Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nhìn đội hình sơ bộ thấy hàng phòng ngự hơi...yếu. Cho Quế với Dũng lên a, tiền vệ Văn Thanh đang đá tốt mà không được lên nhỉ.

P/S: Ồ chú ấy ở hàng hậu vệ, hơi ngộ.
Văn Thanh có trong list hậu vệ mà. Chú Văn Thanh bây h dễ là hậu vệ tấn công hay nhất rồi.
 
Hữu Thắng loại Mạc Pink Quân à ? Sao không gọi nó vào đá AM
 
Hữu Thắng loại Mạc Pink Quân à ? Sao không gọi nó vào đá AM
Vừa bổ sung Quế Công Công, Mạc Pink Q với 2 chú nữa ko nhớ tên. Ngày mai chốt danh sách.
 
Bình Dương đá C1 châu Á rõ ngon, hòa team Ramires, thua oan trc Tokyo. Thế mà k hiểu sao về V league đá gà thế nhỉ

Đâu có gì lạ, đá với bọn C1 thì phòng ngự chờ thời sẽ có nhiều sơ hở để khai thác, còn đá ở VL nếu ko áp đặt tốt thì dễ rơi vào bế tắc lắm mà BD lại chẳng có mảng miếng gì nhiều, từ C1 về VL chỉ có mỗi bài tạt bóng từ 2 cánh vào cầu may, cả trận hôm qua hầu như những cơ hội ngon ăn nhất đều xuất phát từ bóng bổng, âu cũng hợp lý thôi
 
cha Nguyễn Thanh Sơn trc chỉ làm hlv bù nhìn cho ông Lê Thụy Hải. Ông Hải đi giờ cha này phải tự lực cánh sinh, mà năng lực thì cùi, cuối năm ngoái thua cả cái bọn Angkor của Cam bốt thì biết sao rồi :))
 
- HLV Hữu Thắng thần tượng chiến lược gia nào và ông có định áp dụng triết lý bóng đá của người đó lên tuyển Việt Nam hay không?

- Tôi thích Alex Ferguson, một tượng đài của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, trong bóng đá hiện đại, tôi mê Pep Guardiola. Cá nhân tôi thấy lối chơi mà chiến lược gia người Tây Ban Nha xây dựng cho Barcelona trước đây và Bayern Munich hiện nay phù hợp với con người Việt Nam. Cầu thủ của chúng ta nhỏ con nhưng kỹ thuật và khéo léo. Điều chúng ta cần là luyện thêm thể lực để khi mất bóng có thể quay lại đá pressing, giành lại quyền kiểm soát bóng ngay giống như những gì mà hai CLB nổi tiếng của châu Âu kể trên áp dụng.
Pressing, giành lại quyền kiểm soát ngay sau khi mất bóng.....phù hợp với người VN...thể lực...thể lực...:3onion15:
 
Cái bọn Bình Dương thì chuyên bài early cross cầu may khắm vl ấy chớ,
đá cánh xuống sâu như các đội tuyển VN xưa còn đỡ
 
mùa rồi BD trung lộ, xuống cánh hay rót bổng đều hiệu quả vì có abass vừa nhanh khoẻ vừa khéo, khống chế tốt, vừa làm tường vừa kiến tạo cơ hội cho đồng đội vừa ghi bàn, mùa này mất abass hàng công chẳng khác gì rắn mất đầu, nói chung là nhân sự như bây h khó mà chơi đa dạng như trước đc
 
chú anh khoa giải nghệ luôn
sướng phải biết =))
 
Ku người Úc thi vào JMG tạch rồi nhé, lý do thì :

Thí sinh Stefan Stojcevski người Úc mặc dù có tham gia sát hạch vào ngày 10/3 nhưng đã không được chọn.

