Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Tuyến giữa h có vẻ chật mà tiền đạo cắm thì lại khan hiếm nhở :v đa phần toàn đá lùi or dạt cánh, đá cắm đc thì lại quá trẻ chưa có kinh nghiệm đỉnh cao như Vleague hay tuyển QG, thôi đá sơ đồ 5 mid 1 tiền đạo ảo như TBN thử xem sao =))
 
Tây ban nha mấy năm rồi cũng nát bươm :">
 
tđ thì có Tuấn tài, Thanh bình, Xuân nam, ... đều ko đc tạo đk đá chính nhiều :)
 
Vòng 5 nghe bảo sẽ quay về với bóng động lực kiểu dáng mới nha các thím<:-P
 
tđ thì có Tuấn tài, Thanh bình, Xuân nam, ... đều ko đc tạo đk đá chính nhiều :)
Chính sách chỉ 2 ngoại binh thì đội nào chả cắm 2 Tây, lấy đâu ra slot
Nâng lên 3 ngoại binh, nhập tịch thì chuẩn hơn, lúc đó các team phân bổ đều
 
Cấm không cho đăng ký ngoại binh cho vị trí tiền đạo là xong :2onion2:
À mà nếu thế thì lại thiệt hại đến tiền vệ, hậu vệ, thôi cấm xài ngoại binh, trở về với truyền thống như những năm 8x, 9x là đẹp :2onion2:

Nói chơi thế thôi chứ giờ chỉ cần ai đó bỏ tiền bao hết chi phí tổ chức thi đấu các giải trẻ là bọn trẻ có đất thi đấu nâng cao trình độ thôi. Khổ nỗi đến người hùng, soái ca của bóng đá VN như bác Đức còn chả chịu ra tay nghĩa hiệp thì bọn trọc phú còn lại đời nào chịu xì tiền :1onion75:
 
3 hay 4 gì cungz vậy thôi, hồi chưa hạn chế ngoại binh cũng toàn tiền đạo tây, mấy vị trí khác có bi nhiêu đâu, tư tưởng của mấy CLB là vị trí khác có thể chấp tây chứ vị trí tiền đạo thì phải full để tận dụng sức mạnh, chiều cao với tốc độ, kiểu đó thì làm sao có đất diễn cho nội binh, ko phải mới đây đâu, hồi võ league mới chập chững đc mấy mùa đã thế tới h rồi
 
Anh Khoa 99% giải nghệ nha anh em :)
 
tđ tây thì hv đc cọ xát lên trình :) với lại tây đa năng đá hv hay tđ ai mà cấm đc!
đầu tư vào giải trẻ thôi, U21 cho đá VL sợ bị ngợp :)
 
http://thethao247.vn/bong-da-viet-n...e-thong-dao-tao-hagl-arsenal-jmg-d121281.html
Trong số 6 cái tên tại đợt thi cuối cùng này, không thể không nhắc tới tài năng nhí người Úc, Stefan Stojcevski. Em sinh ngày 14/5/2003. Đây cũng là thí sinh người nước ngoài duy nhất lọt qua vòng sơ tuyển để đi tới VCK này.

Stefan có một bản hồ sơ cá nhân khá ấn tượng. Khi còn sinh sống tại Úc, tài năng này từng tập luyện và thi đấu cho nhiều đội bóng và học viện danh tiếng như CLB Spring Hills Football, Học viện Jasper Olsen’s Elite Football (do ông Jasper Olsen nguyên là cầu thủ của Manchester United và đội trưởng ĐT Đan Mạch thành lập), trường Arsenal Australia Soccer. Tài năng 12 tuổi này cũng từng là một chân sút cừ khôi trong màu áo ĐT U12 Úc khi từng ghi 23 bàn thắng (năm 2014 ) cũng như 26 bàn trong năm 2015.







