Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Cho phép đc tổ lái tí, về chuyên môn, cấp CLB thì VN cũng thuộc hàng nhất nhì khu vực mà sao về mặt hình ảnh vẫn còn tương đối nhếch nhác quá, mặc dù đã có cải thiện nhưng vẫn quá chậm so với khu vực, bọn indo với mã nhiều năm đá như cc, thậm chí là myanmar mà nhìn phong cách thì hiện đại vãi nồi, luôn bắt kịp xu hướng thế giới :2cool_sad:
Bởi vì xã hội chúng nó phát triển hơn nước mình nhiều :1onion33:
 
Cho phép đc tổ lái tí, về chuyên môn, cấp CLB thì VN cũng thuộc hàng nhất nhì khu vực mà sao về mặt hình ảnh vẫn còn tương đối nhếch nhác quá, mặc dù đã có cải thiện nhưng vẫn quá chậm so với khu vực, bọn indo với mã nhiều năm đá như cc, thậm chí là myanmar mà nhìn phong cách thì hiện đại vãi nồi, luôn bắt kịp xu hướng thế giới :2cool_sad:
khó lắm, tầm chục năm nữa may ra, ngay như cái đội SLNA lâu đời vậy mà còn chả làm ăn có lãi, năm nào cũng lo đi xin tài trợ, bán tháo cầu thủ xịn
ko có tiền thì làm sao đầu tư cơ sở vật chất dc, mấy năm trước còn rộ lên cái lũ giàu xổi, trả lương thì cao chứ từ sân bãi, phòng thay đồ, sân tập còn chả có
 
∆phải cócông nghệ tổ chức học hỏi nước ngoài như Thái, chứ ko tự nghĩ ra đc... thương hiệu lên cao thì tiền nó tự đến thôi :)
 
Gì chứ nói tới học thì khu ao làng này VN số 2 không thằng nào dám đứng số 1 nhá, ngoại hạng Anh nè, Nhật nè, Hàn nè, TBN nè...:1onion75:
 
giờ thì chưa thể lấy bóng đá nuôi bóng đá nổi đâu, chất lượng võ league quá tệ nên giá vé nó rẻ như cho, thậm chí miễn phí luôn nếu ko ngồi khán đài AB, sao mà so đc với mấy nước phát triển thu nhập khủng nhờ tiền vé, rồi áo đấu các kiểu
 
mà cái dân mình buồn cười
lúc nào cũng ngày xưa....tốt hơn, ngày xưa... ngon hơn. Nhớ cái lúc Calisto mới thua Seagames sau AFF 2008 cũng bị chửi như gì, ổng ức quá nghỉ luôn. Cái giờ lại đem ra so với Miura, khen ổng ngất trời
mấy đội có căn cơ như T&T suốt ngày bị so với mấy đội HN xưa, khán giả chả thèm xem, chả biết lúc nào mới chịu công nhận để họ bán dc vé.
 
Thể công lúc chưa bị giải thể mỗi lần đá cũng vắng tanh chứ đâu, lúc còn thì ko thấy ai ủng hộ mà lúc khai tử thì khóc thương đòi lập lại thể công, mà bóng đá thời nay ko thể có chỗ cho mấy đội thuộc các nghành đc nữa rồi, quá lạc hậu, có tồn tại cũng sẽ sớm kết thúc thôi.


cơ mà có nhiều cái đúng là hồi đó tốt hơn bây giờ, ví như cầu thủ, ví như hlv, nếu lúc đó kiên nhẫn hơn thì đâu có tới nỗi, lúc ông tô đi mới bắt đầu thời kỳ thảm hoạ của VN ở giải khu vực ấy chứ.
 
btw, ko biết ở VN loại khán đài làm bằng giàn thép có bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay ko, nhưng 1 số nước ở SEA có vẻ khả chuộng mô hình khán đài như này

anh-4_4f764.JPG


khan-dai-phao-hoa-da-nang-1.jpg


Scaffolding-Retractable-Grandstand-Seating-System-For-Event.jpg




Sân của bọn Mờ u thái cũng rứa


maxresdefault.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
sân ở mình là sân nhà nc, nếu làm thế thì ko ai bảo trì, nó lại tróc sơn, rỉ sét kinh lắm
 
sân như giờ giờ cũng có ai bảo trì mấy cái sân đâu, ba cái khán đài rác rến tróc cả nền mà đéo thằng bụng bự nào chịu ngó qua cái, vậy mà toàn hô hào chuyên nghiệp, như sân hàng đẫy nứt nẻ với cái màu cháo lòng nhìn phát chán mà sửa thì đéo ai sửa, lên TV nước ngoài bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần xấu mặt
 
sân như giờ giờ cũng có ai bảo trì mấy cái sân đâu, ba cái khán đài rác rến tróc cả nền mà đéo thằng bụng bự nào chịu ngó qua cái, vậy mà toàn hô hào chuyên nghiệp, như sân hàng đẫy nứt nẻ với cái màu cháo lòng nhìn phát chán mà sửa thì đéo ai sửa, lên TV nước ngoài bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần xấu mặt
Vấn đề là nó ko xin được tiền sửa, hoặc ngân sách dành cho nó quá ít để tu bổ.
Những cái sân này thường nằm trong phạm vi quản lý của Sở TDTT địa phương, mà anh em đều biết TDTT được cấp tiền ít nhất trong tất cả các ngành. Chỉ trừ phi có dịp gì ví dụ Seagames hay giải này nọ nó mới có tiền mà tu sửa.

