Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Còn cái ly khoanh tròn đó là nhà tài trợ chương trình nó để đó chứ có phải của ổng đem tới đâu, nhà mềnh cũng có 1 bộ ly gắn logo pháo thủ nè, hình như được Nuti hay gì đấy nó tặng không biết vào dịp nào mà chả bao giờ xài tới 
suy cho cùng cũng phải nên biết mình đang ở đâu chứ , cứ nói SG với AFF là ao làng , ko nên quan trọng hoá nó mà hướng tới những mục tiêu cao hơn vươn tầm bóng đá nước nhà . Vậy với cái ao làng đó chúng ta đã làm được cái quái gì chưa ? hay chỉ là chức vô địch AFF năm 2008 với cú đánh đầu may rủi của Công Vinh , còn lại là những nỗi buồn để lại cho người hâm mộ hết lần này đến lần khác . Nên nhớ với Thái Lan trước khi họ hướng tới những mục tiêu vươn tầm , với cái ao làng đó họ đã cày nát rồi , họ đã quá thoả mãn và đầy rẫy các danh hiệu rồi và họ tự cảm thấy sân chơi đó bây giờ ko còn dành cho họ nữa , họ có thể vươn lên những sân chơi mang tầm châu lục rồi . Vì vậy đừng có mà đi so sánh với thái lan , trong khi VN đếch là cái đinh gì tại SG hay VFF cả mà luôn tự mình nâng bi
Xạo lờ, kể cả thời ổng còn đá tới thời làm HLV thì toàn băm bổ cưa cây chặt củi chứ có biết ban bật với chả Barca là cái củ cải gì đâuCòn cái ly khoanh tròn đó là nhà tài trợ chương trình nó để đó chứ có phải của ổng đem tới đâu, nhà mềnh cũng có 1 bộ ly gắn logo pháo thủ nè, hình như được Nuti hay gì đấy nó tặng không biết vào dịp nào mà chả bao giờ xài tới
![]()
mà chơi như nào cũng phải có 1 hàng thủ đủ cứng về chuyên môn lẫn tâm lý cái đã, chứ cứ chấp hàng thủ kiểu hết thằng này tới thằng khác bóp team liên tục thì cũng quỳbác này nói đúng nàyThế sing thì sao, malaysia thì sao? hành bọn thái, thay nhau lên thống trị khu vực 1 thời gian ngắn rồi bây giờ đá đấm vẫn như cái củ lờ cả đội tuyển lẫn olympic, cứ phải hơn thua cho bằng đc ở cái giải ko đc fifa nó tính là giải chính thức thì ngon chắc? tư tưởng kiểu đó thì VN đếch là cái mẹ gì ở khu vực là đúng rồi, ở đây ko phải coi thường giải ao làng hay nâng bi này nọ, mà là đám lãnh đạo đéo có cái con mẹ gì là chiến lược để giúp bóng đá VN mạnh lên, chỉ trông chờ vào thành tích đéo cần biết ngày mai, giờ anh mở cửa hàng làm ăn buôn bán, anh thuê thằng nhân viên về rồi giao cho nó trông coi, còn anh thì đi uống bia ko cần phải nghĩ cách làm sao để lôi kéo khách, làm sao tăng doanh thu tăng lợi nhuận, làm sao để mở rộng cửa hàng blah blah blah, minh họa cho cái hình ảnh VFF bây giờ đấy.
Cái cần là 1 nền bóng đá mạnh, ko phải 1 nền bóng đá vô địch SG với AFF xong rồi khi chạm trán với đối thủ mạnh hơn ở châu á lại bị đè đầu cưỡi cổ thua toàn kiểu set tennis như malaysia

. Đến Nhật Hàn còn chả dám Premiere league thì thôi chứ anh Thái trước ảo tưởng quá 
gọi là đội bóng 1 người đúng là ko quá chút nào 

Như mấy cái đội tuyển với U23 các kiểu ấy, đúng chuẩn đội bóng đếu có người nào, công thì toàn chân gỗ, thủ thì toàn bóp team 

Với lại biết đâu Merlo nó lại cửng suốt cả mùa thì sao, như hồi năm trước lúc thằng Suarez nó còn ở Liv đó, mình nó gánh nguyên team Liv mà cạnh tranh vô địch EPL luôn 