Giải thích về lý do không lấy thí sinh này, ông Jean Marc Guillou cho biết: So với các thí sinh khác, thí sinh này không xuất sắc hơn về kỹ thuật nhưng cũng không quá tệ. Có thể tôi mới chỉ xem em tham gia sát hạch 1 ngày thôi, nên chưa thể đánh giá đầy đủ nhưng nghe nói em chỉ ở lại Việt Nam 3 năm thôi, vì thế không phù hợp với chương trình đào tạo của chúng tôi”.
 
Ngày mai, 12h Incheon sẽ gặp Jeju giải Hàn, thử xem ku Xuân Trường có được đá không :))
 
nay ko ai coi FLC 36 đá à :)) nãy mở lên mà giật quá coi đau mắt đi đánh game, mở lên thấy 4-2, coi bộ năm nay xứ rau má quyết tâm vô địch cho bằng đc võ league rồi


Nhân tiện có tin cực vui là đội vô địch V-league sẽ đc đá vòng sơ loại Toyota mekong cup mùa sau mà ko cần phải đá ngay từ vòng bán kết, thích nhé :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Thanh Hóa biết mùa sau VN chỉ có suất AFC Cup chứ ko phải C1 nên quyết tâm vô địch năm nay :)) toàn thắng 4 trận rồi

thằng FLC có vẻ đầu tư gấu nhỉ ngoài cái vụ Sầm Sơn đang rùm beng lên thì nghe nói cũng đang định xây SVĐ mới to bằng Mỹ Đình. Ai cònfirm hộ cái đc ko
 
Thanh Hóa biết mùa sau VN chỉ có suất AFC Cup chứ ko phải C1 nên quyết tâm vô địch năm nay :)) toàn thắng 4 trận rồi

thằng FLC có vẻ đầu tư gấu nhỉ ngoài cái vụ Sầm Sơn đang rùm beng lên thì nghe nói cũng đang định xây SVĐ mới to bằng Mỹ Đình. Ai cònfirm hộ cái đc ko

Chuyện trong mơ rồi, dân TH nó còn đách tin cái vụ sân vận động ở sầm sơn nữa là =)) nghe dân xây dựng nói bọn FLC này toàn dựng lên ba cái dự án như này để huy động vốn đầu tư, còn độ khả thi thì có trời mới biết, cũng hy vọng chúng nó làm thật để còn có cái mà tự hào với bạn bè nước khác, chứ cái sân nhìn như sân huyện thấy là chán hẳn rồi.

Mà thanh hóa có vô địch mùa rồi chăng nữa cũng ko đủ tư cách đá C1 đâu, AFC nó khắt khe vụ sân bãi lắm, thằng này ko có sân thì nhường thằng khác xếp dưới, sân lạch tray ngon hơn mà còn ko đáp ứng đc
 
Chỉnh sửa cuối:
Incheon thua 3-1, không biết Xuân trường có được đá không =))

Yokohama tiếp tục thua, trận thua thứ 3 liên tiếp sau 3 trận đầu giải =)), có lẽ vì không trọng dụng Tuấn ANh
Mì tô đang đá thì không biết có Phượng thuế không
 
Nếu có TA ko chừng h đc 9 điểm rồi cũng nên :">

Cơ mà đường còn dài, chúng nó lại còn trẻ, bắt cho đá chính ngay thì quá thiếu hợp lý, như cong vênh đội trưởng tuyển Vn còn phải dự bị dài dài hồi ở nhâkt cơ mà
 
Pressing, giành lại quyền kiểm soát ngay sau khi mất bóng.....phù hợp với người VN...thể lực...thể lực...:3onion15:
Đá như 2 ông lớn kia thì Vịt đã được 30ph xong cả đội về tụ trong vạch 16m50 gôn nhà vì hết sức, hoa mắt chóng mặt éo chạy nổi =)))))
 
Ứng viên vô địch SHB Merlo đại bại trước ứng viên xuống hạng :))
 
Nh khi đ biết nói gì với BĐVN =)), 3-0 cho hoành tráng luôn chứ =))
 
bựa nhất vòng này vẫn là trọng tài, bù giờ 5 phút mà mới 4 phút 33 giây thổi còi kết thúc trận ĐT-HAGL =))
 
Back
Top