Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Ô Đức trước giúp tiền cho NA vụ Hải quế rồi, dự là Hữu thắng lên phải thỏa hiệp gọi quân Hagl+chơi ban bật rồi :)
Hữu Thắng có cái shif mà huấn luyện đc lối đá ban bật, thằng cha này có thể gọi là Tony Pulis phiên bản Việt. Cái phong cách chặt chém phang giò của đám củ Nghệ là xuất phát từ lúc thằng cha này lên dẫn dắt club củ nghệ chứ ai.
 
1m9 đầy nhưng được đào tạo như thế nào kìa anh,như em ví dụ thằng tuấn tú cao 1m9 nhưng tốc độ và kĩ năng của nó là của một thằng 1m65,vậy suy ra khi nó đối đầu một thằng cùng vị trí nhưng lùn tịt nó sẽ trội hơn.Đó mới là vấn đề em nói,vđv người việt mình dần cao to,nhưng để khoẻ,khéo,nhanh thì quá xa.Em xin phép tổ lái bóng rổ tí vì môn này là môn thể hiện rõ nhất thể trạng trung bình vđv.Ví như ba cặp trung phong cao nhất việt nam,một ông 1m93,hai ông 1m91 thì chỉ có một ông 1m91 là khéo léo,còn hai ông kia chỉ có thể nói là vụng cho tới:-(||>.Tại sao?họ đều là dân sài gòn,cao to,bảnh bao em không nghĩ gia cảnh khó khăn.Chính vì cái nhìn sai lệch và cách đào tạo rập khuôn của thế hệ trước khiến họ ra nông nỗi thế

Liên đới ra bóng đá,chưa nói về cách làm thiếu chuyên nghiệp,thì nội cái suy nghĩ từ lâu của chúng ta cugnx đủ khiến chôn vùi tài năng thể thao rồi.Người việt mình thì giờ vẫn còn ý nghĩ:cao to thì không khéo,cao to thì đi theo bóng chuyền,bóng rổ mẹ cho vuông.Nên các trung tâm thời Công công có lẽ chuộng thể loại messi nhỏ con,khéo,cho tới khi lũ tré bói được một thằng cao to mạnh mẽ thật khó,và lứa hiện nay đã cao hơn,bự hơn những vẫn chưa đủ.À cũng chính nhờ cái suy nghĩ đó mà lôi về thằng việt kiều cao cao tí đẩy nó lên đá tiền đạo

Ko phải lối suy nghĩ của VN, mà đấy là lối suy nghĩ của thằng JMG khi tuyển cùng HAGL ra cái lứa bé như cái kẹo. Nhìn hàng Ars thật thì cũng có khác gì. Đấy là tư duy bóng đá của người ta.

Còn cái chuyện số lượng cầu thủ vừa thể hình vừa kĩ thuật ít thì nó là rõ ràng, vì số lượng có thể chọn ( hoặc nói đúng hơn là nhìn thấy để mà chọn ) ko nhiều. Đa phần từ các lò này lò kia ( gần đây nhiều lò hơn có thể sắp tới sẽ khá hơn ). Mà ko có lựa chọn nên đành chọn sự lựa chọn an toàn nhất và ít sai nhất đó là mấy thằng khéo léo và hy vọng lớn lên nó to lên =))

Còn Bóng rổ, khéo hay ko khéo nó là ở tập luyện nhưng cũng phần lớn ở bẩm sinh. Thế nên tuyển chọn đóng vai trò cực kì quan trọng. Cộng thêm lối huấn luyện theo kinh nghiệm, theo lối mòn làm thui chột nhiều lắm

Vấn đề là ở VN ko ai coi trọng Khoa học trong Thể thao, hay nói chính xác là Y sinh học trong Thể thao ( chuyên ngành của anh và anh đang rất đuối vì thấy ko ai thèm quan tâm ).

Nói về chuyện ông Tuấn bị chỉ trích vì mấy cái mớ thiết bị thì cũng may, đợt ông ý có bảo về quản lý phòng hồi phục của VFF, lương cao việc nhẹ . Nhưng sau 1 hồi suy nghĩ thì quyết định thôi. May quá ko bây giờ lại ngồi lau bụi chứ có dùng đíu đâu :))

Nói về khoa học Thể thao thì rất dài. Em có thể follow page của cá nhân anh về KH Thể thao thỉnh thoảng cùng thảo luận
https://www.facebook.com/AT-Khoa-học-Thể-thao-1497956407177367/
 
y chang VN, cầu thủ giá trên trời mà chất lượng chỉ hơn mỗi lào cam brunei

Giá chuyển nhượng của cầu thủ Trung Quốc đang tăng vọt chóng mặt gần đây, song chất lượng và thứ bậc đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA lại tỷ lệ nghịch với điều đó.

