Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

KLQ nhưng mà dân Đài Loan nó cũng ghét bọn khựa chả khác j mình đâu :))




Hôm nay VN đá có đường nét, nhưng cũng phải thấy đối thủ khá yếu, mừng nhưng đừng nên kỳ vọng cao quá kẻo lại thất vọng :))

Đài khựa nó ghét trung khựa là ghét cái thể chế thôi chứ bọn nó cũng cùng chung tư tưởng đại háng cả, cả 2 thằng đều dùng chung cái lưỡi bò và tới giờ bọn đài khựa vẫn đang chờ ngày tái chiếm trung nguyên tái lập thể chế thời Tưởng :1onion75:
À mà post của mềnh thỉnh thoảng là nửa thật nửa troll đó, bà con nào không tỉnh táo đạp trap ráng chịu, mềnh không chịu trách nhiệm đâu nha :2onion2:

^ Iraq nó hoà trận này là nó 9 điểm đó, trận này chúng nó buộc phải từ hoà tới thua còn VN có 7 điểm sau trận vừa rồi nên buộc phải thắng trận cuối với chúng nó thì mới có vé :1onion75:
 
Thái ăn 1 trái rồi, thúi khoái lạc song châu nhưng không thúi chân :cuteonion37:
 
Giờ là thời Hữu Thắng rồi, theo ý mềnh thì theo xu thế chung của bà con dư luận đi, In Hữu Thắng we trust :2onion2:

Edited : Thái dúi nó đá hay vãi, ban bật giữa 3-4 thằng Iraq như đúng rồi, VN kiểu này đá ao làng chắc tiếp tục ăn hành với bọn nó dài dài quá :2onion19:
 
In Đức nổ we trust =)).
 
Hết hiệp 1 : Thái dẫn 1-0 :cuteonion37:
 
VN trận này thấy đá na ná thời calisto :))
nửa sau phần sân nhà thủ vẫn lóng ngón, phản công thì ra cánh rồi tạt vào
 
"Hữu thắng, hữu hòa không hữu bại" đê cho hên, bao năm thúi quắc rồi :8onion38: Thằng nhóc Xuân Trường ráng mà luyện thêm thể lực nữa là ngon ghẻ :6onion17:
 
nói chung trận này thắng thì vui chứ cảm xúc thì ko mãnh liệt bằng hồi thua UAE, lúc đó mới thực sự gọi là ban bật như barca đi bóng như si thuế, giờ đá giống real quá, vẫn chưa tạo đc yên tâm =))
 
Nói về ban bật thì xem Thái nó đang ban bật kìa, nhìn bọn nó đá tự nhiên thấy nản lòng vl :9onion48:
 
Anh em cứ đưa hết y kien, rồi lập poll chon nhé
 
Xem bọn Đài đá cũng khá chứ, ban bật tấn công tốt hèn gì cho Thái 2 trái khi mình không ghi được trái nào. Hàng thủ bên nó cùi thôi. Mà mình cũng cần nhiều thứ thay đổi nếu muốn ăn Irag đây, được cái không chơi trên sân nhà của nó.
 
Tụi nó có sự đồng bộ về lối chơi ngay từ CLB, lại hiểu ý nhau sau nhiều năm khoác áo, VN thì mới chỉ định hình lối chơi mới sau khi ông thắng lên, nhiều người thậm chí mới đá với nhau lần đầu, người thì thậm chí chưa từng khoác áo đổi tuyển trước trận đấu này, làm sao mà bì đc, chả khác nào so thợ với người học việc :v

Nói về ban bật thì xem Thái nó đang ban bật kìa, nhìn bọn nó đá tự nhiên thấy nản lòng vl :9onion48:
 
Thái dúi cũng bị bệnh chung của đám ao làng, thể lực còi bị bọn Iraq nó ép lại khúc cuối trận. 1-1 rồi :1onion75:

Vãi lờ Thái dẫn tiếp 2-1 :cuteonion37:
 
Chỉnh sửa cuối:
yolo Thái :)) . Việt Nam vẫn còn hi vọng vào vòng sau dù rất nhỏ. cố lên nào :D
 
Vãi bị gỡ phút cuối. 2-2, nhưng cũng chả sao, đối với Thái dúi thì cũng 1 điểm hay 3 điểm cũng chả có gì khác, còn VN thì vậy là đủ để nuôi hi vọng rồi :2onion2:
 
2-2 với 2-1 cũng như nhau, mình vẫn phảo thắng trận cuối. cơ hội tuy ít nhuwbg gặp bọn Tây Á mình hay lên đồng lắm. Biết đâu bất ngờ :))
 
VFF khôn vcc, cũng phải biết chọn trận mà sa thải và thay HLV
Đá với mấy thằng Đài mà còn chưa ra cái thể thống gì , ko hiểu gặp bọn kia thì sao.

Chỉ ngứa đít cái bọn BLV dcm chúng nó
 
máy chém ngọc hải đá tốt ghê =))
phất trái banh y chang hummel lúc đỉnh cao!!!
 
Back
Top