Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Má.. đúng tóp 6 thế giới.. Iran đá VN như con luôn .. chắc cuối trận 7-8 trái là ít @@
Trung bình nó ghi 8 bàn/trận, đá 4 trận thủng 2 bàn nên mình ráng ghi đc bàn vào lưới nó là hay lắmo ồi =))
 
Được 1 trái rồi kìa :cuteonion37:

Không để ý lắm (đang nghe nhạc) mà thấy cha HLV bên Iran lôi cả đám ra nói cái vẹo gì đó tới "Japanese" :2onion58:
 
Thôi vậy là hay rồi, nhìn nó đã chả thấy cơ hội nào cả
 
Thôi năm nay có gắng vào WC thế giới kiếm 1-2 điểm cho có với bạn nè năm châu , chứ top 6 còn thế này.. vào khéo gặp bảng có mấy ông kẹ Brzil với TBN chắc ăn mấy chục trái vào mặt @@
 
7-1 mấy anh Iran vùi hoa dập liễu ghê quá
 
định mệnh xem trận này lại nghĩ có thật trò này phù hợp với thể chất người Việt Nam ko? Hạy thực tế là éo có môn vận động nào như vậy? =))
 
Móa 7 trái trong hiệp 1 :2onion60: Xem nó đá ai còn bảo VN đứng top về kĩ thuật nữa đi, mấy cái thằng toàn bị mình chê tứ chi phát triển mà nó đi bóng như đúng rồi :2onion60:
 
thôi chuyển qua mấy môn như co vua , cờ tướng, tứ sác , xì phé , tố các kiểu .. môn nào ngồi 1 chỗ thi đấu ấy =))
 
Nhin nó to khác éo gì tây đâu mà nó lừa nhìn oải vãi
 
8-1 rồi đấy, và là một bàn thắng chứng tỏ bọn Iran cực khéo.
 
Nát người :))
Phần vì kiệt sức , phần vì cũng thua thiệt khác hẳn về đẳng cấp.
Bọn Nhật là kiểu chiến thuật tốt chứ cá nhân cũng chỉ nhỉnh hơn tí, nếu tuân thủ chiến thuật có thể cầm cự với may mắn
Chứ bọn Iran này từng cá nhân nó đều hay

Chột dạ nghĩ thà thua mẹ Nhật đi, chứ đi đá WC lại bị các nước phát cho 1 rổ hành

Giống kiểu Miura, thà là cứ đá mẹ khu vực nhất nhì có khi ko bị sa thải, loi nhoi lên khu vực ăn hành ngập mặt mất cmn chức đen vh :D

Làm mình nhớ đến truyện Slamdunk, sau khi thắng đội kinh khủng thì hết mẹ nó sức vào tiếp thua luôn :D

Dm xem chúng nó cầm bóng múa trong chân kinh vcc. Người thi to đè nát mặt hậu vệ.
 
Giờ nó ghi bàn chán rồi, nó bắt đầu khoe kĩ thuật :1onion75:
 
Những câu chuyện thú vị của futsal Iran


Futsal là môn thể thao phổ biến và phát triển nhanh chóng, phủ sóng rộng khắp ở Iran. ĐT nam thống trị châu Á, còn ĐT nữ là ngôi sao đang lên.


Hossein Tayyebi, Mohammad Taheri và Mohammad Keshavarz là ba cầu thủ đáng chú ý hàng đầu của ĐT Iran. Ảnh: Internet.
Futsal Iran thành công vang dội nhờ phong trào bóng đá đường phố phát triển hàng đầu khu vực châu Á. Các trận đấu bóng với khung thành rộng 1 mét, cao 60 cm (người Iran gọi là Gol Koochik) được người dân đặc biệt ưa chuộng. Rất nhiều cầu thủ futsal xuất sắc có xuất thân từ bóng đá đường phố.

Giải vô địch futsal Iran là một trong những giải quốc nội hấp dẫn hàng đầu châu Á và thế giới. Sau giải này, giới futsal Iran tổ chức cuộc bầu chọn nhân vật và tập thể hay nhất của futsal Iran trong năm, hay còn gọi là Quả bóng vàng futsal Iran.

Thành phần tham gia bầu chọn là hơn 120 người gồm đội trưởng, HLV, Giám đốc thể thao của các CLB tham gia giải Super League, các tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia cùng đại diện giới truyền thông.

