoài thôi. Tâm lí kém, sợ đánh lên trên hoặc đánh ngược ra sau thì bị đội bạn nó đá bồi nên chọn cách an toàn.
Nó lắc đầu rõ ràng mà, tự tin vãi ra ấy.

Mình thấy rất hiếm hậu vệ dám phá kiểu đó, chỉ có đám hậu vệ Anh là thành thạo thôi, chứ kể cả bọn Châu Âu cũng toàn hất lên để thằng tiền đạo đằng sau đoán sai điểm rơi chứ k dám lắc đầu phá bóng khi đang đứng giữa gôn
 
mà nói thẳng ra bên Nhật giải nó tốt, liên đoàn nó tốt, clb nó tốt, nên trẻ em mê thể thao/đá banh còn có đường ra sau khi tốt nghiệp
chứ ở VN mà đá suốt ngày giải như đám Jindo xong cấp 3 chắc đi làm thợ hồ =))

giải học đường bên ấy mạnh vãi lều, thế mà cầu thủ xuất thân từ bóng đá học đường của nó cũng ít, đủ thấy cái cốt lõi là clb, giải chuyên nghiệp. Cái này Việt Nam mình đợi tỉ năm nữa :1onion75:
 
mà nói thẳng ra bên Nhật giải nó tốt, liên đoàn nó tốt, clb nó tốt, nên trẻ em mê thể thao/đá banh còn có đường ra sau khi tốt nghiệp
chứ ở VN mà đá suốt ngày giải như đám Jindo xong cấp 3 chắc đi làm thợ hồ =))

giải học đường bên ấy mạnh vãi lều, thế mà cầu thủ xuất thân từ bóng đá học đường của nó cũng ít, đủ thấy cái cốt lõi là clb, giải chuyên nghiệp. Cái này Việt Nam mình đợi tỉ năm nữa :1onion75:

Đâu, nhiều thằng trụ cột của nhật xuất thân cũng từ bóng đá cấp học sinh mà, đầy ra đó đâu có thiếu
 
Bọn Nhật Xẻng với bọn Tây nó có cái suất đại học cho đám chơi thể thao, bọn học sinh ngoài con đường cắm đầu vào sách thì cố chơi thể thao cho giỏi cũng vẫn có thể vô đại học. Các giải cấp trường thi đấu thường xuyên, thành tích các cấp trẻ cũng được đánh giá cao, và quan trọng là chúng nó đếu có gian tuổi :1onion75: Nhờ vậy mà thể thao các cấp trường học của bọn nó phát triển mạnh, kéo theo thể thao chuyên nghiệp cũng mạnh :1onion75: Hơn nữa bọn nó thì "thi đấu thể thao" còn VN thì "chơi thể thao", khác nhau ở chỗ nào thì thấy rõ rồi đó :1onion75:
 
bên giải nhật bọn nó đá ko rắn,thô bạo như bên đây,vì thế cầu thủ đỡ "nhát" giò,tự tin sáng tạo hơn
má bên đây mùa năm ngoái bọn HAGL vừa lên bị chém hết =))
 
Học thì thôi cũng kệ nó đi, vì thường mấy thằng học giỏi thì ko biết đá bóng và ngược lại, càng dốt chơi càng giỏi, đặc biệt với bọn nam mỹ với xuất thân nghèo khổ.Còn VN muốn có nhân tài giỏi ở môn bóng đá phải tập trung cho bóng đá nhiều hơn học hành, mà người việt thường ko dám theo đuổi cái nghề này, nên cho con em họ ăn học lo cho tương lai hơn là theo đuổi đam mê :v
Ta nói vụ thể chất ấy, cái thời của ta thi lớp 9 căng cũng giống như thi đại học, điện tử chỉ thịnh nhất snes, ps1, còn vi tính vẫn là dos ấy, chơi duke nukem trên dos, học ngày học đêm, mà 14t-15t là cái tuổi đang phát triển, thức 1-2g sáng lấy đéo gì phát triển, thời khóa biểu đi học thì 1 tuần chỉ có 1 ngày học thể dục vỏn vẹn có 45 phút. Cơ mà mấy đứa thứa tới gần sáng học được tôn vinh ghê lắm, được ngưỡng mộ như siêu sao, ta thì thấy chả có đéo gì hay ho.
Còn tâm lý yếu thì ta nghĩ do tư tưởng giáo dục ha, trứng méo bao giờ khôn hơn vịt, hễ nói cái gì hơi lệch tư tưởng là bị hét vào mặt ngay, ta dám cá không bị ở nhà thì không bị ở trường, đm cái tuổi nhỏ bước vào lớp mà áp lực căng thẳng vcl, đụng cl gì cũng sợ, sợ bị đánh đòn, sợ bị điểm kém, sợ tùm lum.. thì hỏi sao lớn lên tâm lý không yếu. Tánh ta sinh ra đã cọc sẵn, ta vẫn nhớ như in những lần muốn đâm chết mấy ông bà cô hét vào mặt là ta giật nẩy mình.
 
CP nghe nói chấn thương 5 tháng là dư lào @@ ,thế thì còn muợn mõ éo gì nữa
 
CP nghe nói chấn thương 5 tháng là dư lào @@ ,thế thì còn muợn mõ éo gì nữa

Phẫu thuật thành công rồi nên chắc ko nghỉ lâu thế đâu, chắc cỡ 1 tháng là cùng
 
thấy báo chí bảo 2-3 tháng , hôm nay lại có báo đưa 5 tháng , chắc phải đợi tin từ CLB Mito cho chuẩn. THảm nào CLB NHật cũng đưa cp sang đó điều trị và phục hồi cho lẹ
 
Phẫu thuật thành công rồi nên chắc ko nghỉ lâu thế đâu, chắc cỡ 1 tháng là cùng
2 tháng là ít,cứ làm như nhẹ lắm ấy.Casillas gãy ngón tay còn phải nghỉ hơn 1 tháng kia kìa.Hay đợt Cech cũng bị trật khớp vai thì phải,cũng phẫu thuật,và cũng phải nghỉ hơn 2 tháng đó.
 
Bác sỹ ở qatar bảo 2 tháng là bình phục hoàn toàn :D
 
Đen quá đen, tuởng trâu bò lắm cuối cùng cũng dính,
Mà bắt nó cày ải chạy sô hơi nhiều, th Tuấn anh vẫn còn đó!!
 
Back
Top