Ví dụ ở HN có cả chục cái sân vận động chứ ko phải riêng gì cái hàng đẫy ( ý nói là cả sân trong nhà cầu lông/bóng chuyền blah blah ) và tiền đâu mà sửa hết.

Các cậu cứ kêu CLB ko tu sửa, thử đưa tiền đây xem có sửa ko. Bọn CLB cũng lầy bỏ mẹ ra ý chứ

Tất nhiên là các anh ở sở cũng nghĩ cách giải ngân và tất nhiên chỉ dùng khoảng 50% chỗ tiền thôi, hehe. Việt Nam mà
 
Chuyện đó còn lạ gì nữa bác ơi, nên mới bức xúc, chỗ tôi có ông tay to trong sở Tdtt tỉnh điều hành cả clb rồi bòn rút ăn chặn tiền của đội bóng, rồi từ đó lòi 1 đám khác cũng hút máu, bảo sao mấy đội bóng ngày càng chết dần chết mòn, ăn toàn chục tỷ đổ lại sống đc mơid là lạ, đó là còn nhiều vụ chưa bị khui
 
Trên fb đang cãi nhau cái vụ Cv VQ ai mới là huyền thoại, buồn cười cái là cong vênh hồi đó ăn đc 2 quả kiểu một là 1000% ghi bàn,2 là ăn rùa cái đc đưa lên huyền thoại ngay tắp lự, công bằng msf nói thì vênh nó cũng khá, cơ mà cầu thủ xuất sắc or ngôi sao thì hợp lý, gọi là huyền thoại nó nghe chói tai vãi nồi
 
Trên fb đang cãi nhau cái vụ Cv VQ ai mới là huyền thoại, buồn cười cái là cong vênh hồi đó ăn đc 2 quả kiểu một là 1000% ghi bàn,2 là ăn rùa cái đc đưa lên huyền thoại ngay tắp lự, công bằng msf nói thì vênh nó cũng khá, cơ mà cầu thủ xuất sắc or ngôi sao thì hợp lý, gọi là huyền thoại nó nghe chói tai vãi nồi
Vậy... ai xứng đáng hơn?
 
Thấy chả ai xứng đáng cả, cái nào đúng thì đánh giá hơn là cái kiểu theo cảm tính, quyến ththì sự nghiệp quá ngắn, vinh thì suốt sự nghiệp đóng góp cho đội tuyển ngoài cái năm 2008 ra còn lại chẳng có gì nhiều, nếu gọi là xuất sắc thì ko có gì bàn cãi cả, còn lên hàng huyền thoại thì theo tôi là ko.
 
Có rảnh háng mới đi so đo nhau vớ vẩn kiểu đó. Sao ko đi so miura với miu lê coi ai thành công hơn luôn
 
Có rảnh háng mới đi so đo nhau vớ vẩn kiểu đó. Sao ko đi so miura với miu lê coi ai thành công hơn luôn
Miu Lê là bà nội Miura nhé :8onion38::8onion38:
 
Ri đỗ với si thuế có liên quan mẹ gì nhau đâu mà nhiều thằng nó còn so đó thôi, mà ở đây thì ko phải so sánh, đang nói về chuyện nhiều ông lạm dụng 2 chữ huyền thoại quá mức, tính ra lúc bắt đầu coi đá bóng tới giờ thấy chưa ai đạt đc cái đẳng cấp như vậy cả.
 
Vinh đáng đưa vào huyền thoại vì sự cố gắng, đóng góp năm 2008. Dù là may thì cũng là huyền thoại thôi, cũng như maradona lừa qua 11 thằng ghi bàn vào lưới Ăng lê hay quả bàn tay chúa, đâu ai chắc đấy là may mắn hay tài năng đâu. Tài năng cũng cần may mắn mới là huyền thoại dc và bóng đá VN như CV là quá đủ

chứ VQ thì huyền-gần-thoại bán độ. Đừng ai bảo nhờ VQ bán nên Vinh lên, nếu Vinh nó ko phấn đấu thì 11 ng trong tuyển cùng bán nó cũng chả nổi lên dc, đấy là cái chắc chắn, vì mình nhớ cái lứa đấy, Vinh chỉ đáng dự bị, siêu dự bị.
 
Back
Top