Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Bầu Đức vẫn khẳng định mục tiêu vô địch SEA Games 2017, thậm chí nếu thất bại thì tất cả lãnh đạo VFF phải từ chức. Ông nói: “Cá nhân tôi sẽ luôn hỗ trợ hết mình cho đội trẻ vô địch SEA Games và anh hãy xem, nếu không làm được, tôi sẽ kêu gọi một cuộc từ chức tập thể. HLV Hữu Thắng phải từ chức trước, rồi cả Thường trực VFF năm ông cũng phải từ chức. Lòng tự trọng của những người làm bóng đá không cho phép chúng tôi tham quyền cố vị. Đã 60 năm rồi bóng đá Việt Nam không vô địch SEA Games nổi trong khi Thường trực VFF nhận nhiệm vụ lại không hoàn thành chỉ tiêu thì phải nghỉ hết đi cho người khác làm.”


:4onion7:
 
Thì đầu tư bài bản, tập huấn ào ào như hồi U19 xem vào dc CK ko. Nếu ko dc thì từ chức hết cho rồi
 
Thằng U19 của Đức nổ được chăm sóc kỹ, du đấu tập huấn đầy đủ, mời U19 ở châu Âu sang làm quân xanh cho luyện tập, có đầu bếp riêng. Còn U19 đúng 1 năm sau thì éo có gì, tập huấn cũng bị hủy. U23 với đội tuyển quốc gia mà cứ đi thi đấu là phải đem theo mì gói, sức éo đâu mà đá, đệch mợ VFF.
 
Thằng U19 của Đức nổ được chăm sóc kỹ, du đấu tập huấn đầy đủ, mời U19 ở châu Âu sang làm quân xanh cho luyện tập, có đầu bếp riêng. Còn U19 đúng 1 năm sau thì éo có gì, tập huấn cũng bị hủy. U23 với đội tuyển quốc gia mà cứ đi thi đấu là phải đem theo mì gói, sức éo đâu mà đá, đệch mợ VFF.
Đức nổ đầu tư mới dc chứ éo đầu tư lấy đâu tiền =)) . Quan chức VFF tham nhũng hết rồi :))
 
ậy, nói tham nhũng hết là bậy lắm nhé
chắc ăn 8 phần thôi, 2 phần còn lại xài ngu, lãng phí =))
 
Nói bậy, VFF không có tham nhũng, cũng không có lãng phí, tất cả là do trời quá nóng làm tiền bốc hơi hết :cuteonion29:
 
Ăn mì gói là sở thích của bọn nó chứ có phải muốn thế đâu. Mấy ông tuyển VN trước còn mang cả ruốc theo nhưng bị giữ lại sân bay mà. Mình quen 1 ông cầu thủ người Parkistan, ông ấy toàn tự nấu ăn
 
U19 là cả đội ngũ nhà bếp đi phục tùng, còn kia phải tự nấu với ăn hàng thì chả đem mỳ gói
 
Tất cả chung quy đều là do tiền của Đức nổ thôi :)) . Bởi vậy mà lão gây sức ép sa thải Miura thì VFF cũng phải sa thải đấy thôi, cái tội k chịu trọng dụng hàng nhà Đức nổ :))
 
Ăn uống từ thời hồng sosơn huỳnh đức đã toàn mì gói rồi, qua mấy chục năm vẫn thế mà đòi làm bá chủ
 
Mình thấy vụ ăn uống là do mình thiếu chuyên gia dinh dưỡng thôi. Đ' có cái lí do nào toàn ở ks 5 sao mà lại ăn đ' đủ no cả.
Ở đây ai cũng đi du lịch rồi thì hiểu, chỉ có ăn đ' hết chứ làm cc gì có ch ăn ko no, thiếu chất được. Khó hiểu vc =.=
 
các cậu ông giời kén ăn chứ sao :))
 
kén cũng phải ăn thôi, còn ko ăn đc thì đừng có làm vdv thể thao, bọn thể hình khẩu phần còn khó nuốt hơn mà còn phải ráng, mấy ông đá bóng này toàn bạ gì ăn đó rồi đổ tại :2cool_sad:

Mà éo hiểu sao 1 đội tuyển quốc gia mà lại ko có tiền thuê đầu bếp nhể, đi từ đông sang tây chỗ nào cũng chê đồ ăn thì dắt theo mẹ 1 ông lo chuyện bếp núc đi
 
Thiên hạ người ta cũng kén nhưng mà kén món ngon, đồ ăn ngon người ta ăn, đồ ăn dở người ta chê. Còn đám cầu thủ VDV nhà này thì ngược đời, chê đồ ăn ngon nuốt không vô, cắm đầu ăn mì gói vì hợp khẩu vị :1onion75: Mà mì gói cũng có phải món ăn truyền thống cha ông gì đâu, là hàng ngoại lai du nhập từ bọn Nhật Hàn, lẽ ra cũng phải không hợp khẩu vị mới đúng :2onion58:
 
Kể cả thuê đầu bếp, không có tiền thuê chuyên cơ chuyên chở nguyên lilụ sang cùng thì cũng nấu bằng mắt, mấy cái loại rau cỏ đồ để nấu các món VN cho ngon ở các nước khó tìm v kl
kén cũng phải ăn thôi, còn ko ăn đc thì đừng có làm vdv thể thao, bọn thể hình khẩu phần còn khó nuốt hơn mà còn phải ráng, mấy ông đá bóng này toàn bạ gì ăn đó rồi đổ tại :2cool_sad:

Mà éo hiểu sao 1 đội tuyển quốc gia mà lại ko có tiền thuê đầu bếp nhể, đi từ đông sang tây chỗ nào cũng chê đồ ăn thì dắt theo mẹ 1 ông lo chuyện bếp núc đi
 
Kể cả thuê đầu bếp, không có tiền thuê chuyên cơ chuyên chở nguyên lilụ sang cùng thì cũng nấu bằng mắt, mấy cái loại rau cỏ đồ để nấu các món VN cho ngon ở các nước khó tìm v kl
có phải chục năm trước đâu mà thiếu thốn, chỗ nào giờ chả có dấu chân người Việt, chưa kể thi đấu mấy cái giải vớ vẩn aff, sea games thì loanh quanh khu vực, càng nhiều. Bên ả rập cũng chả khó kiếm vì dân VN bên đấy đầy
thích món Việt mà đậm dinh dưỡng cũng đầy, dễ làm, chả đắt lắm nếu so với việc ở 5 sao, ăn buffet 5 sao rồi bỏ bữa, ăn mì gói, cái này nó lãng phí hơn. Trừ khi nấu cho món đủ dinh dưỡng, đậm đà bản sắc Việt mà còn chê, đòi phải có rau muống mắm tôm thì thua, cái này là làm màu, làm nũng, làm trò.

nhớ lại đám thể hình, bơi lội, nó ăn còn ko dc ngon, mà phải ăn đủ, như trước Lý Đức kể nhai ức gà như singum, hay Ánh Viên nó ăn tôm nhiều tới mức ị ra tôm, chuyên nghiệp là phải thế mới mong ra thế giới, chứ ko phải thay HLV cứ sau mỗi 2 năm
 
Mấy môn thể thao khác ko nói chứ đá banh toàn đc lo tận đít, giải đ' nào cũng 4-5 sao, mà đi toàn kiểu đoàn, đại diện quốc gia nó lại càng được ưu tiên mà than ăn mì tôm cứu đói thì đúng là nhảm c...
 
đm toàn công tử bột nó chả thế, ăn uống kiểu đó mà tối ngày đòi ngang nhật hàn, bọn nó ăn uống khoa học, rèn luyện thể chất vkl ra đó còn chưa xi nhê :2cool_sad:
 
nghe kể đâu là, bọn vận động viên ngoài tập bung hết sức xong về ăn thì còn uống supplement ngay sau khi tập nữa cơ :))
mấy công tử đá banh nhà mình toàn tập xong đi uống bia, ăn thịt chó thì hỏi sao :))
 
Back
Top