Bài phân tích trên Tân Hoa Xã số ra ngày 27/1 cho biết, bóng đá Trung Quốc vừa đánh dấu cột mốc tròn 20 năm từ ngày chuyển lên chuyên nghiệp. Tín hiệu khởi sắc đâu chưa thấy, chỉ có giá chuyển nhượng dành cho cầu thủ nội tăng đột biến 100 lần và đứng ngang hàng với những cầu thủ hàng đầu của châu Âu và Nam Mỹ. Dù vậy, thứ hạng của tuyển Trung Quốc lẫn thành tích thi đấu lại không ghi nhận sự khả quan.

SunKeChinaPRvDPRKorea2015AsianCupyuDAMCGOIrXl.jpg


Cách đây hai tuần, làng bóng đá Trung Quốc chứng kiến vụ chuyển nhượng cầu thủ nội với mức giá kỷ lục khi đội bóng thuộc giải hạng 2 Tianjin Quanjian chiêu mộ thủ môn Zhang Lu từ Liaoning Whowin của giải Vô địch quốc gia Trung Quốc với giá 9,85 triệu euro. Phi vụ này chính thức phá kỷ lục của tiền vệ cánh phải Sun Ke hồi năm ngoái khi sang Tianjin Quanjian từ Jiangsu với giá 9,21 triệu euro
 
Hlv nào cũng phải chơi ban bật+xài quân Hagl thôi, nên cho Tuấn thủ môn lên cho rẻ :)))
 
Thực sự vẫn đéo hiểu tại sao hoạt động của bóng đá nước nhà lại toàn giao cho mấy thằng đếch liên quan cái mẹ gì tới bóng đá nắm giữ, ko phải một mà gần như toàn bộ :2cool_sad:
 
Thực sự vẫn đéo hiểu tại sao hoạt động của bóng đá nước nhà lại toàn giao cho mấy thằng đếch liên quan cái mẹ gì tới bóng đá nắm giữ, ko phải một mà gần như toàn bộ :2cool_sad:
như mình đã nói, ở VN ng có khả năng thì ko có tiền, có tiền thì kém cỏi, có tâm thì lại có tiền mới nhục =))
bóng đá thì nổi, dễ chấm mút, dễ xây thương hiệu, dễ lấy lòng ng hâm mộ và nhân tiện quảng bá luôn, Dũng bạc với Đức nổ là 2 ví dụ
 
ông đức nổ còn có đóng góp trực tiếp, mà có đóng góp thì dù mục đích gì vẫn có lợi cho bóng đá vn, chứ dũng hú có làm đc cái mẹ gì nhiều đâu
 
thì cũng ko phủ nhận hoàn toàn nên mới nói ổng có tâm thiệt, cái vấn đề là ổng lại trở nên ngạo mạn quá đáng khiến mọi thứ đang rối lại rối hơn. Ổng cũng là ng mở đầu cái trò mua bán cầu thủ với giá trên trời, vượt quá giá trị thật chứ đâu
 
thì cũng ko phủ nhận hoàn toàn nên mới nói ổng có tâm thiệt, cái vấn đề là ổng lại trở nên ngạo mạn quá đáng khiến mọi thứ đang rối lại rối hơn. Ổng cũng là ng mở đầu cái trò mua bán cầu thủ với giá trên trời, vượt quá giá trị thật chứ đâu

Thì ổng cũng thấy sai lầm và thay đổi cách làm rồi thôi. Nếu lúc đó ổng ko làm cách đó thì cũng có người khác làm, ở đâu cũng vậy, muốn 1 đội vượt lên nhanh nhất chỉ có thể là tiền. Quan trọng là sau khi nổi lên rồi có duy trì được không, thì ổng đã làm được bằng học viện JMG rồi.

Tương tự như Chels, ManC thôi, vung tiền lấy tiếng rồi bắt đầu xây dựng lại tuyến trẻ. Phải có danh tiếng thì cầu thủ tốt nó mới chịu về đội mình, bây h thì có thể thấy học viện JMG là mơ ước của hầu như mọi đứa trẻ VN, có lẽ chỉ trừ Nghệ An.
 
