Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

má nãy tính coi mà quên canh giờ, làm trận doto xong ra thấy phút 80 cmnr :(

mấy ku bên nhật hàn thể lực với skill ra sao các thím
 
Triều Tiên nào chứ TT này vòng loại WC cuối cùng còn chả vào đc mà, cũng như Vịt nhà mình thôi 8-}
 
mấy thằng này đỡ trái banh thấy còn lóng ngóng mà :))
qua đá lấy gạo đem về nước ăn qua mùa lũ thôi
 
WC đã là chuyện của 6 năm trước rồi mấy thím :)) lâu như vậy rồi nếu chúng nó sa sút cũng chẳng phải lạ, thế nên mới thua cả pinoy, mà pinoy thì ko mạnh so với VN hay Thái
 
Gì chứ chú tiền đạo 24 của nó bén vl. Xem 2 quả bên nó gọn vãi.
 
Bọn Triều Tiên giờ k còn Jong Tae Se nhể :)) . Rooney châu Á 1 thời đâu mất rồi :))
 
Rooney châu Á cũng chỉ đá được chục trận J-League 2, chả khá hơn Messi VN bao nhiêu :1onion75:
 
Thật lòng mà nói thì thắng cũng vui, mà các bố cứ thi nhau nâng bi hít hửi cái trận giao hữu này khiến mình chỉ biết dkm :))
 
14570429_1804617399775076_5453420369775874123_n.jpg


Thiên nga tung hoành =)).
 
Tôi đi xem trực tiếp khi Công Dên ra sân khán giả vỗ tay dữ lắm, moá đá như cục cức, dù ghi bàn nhưng phải nói thật Công Dên già rồi, nên về vườn thôi.
 
thì nó nói sau Aff năm nay giải nghệ mà....

chịu áp lực tốt giải giao hữu thôi chứ vào giải chính thức, mấy thời điểm quan trọng thì cần phải chờ ;)
 
Cong vênh nó chả phải xuất chúng gì, nhưng khổ cái đếu có thằng nào bằng được nó mới chết :1onion75:
 
Cong vênh nó chả phải xuất chúng gì, nhưng khổ cái đếu có thằng nào bằng được nó mới chết :1onion75:

Vì VN sau cái thế hệ 2003 có cho ra đc thằng nào ra hồn đâu, nhất là cái hàng công, tiền đạo toàn đứng cho đủ đội hình chứ ông nào ông nấy gỗ bỏ mẹ ra. Cong vênh thì đc cái farm ổn mấy thằng gà, vào mấy trận lớn cỡ thái hay mã, indo dễ bị bắt bài, mà tính ra 2 trận ck với thái năm 2008 cũng là 2 trận duy nhất đồng chí này ghi bàn vào lưới thái trong khoảng chục trận từ SG tới AFF, nói chung đóng góp của CV là ko phủ nhận, chỉ là truyền thông nhiều khi làm quá lên thấy ngứa mắt.
 
Tôi đi xem trực tiếp khi Công Dên ra sân khán giả vỗ tay dữ lắm, moá đá như cục cức, dù ghi bàn nhưng phải nói thật Công Dên già rồi, nên về vườn thôi.
Nên công tâm với CV9 1 chút, đúng coi cả trận thì có vài pha xử lí khá ờ..."gà" như cái trái đón đường chuyền của ai đó ko biết mà đỡ bóng ra cả chục mét (chắc bất ngờ) và cú sút khi đón đường chuyền của VT nếu ko đủ mạnh chắc bị thủ môn nó đấm ra. Nhưng mình thấy Vinh là người chơi rất tích cực trên sân, chịu khó đi lên đi xuống hỗ trợ hàng tiền vệ. Nói thật mình thấy có nhiều lần anh đi xuống hỗ trợ cướp bóng và chuyền bóng để 2 em kia thoát khốn chứ ko bị bế tắc bởi đám TT nó press 2 em nó quá. Khách quan mà nói mình thấy có Vinh trên sân với mấy em nó an tâm hơn nhiều.
 
chuẩn rồi
chú vinh đá hy sinh lắm,xứng danh đội trưởng
chịu tranh chấp,dạt biên kéo người cho đàn em có đất diễn
 
công vinh giải nghệ thì lấy ai đá cắm, nhập tịch hả 8-}
 
Lê Văn Thắng, chắc cầm cự được vài năm chờ đám Tiến Linh với Chinh gỗ nó lớn =)).
 
Back
Top