Cầu thủ nhí Stefan Stojcevski

Với lợi thế về thể hình, thể lực, cầu thủ nhí này được xem như một viên ngọc thô hứa hẹn có thể tỏa sáng trong tương lai. Bố của Stefan hiện đang là giáo viên tại trường đại học RMIT Sài Gòn cũng cho biết có thể cho con trai nhập tịch Việt Nam nếu cậu bé có năng lực và được chào đón tại ĐTQG.

Mong là cháu nó đậu để VN tương lai có 1 thằng tây trên tuyển =)).
 
chỉ sợ mấy bố vê ép ép lại viện cớ ko phải con rồng cháu tiên ko cho đá =)) chứ thằng ku này đc đào tạo bài bản trước khi ứng tuyển là 1 cái lợi thế cực lớn rồi, cứ tưởng tượng sau này đc JMG mài dũa thêm cộng với phẩm chất, thể hình có sẵn là quá ngon luôn
 
Quế công công vừa trở lại sau treo giò đã có 1 assist nhá:))
 
Chỉnh sửa cuối:
BD đá chán vãi, cứ taca tada, còn nghệ an ông nội phi sơn làm trò giả chết hài vkl =))
 
Bình Dương hậu vệ hnay đá lạ quá, phản ứng chậm, thiếu dứt khoát, nhất là ông Đình Luật, vụng về quá mức
 
Bình Dương hậu vệ hnay đá lạ quá, phản ứng chậm, thiếu dứt khoát, nhất là ông Đình Luật, vụng về quá mức

Trận này lòi bộ mặt thật của HLV Bình Dương là chả có bài vở gì hết. Đình Luật già lại cho kèm Tây đen trong khi chym to Michal Nguyễn là trung vệ thì thay vào lại cho chạy cánh. Không thua cũng uổng. Thời cha Nguyễn Thanh Sơn này thì Bình Dương mất luôn bài đánh trung lộ. Khốn nhất là mua thằng Nsi về rồi rót bóng bổng cho nó.
 
chắc chờ abass lượt về đây mà, mà abass cũng sắp luống tuổi mẹ rồi đầu tư thời gian tiền bạc đi kiếm 1 thằng tiền đạo đàng hoàng khác là vừa, để còn dẫn dẳt đám nhóc mới đôn lên nữa, chả biết sắp tới ra sao chứ BD như h đá đấm tù vcc, nghèo nàn tư duy vậy top 4 sợ còn ko lọt nổi chứ chưa nói bảo vệ đc ngai vàng, éo hiểu sao đi lượm thằng tiền đạo phế vật từ 1 cái team rớt hạng về làm gì chả biết, trong khi oseni thì ko giữ lại :2cool_sad:
 
chắc chờ abass lượt về đây mà, mà abass cũng sắp luống tuổi mẹ rồi đầu tư thời gian tiền bạc đi kiếm 1 thằng tiền đạo đàng hoàng khác là vừa, để còn dẫn dẳt đám nhóc mới đôn lên nữa, chả biết sắp tới ra sao chứ BD như h đá đấm tù vcc, nghèo nàn tư duy vậy top 4 sợ còn ko lọt nổi chứ chưa nói bảo vệ đc ngai vàng, éo hiểu sao đi lượm thằng tiền đạo phế vật từ 1 cái team rớt hạng về làm gì chả biết, trong khi oseni thì ko giữ lại :2cool_sad:


Bình Dương đá C1 châu Á rõ ngon, hòa team Ramires, thua oan trc Tokyo. Thế mà k hiểu sao về V league đá gà thế nhỉ
 
Đình Luật già mẹ rồi còn đá gì nữa, gọi Michal Nguyễn lên không gọi :-".
 
Nhìn đội hình sơ bộ thấy hàng phòng ngự hơi...yếu. Cho Quế với Dũng lên a, tiền vệ Văn Thanh đang đá tốt mà không được lên nhỉ.

P/S: Ồ chú ấy ở hàng hậu vệ, hơi ngộ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top