JMG thế giới nó thọt ầm ầm, nói thiệt chớ nếu cái JMG VN này không làm được đúng tiêu chí là "bán cầu thủ lấy tiền bù đắp chi phí" thì mềnh nghi ngờ khả năng bác Đức bao được bọn nó lâu dài :1onion75:
Chel, ManCity hay PSG các kiểu nó vung tiền thiệt, nhưng kết quả đem lại là hàng đống cúp, hàng đống danh hiệu ở đẳng cấp cao, còn cái JMG của bác bây giờ nói thiệt, thu hút đám trẻ chỉ vì có cái cụm "Arsenal" phía sau thôi, chứ nếu bỏ ra, chỉ xài HAGL-JMG thì......:1onion75:Mà chắc nhiều bạn không vui chớ mềnh chưa thấy cái kết quả thực tế nào từ JMG hết, ngoài tác động về mặt tâm lý như "xem sướng", "đá đẹp mắt" thì thực tế là suýt rớt hạng mùa trước, ra quốc tế thì cũng chỉ quen ăn hành chứ chưa thấy cơm cháo gì :1onion75:
 
Bỏ Arsenal ra thì JMG ăn cám nhé :D
SLNA mà có 1 mạnh thường quân chịu chơi cỡ bầu Đức đầu tư cho đội thì ko cần liên kết gì hết vẫn đủ làm trùm rồi
 
JMG thế giới nó thọt ầm ầm, nói thiệt chớ nếu cái JMG VN này không làm được đúng tiêu chí là "bán cầu thủ lấy tiền bù đắp chi phí" thì mềnh nghi ngờ khả năng bác Đức bao được bọn nó lâu dài :1onion75:
Chel, ManCity hay PSG các kiểu nó vung tiền thiệt, nhưng kết quả đem lại là hàng đống cúp, hàng đống danh hiệu ở đẳng cấp cao, còn cái JMG của bác bây giờ nói thiệt, thu hút đám trẻ chỉ vì có cái cụm "Arsenal" phía sau thôi, chứ nếu bỏ ra, chỉ xài HAGL-JMG thì......:1onion75:Mà chắc nhiều bạn không vui chớ mềnh chưa thấy cái kết quả thực tế nào từ JMG hết, ngoài tác động về mặt tâm lý như "xem sướng", "đá đẹp mắt" thì thực tế là suýt rớt hạng mùa trước, ra quốc tế thì cũng chỉ quen ăn hành chứ chưa thấy cơm cháo gì :1onion75:

Ta nói ổng vung tiền là lúc mới đầu lao vào làm bóng đá, và lúc đó ăn liền 2 cái V-League còn gì =.=, tự nhiên mi ss với đám JMG bây h? So sánh gì trật đường rầy vậy.
Còn "nên cơm cháo" là lứa cầu thủ HAGL có căn bản kĩ thuật tốt hơn hẳn các lứa cầu thủ hiện tại của VN còn gì nữa? Ai cũng nói bóng đá VN trọng thành tích, ko lo căn cơ mà bây h nhà ngươi lại mang chuyện ăn hành, ko làm nên cơm cháo gì ra biện minh àh?
 
Jmg cũng có 1 chút chất lượng, đc đào tạo bài bản hơn hẳn lò Vl rồi, mà công nghệ lăng xê quá khủng khiếp đi, ... fan hâm mộ như hâm mộ các oppa Hàn :)))
các học viện khác ra sẽ ngậm ngùi là ko hot bằng đâu.... phải chi nhiều tiền PR lắm... nên các ô bầu khác có vẻ chán nản :)))
 
Nói không trọng thành tích là không trọng mấy cái thành tích kiểu cúp sinh viên quốc tế hay cúp quốc tế báo thanh niên.......ấy, chứ thể thao chuyên nghiệp mà không trọng thành tích thì trọng cái gì bi giờ :cuteonion37: Mà mấy cái thành tích tầm cỡ ao làng như AFF, Sea Games còn đang thèm nhỏ dãi, đếm tới đếm lui cả chục năm cũng chưa tới con số 2 nữa là, không trọng là không trọng thế nào :2onion2:
Còn vụ vung tiền thì mềnh lấy cái JMG ra là để coi như còn có cái kết quả tương đối là ấn tượng mà so sánh, chứ lần trước bác vung tiền kết quả so thế nào được với bọn Chel, ManCity các kiểu, chúng nó bỏ tiền mua đẳng cấp và danh hiệu nhưng chúng nó giữ được cái đẳng cấp và danh hiệu đó dài dài dài, còn bác mua được 2 lần xong đua tiền không lại là thọt luôn từ năm ấy, đẳng cấp cũng không có mà danh hiệu cũng xa luôn, đúng kiểu ăn xổi mà bên châu Âu có thằng Monaco cũng y hệt đó:1onion75:
 