Sức mạnh của futsal Iran

Năm 2012, sau trận ĐT Iran đại thắng ĐT Australia với tỷ số 9-0, HLV Steven Knight của ĐT Australia tâm phục khẩu phục: “Khán giả có thể xem ĐT Iran không biết chán. Không đội nào muốn đối đầu với Iran vào lúc này.”

Cùng quan điểm với người đồng nghiệp, HLV người Tây Ban Nha Jose Mendez của ĐT Uzbekistan ngưỡng mộ Iran: “Theo quan điểm của tôi, ĐT Iran là một trong ba đội mạnh nhất thế giới, bên cạnh ĐT Brazil và Tây Ban Nha. Họ có nhiều cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm từng chinh chiến nhiều năm ở World Cup và các giải đấu lớn.”

Theo ông Abbas Torabian, chủ tịch của Liên đoàn futsal Iran, thành công của Iran đến từ sự không e sợ khi chạm trán với các đối thủ lớn. “Từ năm 1998, một trong các đường hướng chính để đẩy mạnh môn thể thao này là tăng cường thi đấu với các đội hàng đầu thế giới. Thắng thua không thành vấn đề, quan trọng là cầu thủ học được cách đạp lên vai người khổng lồ mà đi.”

“Hiện tại chúng tôi có 3 đội tuyển quốc gia với một giải đấu quốc nội cực mạnh. Giải đấu này chia thành hạng nhất, hạng hai, hạng đấu trẻ và quy mô địa phương. Đó là lý do giải thích vì sao HLV của ĐTQG thỉnh thoảng gặp những cơn đau đầu vì không biết chọn ai, bỏ ai.”

Huyền thoại Vahid Shamsaei

Vahid Shamsaei là cầu thủ hay nhất lịch sử futsal Iran, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của futsal thế giới. Chỉ sau 189 trận ra sân trong màu áo Iran, Vahid ghi 390 bàn, hơn người xếp thứ hai là huyền thoại Manoel Tobias của Brazil 82 bàn.

Ông từng 5 lần được bình chọn là cầu thủ futsal hay nhất châu Á vào các năm 2000, 2003, 2007, 2008 và 2015. Vahid cùng ĐT Iran giành 8 chức vô địch châu Á.


Huyền thoại Vahid Shamsaei. Ảnh: Internet.
Ở giải futsal châu Á, Vahid 7 lần giành ngôi vua phá lưới. Thành tích ghi bàn của ông ở giải đấu này vô cùng đáng nể. Giải năm 2001 ông ghi 31 bàn, 2002 ghi 26 bàn, 2003 ghi 24 bàn, 2004 ghi 32 bàn, 2005 ghi 23 bàn, 2006 ghi 16 bàn, 2007 ghi 11 bàn, 2008 ghi 13 bàn và 2012 ghi 7 bàn.
Đầu tư mạnh vcc thế này bảo sao ko diệt anh Việt Nam dễ dàng.
 
Lúc nãy có thằng bạn rủ đi xem ở quán, mình nói thôi éo đi đâu, ra xem làm gì, éo có vui đâu,
Nó bảo mình éo có niềm tin mẹ gì, mới ăn ĐKVĐ mà... Trong khi xem đc mỗi cái 2lights :)). Nó cũng nhất quyết lắm mà mình cũng nói 1 hồi cũng chịu ở nhà xem.
Ko là bây h ở ngoài quán nghe 1 số fan cuồng chửi đá ncc rồi =))
Trên kênh live Utube đã thấy ko ít thành phần như vậy =))
 
Ủng hộ tinh thần là chính :6cool_sure:
 
11-1 số đẹp tắt được rồi, cũng chả còn vẹo gì nữa, lực bất tòng tâm rồi :1onion75:
 
Bó tay, thằng nào cũng 1m8 mà di chuyển nhanh như sóc lại khoẻ như voi thế này thì đúng chịu :2cool_burn_joss_sti
 
Nó vờn chạy theo đến thở ko nổi nữa rồi =((
 
Giờ nó tập bài đá 5 luôn rồi =))
 
Bao giờ có thi quốc tế cờ cá ngựa với xóc đĩa thì VN vô đối nhé
 
Back
Top