Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Cái kiểu tuyển hlv với đối xử cấp dưới như vff thì ko trông chờ ai đó đủ giỏi để dẫn dắt đội bóng này rồi, ghế hlv tuyển Vn h như cái ghế điện vậy, ai cũng sợ
 
Nói chung là giờ bớt ảo tưởng và đừng xem Thái Lan là đối thủ nữa vì đơn giản là mình chả xứng mà phải xem nó là sư phụ để mà học, chả cần học Nhật, học Đức j đâu xa, sang mà học cái mô hình Thái League để cho cái Võ League bằng được 7,8 phần của nó cái đã rồi hẵng mơ đến những J-L, K-L,...
Nếu ai chưa biết Thái League nó hơn cái VL như thế nào thì có thể xem cái vlog của Minh Hải đã post

Mang tiếng giải chuyên nghiệp mà thấy chả có cái mẹ j chuyên nghiệp :-@, phải đến khi nào giải đấu phải tự nuôi được mình, CLB phải tự nuôi được mình chứ không phải là chờ ông bầu rót tiền mới sống được thì khi đó mới có cơ sở để phát triển mạnh và bền được. Rồi tiếp theo là bóng đá trẻ, chứ ko phải cứ hô hào phát triển mà không có cơ sở từ chính các CLB thì làm sao phát được, cầu thủ đội 1 lương còn thấp thỏm ko biết lúc nào bị cắt thì tiền đâu xuống được mấy ông trẻ.
 
Đá siêu cúp mà nhìn cái mặt sân Thanh Hóa nát như VFF. Hết chỗ chơi rồi hay sao ấy :4cool_doubt:

Đình Luật đá ngon trở lại rồi. Vị trí trung vệ của VN coi như thêm một chỗ an tâm. Tìm một thằng nhỏ U23 đá cặp nữa thôi, Quế Công Công thì dạt cánh phải để lên công. Trong lúc vấn nạn bóp khoái lạc song châu đồng đội đang hoành hành các đội tuyển bóng đá VN thì đây có thể coi là tin mừng.
 
Bầu Đức nghe bảo thụt mất 3700 tỷ đồng mà :)) giờ nói thế cũng dễ hiểu, giàu đến mấy thì cũng phải nghĩ lại. :))
 
Thế thì phải tìm thằng pv nào viết cái bài đấy ra đối chất mới đc, h chẳng biết câu nào ổng nói, câu nào ko, chắc mốt phải nghe ổng nói mới tin đc :))
 
tụi pv phỏng đều có ghi âm hết, đem ra là biết phải quấy ngay ý mừ =))
 
Sao lúc nó viết bậy bác không đập toét mỏ nó ra mà để tới giờ mới nói không có là sao, chuyện ảnh hưởng tới cả đống tiền chứ phải chuyện đùa đâu :2onion58:
 
lão nổ lại đùa =))
pv nó ghi láo mà lão chịu để yên à, đúng cái thể loại gian thương
 
Oppa bung sức Pressing, Nhựt Bổn tắt điện, hết ban bật.
 
Lời nói đã tràn ngập cả báo chính thống lẫn lá cải rồi, ko muốn tin cũng phải tin :))) ko thèm đính chính, cho ngta hy vọng làm gì :))))
 
Nhật bá vê lờ, bị các oppa dẫn 2 trái mà lội ngược 3 trái nhanh kinh hồn, xứng đáng vô địch rồi
 
nhật tinh thần cứng hơn, ông hlv thì cáo max lv lun, trận này coi hấp dẫn kinh :))
 
Phen này thì đám Fan bầu Đức đợi xem chúng nó sẽ ngụy biện kiểu gì =))

Thóc đâu mà đãi gà rừng =))
 
Thật là vãi bầu đức =))
 
ông đức nổ nên lo chuyện làm ăn cho tốt để còn lo cho đám HAGL với cả lứa sau của JMG thì hơn, đám jmg tốt thì bóng đá vn cũng sẽ tốt, cứ lên báo nói bừa chi ko biết, ko ghét ổng mà thú thật là ổng nói cái gì nghe cũng khó lọt lỗ tai
 

Chung kết hấp dẫn ghê, Nhật bị ép mà lúc có cơ hội tiền đạo bình tĩnh éo tin đc :1cool_byebye:
 
Thì tất nhiên là phải vậy, nhưng tôi thấy dân mình khoái tốt nghiệp cấp 3 xong chạy xe ôm hơn là có ước mơ đặt chân vào giảng đường ĐH mới đau ấy chứ =)) để chứng tỏ đc giá trị thì mấy giải như SG hay AFF tất nhiên là nó phù hợp, nhưng ngay cả khi chúng ta thất bại ko có nghĩa là trình độ chúng ta kém so với đám ở ao làng, còn đám ao làng lên ngôi chưa chắc đã hơn đc chúng ta, thấy VN mình toàn phải đặt thành tích ở SEA lên hàng đầu vì viện cớ châu á nó quá tầm, kiểu như phấn đấu xây nhà ngói ko đc thì xây nhà lá ở vậy, nhiều nước nó ko thể cạnh tranh đc ở euro hay wc nhưng sống chết cũng phải vào cho bằng đc VCK đấy, ý tôi là thế chứ ko phải nghĩ trình bọn mình ra khỏi ao làng rồi


btw, này thì siêu cúp, này thì mặt sân, chán chưa.

12659584_1011714688882514_472313314_n1454027444.jpg
Nói thật thua cả sân cỏ chỗ đường cộng hòa hay đá
 
Bọn Nhật người thì to, thể lực thì trâu, thế mà cứ kêu cầu thủ VN có thể trạng tương đồng với Nhật:7cool_waaaht:
 
Back
Top