Nói không trọng thành tích là không trọng mấy cái thành tích kiểu cúp sinh viên quốc tế hay cúp quốc tế báo thanh niên.......ấy, chứ thể thao chuyên nghiệp mà không trọng thành tích thì trọng cái gì bi giờ :cuteonion37: Mà mấy cái thành tích tầm cỡ ao làng như AFF, Sea Games còn đang thèm nhỏ dãi, đếm tới đếm lui cả chục năm cũng chưa tới con số 2 nữa là, không trọng là không trọng thế nào :2onion2:
Còn vụ vung tiền thì mềnh lấy cái JMG ra là để coi như còn có cái kết quả tương đối là ấn tượng mà so sánh, chứ lần trước bác vung tiền kết quả so thế nào được với bọn Chel, ManCity các kiểu, chúng nó bỏ tiền mua đẳng cấp và danh hiệu nhưng chúng nó giữ được cái đẳng cấp và danh hiệu đó dài dài dài, còn bác mua được 2 lần xong đua tiền không lại là thọt luôn từ năm ấy, đẳng cấp cũng không có mà danh hiệu cũng xa luôn, đúng kiểu ăn xổi mà bên châu Âu có thằng Monaco cũng y hệt đó:1onion75:

Thế thì chúng nó đã được cùng nhau đá bao nhiêu giải đâu, những giải được đá cùng nhau thì đều thể hiện tốt, U19 thì hành hầu hết các đội, chỉ có vào VCK gặp Hàn, Nhật mạnh quá nên thọt, gặp TQ cũng đá ngang ngửa rồi. Đến Sea Games, VCK U23 gần đây thì có mỗi cháu CP đc sử dụng, làm sao tính đc =.=.
CÒn về V-League vừa qua thì các cháu quá non, 19-20t lại thiếu kinh nghiệm thực chiến quá nhiều, sắp tới xem 3 cháu sang Nhật có làm nên trò trống gì không là 2 5 rõ 10 ngay.
Còn vụ vung tiền thì ta có nói rồi đấy, bác vung 1 đợt ăn xong thì thấy cách làm này ko bền vững nên quay sang đầu tư lứa trẻ rồi, chứ ổng sa đà đu theo phong trào ấy thì hack đâu ra CP, TA cho mình xem >.<

Nchung ta thấy chờ lứa này thêm 2 năm, đá Sea Games năm sau mà thọt thì lúc đấy mới đáng buồn thật =.=, nói gì thì bây h tụi nó cũng mới 20 thôi.
 
Thì mềnh bảo là chưa thấy kết quả thực tế chứ có bảo không có hay không bao giờ có đâu :1onion75:Chỉ có điều fan hâm mộ nhà ta có vẻ hài lòng với tình hình hiện tại quá nên mềnh mới thấy lạ :1onion75:
 
Nhiệm vụ của tụi HAGL hiện nay là kéo khán giả tới sân bóng mà. Nó vẫn đang làm ổn đấy thôi, còn cúp ciếc thì chắc phải đợi 2-3 lứa nữa mới kết hợp được
 
chính ra ông Đức ko bảo thủ vụ đưa toàn bộ JMG là ngon cơm rồi, vung mỗi năm cả đống tiền cho cái lò thì giờ vung hẳn mua luôn cặp tiền vệ trung tâm Quế Hải - Tiến Dũng, đấy Đông Triều đá DMC là khác gì Arsenal đâu :2onion2:
Lúc đấy coi như ổn cái khung cả HAGL lẫn tuyển, bỏ tiền thuê 1 ông HLV ngon thì ko tới nỗi suýt rớt hạng, bét lắm cũng nửa trên, sau đấy tụi nó quen mùi là có thành tích ngay, ko dc cúp vl thì cũng cúp quốc gia
Tiến Dũng có thể khó mua chứ SLNA cứ chồng đủ tiền là nó bán, hậu vệ ngon tụi nó chả thiếu
 
Tụi SLNA toàn dân tiều phu, đem nhét vô cái lò nghệ sĩ thì có vẻ hơi lệch pha :2onion2:
 
Back
Top